Trông xe kiểu 'cưỡng bức'

Minh Đức |

Thời gian gần đây trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện tình trạng một số đối tượng dù không được cấp phép nhưng vẫn đứng ra đòi thu tiền trông xe khi tài xế dừng, đỗ ở ven đường. Không ít trường hợp tài xế không chịu trả tiền đã bị các đối tượng cào xước xe.

Theo phản ánh của anh Nguyễn Hoàng, cách đây khoảng 1 tuần, khi anh đỗ xe ven phố Trấn Vũ, Tây Hồ để uống cà phê, một đối tượng liền xuất hiện đòi 30.000 đồng tiền trông xe.

Vì không có vé, không phải điểm kinh doanh trông giữ xe nên anh Hoàng không đưa tiền. Lúc lấy xe, anh Hoàng ra về mới ngã ngửa bởi một vết vạch hằn sâu bên hông kéo dài từ đầu đến đuôi xe.

Khi anh Hoàng đưa chiếc xe trên đến gara để sơn lại và nhận được phiếu thanh toán lên tới 5 triệu đồng.

Ghi nhận của PV, không chỉ phố Trấn Vũ, Tây Hồ, mà cả khu vực đường Nguyễn Chánh (Cầu Giấy), cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Khi PV đưa xe tới khu vực dọc đường Nguyễn Chánh và đỗ tại đó, liền có một thanh niên vè vè xe máy chạy tới đòi thu 20.000 đồng tiền trông xe.

Khi chúng tôi đề nghị đưa vé thì thanh niên này đưa cho 1 mẩu giấy phía trên ghi Cty CPTM quảng cáo Tân Thành (không do cơ quan thuế phát hành).

Những điểm trông xe kiểu này không chỉ dùng vé tự chế mà còn ghi biển số xe vào cuốn sổ rồi ngang nhiên thu tiền tài xế, điển hình như khu vực Hồ Đắc Di.

Trong vai là người đi uống cà phê tại khu vực Hồ Đắc Di, PV để xe ven đường cũng bị một người đến đòi thu tiền trông xe nhưng chúng tôi đề nghị uống cà phê xong mới trả tiền.

Khi chúng tôi vừa rời quán cà phê, bị 3 người vây quanh đòi tiền trông xe. Chúng tôi đề nghị đưa vé mới trả tiền nhưng những người này không có vé mà chỉ ghi chép vào 1 cuốn sổ.

Không chỉ cưỡng ép người dân trả tiền trông xe một cách vô lý, khu vực Hồ Đắc Di còn biến thành bãi tập kết của hàng trăm chiếc xe máy.

Việc tập kết xe đã bịt toàn bộ lối đi của người dân trên vỉa hè và chặn cả đường đi chính của các hộ dân sinh sống ven hồ.

Anh Trần Văn H., một người dân phường Nam Đồng, nói: Không biết vô tình hay hữu ý, từ khi UBND phường Nam Đồng xây bờ tường cao chừng 40cm dài chừng 15 mét đã chặn toàn bộ phương tiện của người dân qua lại.

Trao đổi với PV, ông Ngô Tiến Ngọc - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (Đống Đa) cho biết: Bãi xe tự phát nằm trên vỉa hè ven hồ Đắc Di là của một số chủ quán kinh doanh cà phê.

Về việc này phường đã phối hợp với đơn vị liên ngành giải tỏa. Tuy nhiên, ngày 16/11, các bãi xe ở khu vực Hồ Đắc Di vẫn tồn tại.

Về bức tường vừa cản trở giao thông, vừa mất mỹ quan đô thị, lại tạo cớ cho những người trông xe trái phép hoạt động, ông Nguyễn Minh Hồng, Phó chủ tịch UBND phường Nam Đồng cho rằng: Bức tường trên được dựng lên do nguyện vọng của người dân.

Tuy nhiên, khi PV hỏi về đơn thư, văn bản họp của người dân đâu, vị Phó chủ tịch không trình ra được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại