Trọng 'sơ vin' là người như thế nào qua lời kể của em ruột

Phạm Huyền |

Cậu bé Trần Thanh Bình - em trai ruột của trung vệ Trần Đình Trọng kể với chúng tôi về một Trọng "Ỉn" bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và niềm tự hào.

Chúng ta vẫn quen với hình ảnh một Đình Trọng mạnh mẽ, vững vàng như "thép" trên sân thi đấu. Hay mới đây, Trọng có thương hiệu "gắt" không hề nhẹ khi đối thủ chơi xấu ở AFF Cup 2018. Thế nhưng, trong mắt em trai của mình, Đình Trọng lại là một người có tính cách hoàn toàn khác.

"Anh Trọng ở nhà hiền lắm, không gắt hay đanh đá như mọi người trên mạng hay đùa đâu. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ anh Trọng mắng mỏ hay đánh em cả. Anh toàn nhường em thôi", Trần Thanh Bình (biệt danh Bình "Tó") - em trai ruột trung vệ Đình Trọng tâm sự.

Ở nhà, Đình Trọng vô cùng cưng chiều cậu em trai kém 6 tuổi. Những món quà được tặng sau những thành công ở các giải đấu, chỉ cần là em mình thích, Trọng "Ỉn" đều sẵn sàng tặng lại cho em. Thanh Bình kể lại: "Anh Trọng ngày nghỉ cũng hay dẫn em đi chơi, đi ăn. Anh hay hỏi Bình thích cái này không, cái kia không. Nếu em bảo có thì liền cho em luôn".

Đình Trọng thường xuyên "khoe" cậu em trai trên trang cá nhân của mình với những lời lẽ đầy yêu thương. Ảnh: Facebook Đình Trọng.

Chiếc điện thoại thông minh mà Bình "Tó" đang dùng chính là phần thưởng mà Đình Trọng nhận được khi cùng U23 Việt Nam tạo nên kì tích tại vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1/2018. Nhà chỉ có hai anh em, lại cách nhau đến 6 tuổi, Đình Trọng luôn tỏ ra là người anh trưởng thành, chín chắn để che chở, chỉ bảo cho Thanh Bình. Chàng trung vệ sinh năm 1997 nhưng lại giống như "ông già" khi về nhà. Anh thường xuyên nhắc nhở em trai chuyện học hành, cư xử.

"Anh Trọng em đang học tiếng Anh chăm chỉ lắm. Trọng hồi xưa mê phim Hàn, nhưng giờ rảnh rỗi chỉ toàn học tiếng Anh. Trọng cũng bảo em phải học tiếng Anh vì rất cần thiết", Thanh Bình chia sẻ.

Sự chững chạc của Đình Trọng là tấm gương cho cậu em học hỏi, noi theo: "Anh Trọng hay lo lắng cho bố mẹ và em lắm. Chuyện anh Trọng chấn thương chị đừng nói với mẹ em nhé. Anh ấy chỉ nói là với mẹ đấy là vết thương cũ, sợ mẹ lo lắng mà huyết áp cao ngất xỉu thì xong".

"Ngày xưa thì em chỉ mong đến cuối tuần để anh Trọng về thăm nhà. Nhưng lớn rồi thì thấy quen với việc anh xa nhà nên cũng bình thường". Dù nói vậy, nhưng Bình "Tó" vẫn luôn miệng hỏi cô Hương - mẹ Đình Trọng - rằng khi nào anh Trọng mới về sau khi tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Đình Trọng thường xuyên đưa cậu em trai theo ở những cuộc hẹn hò hay đi chơi, nghỉ mát. Ảnh: Facebook Đình Trọng.

Khi về thăm nhà, Đình Trọng ở chung phòng với em trai. Nhà Đình Trọng nằm ở xóm 9 thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm, cách nơi đóng quân của CLB Hà Nội khoảng hơn 20 km. Đi đến đầu làng, hỏi cầu thủ Đình Trọng, người dân Đa Tốn (Gia Lâm) sẽ niềm nở dẫn chúng tôi vào đến tận nhà của chàng trai được mệnh danh "niềm tự hào của thanh niên Đa Tốn".

"Hay có các bạn fan đến cổng hỏi Trọng về chưa lắm. Mọi người cứ thần tượng anh Trọng chứ em thấy cũng bình thường thôi". Đúng vậy, với những người thân gần gũi luôn ở bên cạnh chúng ta, họ bình thường và quen thuộc như lẽ dĩ nhiên phải thế. Tuy nhiên, trong giọng kể của cậu bé sinh năm 2002 vẫn không giấu nổi sự tự hào về người anh đầy tài năng của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại