Trường Giang: Mình là nghệ sĩ, người ta chửi thì mình cứ nghe thôi!

Shindo |

Ngoài việc trả lời những câu hỏi quanh hài nhảm trong gameshow, Trường Giang còn chia sẻ suy nghĩ quanh tin đồn sắp cưới Nhã Phương.

Sau những lần bị chỉ trích là không tôn trọng khán giả, Trường Giang có phần e dè, ít nói hơn. Là nghệ sĩ hài đắt show, có sức ảnh hưởng bậc nhất nhưng Trường Giang vẫn không tránh được việc bị người xem lên án vì có cách hành xử chưa phù hợp.

Hết bỏ diễn vì bị khán giả ném chai lên sân khấu, Trường Giang lại gây hoang mang vì thể hiện gương mặt buồn bã, vắng bóng nụ cười ở một gameshow thiên về gây cười, hài hước. Chẳng đưa ra bất cứ lời biện minh nào, Trường Giang vẫn cứ âm thầm làm những công việc của mình.

Nhưng, người nghệ sĩ khi đứng trước mũi dùi dư luận dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể xem như là không có gì. Trong cuộc gặp mới nhất với Trường Giang, anh đã chia sẻ suy nghĩ về những ồn ào quanh các gameshow và cả scandal của chính bản thân mình.

Trường Giang: Mình là nghệ sĩ, người ta chửi thì mình cứ nghe thôi! - Ảnh 1.

Trường Giang và bạn gái Nhã Phương.

Gần đây thấy Trường Giang có nhận lời tham gia chương trình truyền hình "Ca sĩ giấu mặt". Lý do nào anh nhận lời tham gia chương trình này? Anh có lo ngại mình xuất hiện thường xuyên quá sẽ thành nhàm chán?

Cái gameshow này tôi làm 2 mùa trước rồi, bây giờ tới mùa 3 thì tôi cứ vậy làm tiếp theo. Nghĩa là sau 2 mùa, gameshow đã có số lượng khán giả nhất định, họ quan tâm và dõi theo thì mới có tới mùa thứ 3 này. Nếu ít người xem chắc đã dẹp ngay từ mùa một. 

Còn chuyện nhàm chán, tôi diễn hài mà, đã quá quen với những câu hỏi thế này. Chỉ là tôi luôn tâm niệm, mỗi lần lên sân khấu phải khiến cho khán giả thấy mình có cái mới, mình đùa có duyên chứ không phải xem xong họ bảo: "Dở quá, vô duyên quá". Đến giờ, chương trình có Trường Giang khán giả vẫn xem tức mà khán giả vẫn dành cho tôi sự tin tưởng, quan tâm.

Trường Giang: Mình là nghệ sĩ, người ta chửi thì mình cứ nghe thôi! - Ảnh 2.

Các gameshow hài đang bị khán giả soi mói rất nhiều, gần đây nhất vụ ồn ào của Hương Giang với Trung Dân đã làm cộng đồng mạng dậy sóng. Riêng bản thân anh, khi chọn lựa chương trình anh có sự chọn lọc nhất định không?

Ai cũng vậy thôi, ai cũng có sự chọn lọc nhất định xem cái nào phù hợp với mình, cái nào thì không. Chứ đâu phải riêng tôi có điều này. Trong quá trình quay hình, thật sự có rất nhiều thứ xảy ra, đôi khi bản thân người nghệ sĩ cũng chẳng control (điều khiển) được mình nói và làm gì. 

Có nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức, liên quan đến cách dựng phát sóng nữa, quá nhiều thứ, cái đó mình không bàn được. Nói chung cuộc sống thì cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Vậy anh sợ những cái gì xảy ra với mình nhất?

Sợ bị bệnh, bị bệnh thì tôi không có sức khoẻ để làm việc. Thế thôi!

Trường Giang: Mình là nghệ sĩ, người ta chửi thì mình cứ nghe thôi! - Ảnh 3.

Anh suy nghĩ như thế nào khi ngày càng có nhiều khán giả phê phán nghệ sĩ xuất hiện trong các gameshow truyền hình là nhảm nhí và nhạt nhẽo?

Mình buồn chứ. Người ta chửi thì mình phải buồn rồi. Nhưng tôi nghĩ, ý kiến chửi hay phê phán đó chỉ là của những người ngồi rảnh chơi facebook đó. 

Chứ mình nghệ sĩ mà, khi người ta chửi thì mình cứ nghe thôi chứ sao bây giờ. Mình nói lại cũng không được! Làm sao mình nói được khi khán giả là người nuôi mình mà. Nên thôi kệ.

Anh có nghĩ rằng nghệ sĩ tham gia các gameshow truyền hình bây giờ quá dễ dãi hay không?

Đó cũng tùy người thôi, không phải ai cũng dễ dãi. Bây giờ tôi tính nha, chỉ ở riêng Sài Gòn thôi thì nghệ sĩ đã cỡ 500 người, trong đó các bạn thấy chỉ có mấy người thế thôi. 

Tôi đã nói rồi, ai muốn chửi thì chửi, việc mình thì cứ im lặng, cứ tập trung làm việc và phải làm hay hơn thôi.

Trường Giang: Mình là nghệ sĩ, người ta chửi thì mình cứ nghe thôi! - Ảnh 4.

Có lời đồn anh sắp làm đám cưới với Nhã Phương vào ngày 25/5 tới. Có chuyện này không anh?

Không biết! Đừng hỏi! Biết cũng không nói, thích giấu rồi sao.

Chính vì khán giả quan tâm đến anh nên mới tò mò chuyện anh có cưới Nhã Phương không. Bây giờ anh không phủ nhận cũng không khẳng định chẳng phải là làm buồn lòng khán giả?

Tôi chưa thấy khán giả nào quan tâm hết. Đi ra đường khán giả đâu có hỏi tôi lấy vợ hay không đâu. Khán giả toàn hỏi chương trình này vui không em, chứ đâu ai hỏi tôi mai lấy vợ hả em. 

Không có. Tôi cũng đâu có chơi facebook đâu mà biết người ta nói gì trên đó. Tôi chưa có vợ! Mà chưa có vợ thì sao lại gọi Nhã Phương là vợ sắp cưới của tôi!

Trường Giang: Mình là nghệ sĩ, người ta chửi thì mình cứ nghe thôi! - Ảnh 5.

Nhưng có thông tin anh đã chụp ảnh cưới ở bờ biển. Người chụp ảnh với Nhã Phương trong những tấm hình cưới được chia sẻ trên mạng xã hội không phải là anh à?

Ai chụp? Những tấm hình trên mạng đâu phải tôi đâu. Không phải khuôn mặt Trường Giang, thằng nào đó (Cười). Thằng nào tôi cũng không biết nữa. Nhiều khi vấn đề gì đó người ta mới chụp hình, sao mình biết được.

Lỡ đến ngày hôm đó anh cưới thật thì sao? Và những gì anh đang nói ở đây đều là nói dối cả thì sao?

Tôi lên báo thì tôi nói đúng chứ, nhưng những lời tôi chưa công nhận thì nói sai chắc chắn đó. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, đó là chuyện bình thường thôi. Khi nào tôi lấy chồng thì mới có chuyện. Trai chưa vợ mà làm đám cưới thì có gì sai đâu!

Trường Giang: Mình là nghệ sĩ, người ta chửi thì mình cứ nghe thôi! - Ảnh 6.

Trường Giang cho rằng những hình ảnh người đàn ông xuất hiện trên mạng xã hội không phải là anh!

Nhưng đám cưới là chuyện vui của nghệ sĩ, khán giả yêu mến anh Trường Giang thì họ mới mong được biết tin mừng. Sao anh cứ giấu giếm?

Không có cái luật nào mà chuyện vui thì phải công bố hết! Bộ chuyện vui là phải nói à? Giống như việc có những chuyện hài mình cũng giấu nữa, kể hoài người ta chửi mình nhảm nữa.

Vậy anh đang sợ khán giả chửi mình nhảm nên mới không công bố?

Đâu! Đám cưới sao nhảm được, đám cưới là thiêng liêng mà. Đời người có một lần đám cưới chớ mấy. Người ta có cưới nhiều lần thì là ai đó chứ riêng tôi chỉ có một lần thôi.

Trường Giang: Mình là nghệ sĩ, người ta chửi thì mình cứ nghe thôi! - Ảnh 7.

Vậy nghĩ là anh sẽ cưới vào đúng ngày này à?

Ừ! Đời người ai cũng chỉ có một lần đám cưới chứ mấy. Nếu giả sử tôi đám cưới thì sẽ là một bờ biển xinh đẹp nào đó, xong 2 đứa lang thang trên biển thì bất ngờ bị thổ dân bắt cóc. 

Đám cưới thì làm MV hài luôn, bị thổ dân bắt cóc xong có ông tộc trưởng xuất hiện, rồi ông ấy làm chủ hôn luôn. Hiểu không? Mình phải làm cái gì kỷ niệm chứ. Đám cưới của Trường Giang phải làm cái gì thú vị chứ.

Đám cưới lần này anh có mời người yêu cũ không?

Không! Đám cưới mà mời người yêu cũ à, tào lao. Mình phải check trước chứ. Không có ai mặt dày đến mức là người yêu cũ mà tới dự đám cưới mình hết á. Tôi chỉ mời những người thân quen với Trường Giang thôi!

Xin cám ơn anh vì đã dành thời gian trò chuyện!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại