Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta

J |

TV, điện thoại, máy tính, thậm chí là... dao cạo râu đều là những vật dụng rất quen thuộc. Nhưng ngày xưa, trông chúng như thế nào?

Với việc cuộc sống ngày càng phát triển, con người càng phải sáng tạo ra những vật dụng tiện lợi để phục vụ cho cuộc sống thường nhật. 

Đơn cử như khi quá nhiều người gặp phải vấn đề về răng miệng, người ta phải nghĩ ra bàn chải đánh răng. Hay khi sử dụng dao cạo râu đơn lưỡi dễ... sứt mồm quá, người ta mới chế ra loại đa lưỡi như dao Gillete ngày nay.

Tuy nhiên, bạn có bao giờ tò mò những vật dụng quanh ta trông như thế nào trong những ngày đầu tiên chập chững đi vào lịch sử của thế giới không?

1. Búp bê Barbie

Búp bê Barbie - có lẽ ai cũng biết đến cái tên này đúng không? Đây là sản phẩm của tập đoàn Matte, với đủ các tạo hình, trang phục của một cô người mẫu xinh đẹp, đi học, dạo phố, chăm sóc, mua đồ...; đủ ngành nghề như bác sĩ, y tá, cô giáo...

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 1.

Búp bê Barbie ngày nay...

Vậy khi mới ra đời thì sao?

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 2.

...Và ngày xưa

Ra mắt công chúng vào năm 1959, những cô búp bê Barbie xinh đẹp đã tạo nên một cơn sốt tại hội chợ American Toy (New York, Mỹ). Tuy nhiên vào thời điểm này, búp bê Barbie còn khá đơn giản, với 3 hình mẫu khác biệt về... màu tóc thôi.

2. Chuột máy tính

Máy tính là phải đi kèm chuột - đây dường như quy tắc bất di bất dịch.

Nhưng không! Khi chiếc máy tính đầu tiên ra đời vào năm 1822, chuột máy tính vẫn chưa được xuất hiện. Phải mãi đến thập niên 60 của thế kỷ 20, kỹ sư người Mỹ Douglas Engelbart mới đưa con chuột máy tính đầu tiên vào sử dụng.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 3.

Chuột máy tính "xịn" của ngày hôm nay

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 4.

Và "con hàng" chưa qua phẫu thuật...

3. Máy tính

Ai rồi cũng sẽ khác, máy tính cũng vậy! Chúng ta đã quá quen thuộc với những chiếc máy tính siêu khỏe, siêu nhanh mà kích thước thì nhỏ gọn của ngày hôm nay.

Có điều với chiếc máy tính của năm 1942 thì không như vậy. Nó... to béo, cồng kềnh hơn nhiều.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 5.

Máy tính ngày nay nhỏ, gọn, đẹp đẽ và hiện đại

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 6.

Nàng của năm 1942 thì to béo, chiếm hết cả một căn phòng, mà tốc độ thì đương nhiên là thua xa

4. Điện thoại gọi được video

Chức năng video call trên điện thoại có thể nói là một bước tiến khá lớn của công nghệ. Nó cho phép người sử dụng có thể gọi điện và trao đổi hình ảnh cùng một lúc, tựa như đang gặp mặt dù cách xa cả nghìn cây số.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 7.

Nhưng hóa ra công nghệ này đã có từ những năm 1936, dù trông có phần thô kệch hơn.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 8.

Thiết bị sử dụng sóng vô tuyến để thu phát hình. Hình ảnh rõ ràng sẽ nhiễu hơn so với video call của ngày hôm nay

5. Điện thoại di động

Giờ thì ai cũng có cho mình một chiếc điện thoại rồi, mà phải là smartphone của hãng táo cắn dở hoặc anh Sam mới chịu cơ.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 9.

Nhưng tin được không, trước kia được cầm một chiếc điện thoại to tổ vật như hình dưới là dân chơi lắm đấy.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 10.

Trong hình trên là chiếc điện thoại di động đầu tiên của nhân loại do Motorola sản xuất vào năm 1973. Giá trị của nó ở thời điểm bấy giờ đủ để đánh bật bất kỳ chiếc smartphone phổ thông nào hiện nay: 3500 USD - tương đương gần 80 triệu VNĐ theo tỉ giá hiện hành.

6. Máy nghe nhạc

Đây là iPod, một chiếc máy nghe nhạc bỏ túi tiêu biểu của ngày hôm nay.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 11.

Còn đây là Walkman - dòng thiết bị nghe nhạc huyền thoại của Sony. Đây cũng chính là chiếc máy nghe nhạc bỏ túi đầu tiên của nhân loại, sử dụng băng cassette làm thiết bị lưu trữ. Các dòng máy sau này được nâng cấp dần: đĩa CD, sau đó là bộ nhớ trong.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 12.

7. Tivi

Giờ thì nhà nào cũng có TV đúng không? Thậm chí có khi là cả một siêu mẫu sang chảnh như thế này.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 13.

Một chiếc TV đời mới, siêu nét, siêu hiện đại

Nhưng để có được thân hình hoàn hảo như vậy, TV đã trải qua một hành trình "tiến hoá" kéo dài gần 100 năm.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 14.

Đây chính là em nó khi mới đi vào lịch sử thế giới vào tháng 9/1927. Cha đẻ của em là Philo Taylor Farnsworth - một kỹ sư người Mỹ

8. Điều khiển

Với những người đề cao chủ nghĩa lười biếng, điều khiển từ xa chính là phát minh vĩ đại nhất lịch sử. Hiện nay, các công nghệ mới nhất thậm chí đã cho phép chúng ta không cần đến điều khiển thật nữa, mà chỉ cần... phẩy tay một cái, cảm biến sẽ tự nhận diện và hoạt động.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 15.

Và đúng là so với bây giờ, hình ảnh của chiếc điều khiển từ xa khi mới ra đời thật là thảm thương.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 16.

Chiếc điều khiển TV đầu tiên trong lịch sử, ra đời vào năm 1955, chỉ gồm duy nhất 4 nút bấm chứ không ma trận như bây giờ

9. Máy ảnh kỹ thuật số

Sở hữu một chiếc máy ảnh số hiện nay cũng không phải là khó nữa. Loại rẻ nhất có khi chỉ trên 1 triệu đồng thôi, mà nhỏ gọn, chụp cũng đẹp nữa.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 17.

Còn chiếc máy ảnh số đầu tiên thì to như thế này cơ. Nó được hãng Kodak (Mỹ) sản xuất vào năm 1975, với cả năng chụp nét tới... 0,01 megapixel.

Dành cho những ai chưa biết thì chiếc điện thoại chụp hình "cùi" nhất bây giờ cũng lên tới 8 "chấm" rồi...

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 18.

10. Dao cạo râu

Giờ đến lượt đồ vật giản dị hơn một chút. Dao cạo râu ngày nay thì quá phổ biến rồi. Nam thì dùng để cạo râu, nữ đôi khi cũng dùng để cạo một số chỗ khác (tay chân chẳng hạn).

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 19.

Nhưng thực ra trước kia, chúng ta sử dụng dao cạo râu đơn lưỡi. Loại này có ưu điểu là rất sắc bén, bén đến mức sảy tay một cái là đi luôn miếng thịt, đau không để đâu cho hết.

Mãi đến năm 1880, thuật ngữ "dao cạo râu an toàn" - safety razor - mới ra đời. Và bạn biết ai là người nghĩ ra nó không? Chính là Gillete!

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 20.

11. Bàn chải đánh răng

Bàn chải thì ai cũng phải dùng rồi. Nó là một trong những vật dụng thiết yếu nhất của chúng ta ngày nay. Thậm chí còn chạy được điện nữa cơ.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 21.

Thực ra, từ hàng ngàn năm trước con người ta đã để ý đến vấn đề vệ sinh răng miệng rồi, chỉ là... không sạch được thôi. Còn loại bàn chải hiện đại chúng ta dùng ngày nay ra đời vào năm 1938.

Tròn mắt vì ngoại hình trong quá khứ của các vật dụng xung quanh chúng ta - Ảnh 22.

Trông hơi giống bàn chải cọ WC nhỉ...

Nguồn: Bright Side

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại