Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất

Trường Linh |

Có những nghệ sĩ lấy được chồng giàu, sống cuộc đời sung sướng, ngồi mát ăn bát vàng, nhưng cũng có không ít người phải đối mặt với cuộc sống khốn khổ, khi họ biết hạnh phúc là sự đòi hỏi quá xa xỉ. Trương Bá Chi là một trong số những người đó.

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 1.

Trương Bá Chi sinh năm 1980 tại Hồng Kông trong một gia đình khá phức tạp, không hạnh phúc khiến cô gái bé nhỏ mất đi tuổi thơ vui vẻ, chỉ toàn là nỗi ám ảnh và ký ức đau buồn.

Bố Trương Bá Chi là một tay giang hồ có tiếng ở Hồng Kông tên Trương Nhân Dũng (biệt hiệu là Hồ Tu Dũng), dù có con nhưng ông Trương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rửa tay gác kiếm mà thay vào đó ông còn gây ra vô số việc làm tổn hại đến gia đình.

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 2.

Con cái không thể chọn cha mẹ, Trương Bá Chi ngày bé đã phải chứng kiến những cuộc ẩu đả của bố khiến tuổi thơ của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Trương không những nợ nần chồng chất mà còn gây thù chuốc oán với nhiều băng đảng khiến Bá Chi phải lãnh hậu quả.

Sau này khi kiếm được tiền, Bá Chi phải trả nợ cho bố để thoát khỏi sự đe dọa luôn rình rập. Những năm sau này, ông Trương lại tiếp tục gây họa và cuối cùng đã bị bắt vào năm 2012.

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 3.

Trương Bá Chi thường phải trả nợ cho bố để thoát khỏi sự đe dọa từ xã hội đen.

Mẹ Trương Bá Chi lại là người phụ nữ có trải nghiệm hôn nhân phức tạp. Bà từng có một đời chồng và có con gái riêng trước khi đến với ông Trương Nhân Dũng.

Cuộc hôn nhân thứ 2 cũng cơm không lành canh chẳng ngọt, bố mẹ Bá Chi suốt ngày cãi nhau, thậm chí có khi còn động tay động chân.

Lúc đi học, khi mọi đứa trẻ đều háo hức kể về chuyện gia đình mình thì Bá Chi lại im lặng như tờ. Năm Bá Chi lên 9 tuổi, bố mẹ cô ly hôn. Bá Chi sống với mẹ. Thấy cuộc sống của cháu gái quá khốn khổ, năm 14 tuổi, Bá Chi được dì đưa sang Úc nuôi dạy và cho ăn học.

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 4.

Vẻ đẹp trong trẻo của Trương Bá Chi thuở mới bước vào làng giải trí.

Sau này, Bá Chi thừa nhận cô từng đánh nhau, chửi tục, hút thuốc, uống rượu từ rất sớm, đó là những sai lầm không thể cứu vãn. "Tôi biết mình đã vấp phải nhiều sai lầm, tuổi thơ và cả cuộc đời của tôi là những chuỗi ngày thăng trầm.

Tôi không thể đòi hỏi cuộc sống phải luôn bằng phẳng. Tôi từng làm nhiều việc tốt và cũng từng làm nhiều việc sai. Sau cùng điều quan trọng là tôi rút ra được nhiều điều sau những sai lầm đó".

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 5.

Năm 1998, Trương Bá Chi quay về Hồng Kông. Vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp từ nhỏ, đến khi trưởng thành, nét đẹp của Trương Bá Chi càng khiến nhiều người động lòng hơn.

Qua sự giới thiệu của người quen, Trương Bá Chi được một người trong làng giải trí để mắt đến và mời cô tham gia quảng cáo trà.

Ngay sau khi được phát sóng trên truyền hình, Trương Bá Chi lập tức lọt vào mắt xanh của vua hài Châu Tinh Trì và chính thức bước vào danh sách các mỹ nhân trong loạt phim của anh.

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 6.

Trương Bá Chi và vai diễn đầu tay trong phim ''Vua hài kịch'' của Châu Tinh Trì.

Năm 1999, Trương Bá Chi thử sức với vai diễn đầu tiên trong phim ''Vua hài kịch'' và đạt được thành công ngoài mong đợi.

Nhận thấy con đường tương lai rộng mở và được sự giúp đỡ của Châu Tinh Trì, Trương Bá Chi tiếp tục chăm chỉ tham gia hàng loạt phim lớn nhỏ và dần tạo dựng được vị trí nhất định.

Từ khoảng năm 2000 - 2006, Trương Bá Chi "bỏ túi" hơn 20 bộ phim với nhiều loại vai khác nhau. Trong số đó tiêu biểu vẫn là Sư tử Hà Đông, Vô Cực, Đại Hòa Thượng, Vong bất liễu…

Với hình ảnh tài sắc vẹn toàn, nhiều người kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của Trương Bá Chi trong làng giải trí Hoa ngữ, tuy nhiên mọi thứ đáng tiếc lại không được màu hồng như thế.

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 7.

Đang trong lúc đỉnh cao của sự nghiệp, Trương Bá Chi công khai tình cảm với nam tài tử Tạ Đình Phong . Đến năm 2006, họ chính thức kết hôn trong sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Thời điểm đó, Trương Bá Chi là ngọc nữ vạn người mê, Tạ Đình Phong là tài tử trong mộng của nhiều chị em phụ nữ, cặp đôi trai tài gái sắc về chung một nhà khiến ai cũng phải ganh tị.

Sau khi kết hôn được 1 năm, Trương Bá Chi hạ sinh con trai đầu lòng đặt tên là Tạ Chấn Hiên (Lucas).

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 8.
Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 9.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kết hôn vào năm 2006.

Năm 2008, cả làng giải trí châu Á nói chung và Hồng Kông chấn động với scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy, điều đáng nói Trương Bá Chi lại là một trong những nhân vật chính.

Vốn là tên tuổi được cả làng giải trí săn đón, chỉ sau một đêm, sự nghiệp của Trương Bá Chị tàn tành theo mây khói.

Thời điểm đó, mọi dự án phim ảnh của Trương Bá Chi đều bị đóng băng vô thời hạn. Điều khó khăn nhất đối với Trương Bá Chi lúc đó không phải là sự nghiệp mà làm sao để đối diện với người chồng hiện tại.

Để làm tròn trách nhiệm của người chồng - người cha, Tạ Đình Phong lúc đó vẫn nắm tay Trương Bá Chi cùng nhau vượt qua mọi giông tố, anh từng tuyên bố không quan tâm đến quá khứ của vợ và sẽ cùng vợ chống chọi với búa rìu dư luận.

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 10.

Năm 2010, Trương Bá Chi hạ sinh quý tử thứ 2 đặt tên là Tạ Chấn Nam (Quintus).

Tưởng rằng cuộc sống khốn khổ của Trương Bá Chi cuối cùng cũng được đền đáp vì có người đàn ông bên cạnh cùng cô vượt qua sóng gió cuộc đời. Nhưng đến năm 2011, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong tuyên bố ly hôn.

Sự việc một lần nữa gây chấn động làng giải trí Hồng Kông. Nguyên nhân vẫn mãi là một ẩn số, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhiều người phỏng đoán vì Tạ Đình Phong chỉ là ngoài mặt chấp nhận để yên lòng dư luận, nhưng bên trong lại không ngừng bị ám ảnh.

Bên cạnh đó, nhiều người khẳng định nguyên nhân sâu xa chính là vì tài tử họ Tạ vẫn còn vương vấn tình cũ là Vương Phi nên anh quyết định chạy theo tiếng gọi của con tim.

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 11.

Tạ Đình Phong và tình đầu Vương Phi.

Đời người phụ nữ việc khó khăn và đau khổ nhất chính là không thể níu giữ trái tim người đàn ông không thuộc về mình. Trương Bá Chi biết được điều đó, cô đã không níu kéo hay làm bất cứ điều gì.

Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi quyết định từ giã showbiz và một thân một mình nuôi hai con khôn lớn.

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 12.
Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 13.

Trương Bá Chi có thể là người phụ nữ có quá khứ không tốt đẹp nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận rằng cô là một người mẹ tuyệt vời.

Từ ngày Tạ Đình Phong buông tay 3 mẹ con, Trương Bá Chi lấy hết can đảm giành quyền nuôi hai đứa nhỏ. Ngọc nữ năm nào chăm chỉ làm việc, không ngừng nỗ lực trong từng vai diễn giờ đây chỉ muốn ở bên hai con chăm sóc từng chút một, không muốn xa rời dù là nửa bước.

Làm mẹ vốn dĩ đã khó, làm mẹ đơn thân càng khó hơn vạn lần. Ấy vậy mà Trương Bá Chi vẫn có được sức mạnh tinh thần từ hai con, giúp cô không nản lòng và luôn mạnh mẽ đứng dậy sau những vấp ngã.

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 14.

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 15.

Có khoảng thời gian, Trương Bá Chi chật vật đổi chỗ ở cho ba mẹ con, lúc thì Canada, lúc sang Singapore, lúc ở Hồng Kông. Nghe thì có vẻ vất vả nhưng nhìn hình ảnh ba mẹ con quấn quít bên nhau thì chẳng còn ai cảm thấy khó khăn nữa.

Như bao bà mẹ khác, Trương Bá Chi luôn cố gắng dành cho hai con sự đầy đủ và chu toàn nhất. Cô thường xuyên đưa hai con đến trung tâm thương mại, các khu vui chơi, tạo cho các con một tuổi thơ lành mạnh và tràn đầy hạnh phúc.

Trương Bá Chi biết, một đứa bé khốn khổ là như thế nào, vì vậy mặc dù hai con cô không được sống trong gia đình hạnh phúc có bố có mẹ, nhưng Trương Bá Chi có thể tự tin mình vừa làm cha vừa làm mẹ để các con yên lòng.

7 năm làm mẹ đơn thân, Trương Bá Chi đã phải trải qua nhiều vất vả khi vừa chăm con vừa kiếm tiền, tuy nhiên bù lại nhìn thấy các con lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn cũng khiến cô ấm lòng. Bá Chi cho biết Lucas và Quintus rất hiếu thảo và nghe lời mẹ.

Cậu trai cả Lucas năm nay 11 tuổi đã biết giúp mẹ trông em, những lúc mẹ mệt mỏi, cậu luôn dặn em để mẹ ngủ.

Nói về các con, Bá Chi luôn tự hào: "Tôi không dám nhận đó là công mình dạy dỗ, nhưng sự xuất hiện của hai con là món quà quý giá mà ông trời ban cho tôi, tôi vô cùng biết ơn vì điều đó".

Trương Bá Chi: Số phận khốn khổ trái ngược với nhan sắc trời cho, bước qua nửa đời cay đắng mới nhận ra hai đứa con là quý báu nhất - Ảnh 16.

Hai cậu con trai kháu khỉnh của Trương Bá Chi, Lucas, 11 tuổi và Quintus, 8 tuổi.

Hiện tại, ở tuổi gần 40, cuộc sống Bá Chi đang dần ổn định, thỉnh thoảng cô vẫn tham gia một số sự kiện nhưng luôn tìm những chương trình không tốn quá nhiều thời gian vì không muốn xa con quá lâu.

Ở Trương Bá Chi, cô có thể đánh mất đi hình ảnh ngọc nữ năm nào nhưng thay vào đó là hình ảnh một người mẹ tần tảo hết lòng vì con cũng khiến mọi người động lòng.

(Nguồn: Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại