Troll: Loài sinh vật tinh quái chỉ có trong truyền thuyết

Green |

Trong thần thoại, Troll là những con quỷ mang hình dáng con người sống sâu trong các vùng hoang dã của bán đảo Scandiavia.

Dưới bóng các dãy núi lớn của Na Uy hay Thủy Điển, bạn có thể nhận thấy rằng có những tảng đá nằm rải rác ở đó. Chúng không xuất hiện ở đó một cách ngẫu nhiên. 

Rất nhiều trong số chúng từng là vũ khí của lũ quỷ Troll – những sinh vật khổng lồ lang thang trên mặt đất, gắn liền với nhiều huyền thoại đáng sợ. Hoặc, những tảng đá đó có thể chính là một phần cơ thể của Troll hóa thành khi phải ra ngoài ánh sáng mặt trời.

Troll: Loài sinh vật tinh quái chỉ có trong truyền thuyết - Ảnh 1.

TROLL LÀ GÌ?

Chúng là những con quỷ mang hình dáng con người sống sâu trong các vùng hoang dã của bán đảo Scandiavia. Vẻ bề ngoài của chúng có thể quái dị hoặc dễ thương, nhưng dù vẻ bề ngoài ra thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng không hề thân thiện. Nếu phải chạm trán với Troll, trừ phi bạn là kẻ nhanh trí, bằng không thì kết cục thường sẽ không bao giờ tốt đẹp.

Troll bắt nguồn từ thần thoại Bắc Âu và Viking cổ, chúng được nhắc đến trong tập văn xuôi Edda – một tác phẩm cổ về văn hóa Bắc Âu. Trải qua thời gian dài Troll được hiểu đơn giản là những sinh vật có ma thuật từ tự nhiên và hay sử dụng ma thuật đó để quấy rối con người.

Troll: Loài sinh vật tinh quái chỉ có trong truyền thuyết - Ảnh 2.

HÌNH DẠNG TROLL

Thần thoại dân gian Scandinavia đề cập đến hai loại Troll: jontar – có hình dạng khổng lồ và huldrefolk – có hình dạng nhỏ.

Jontar được miêu tả với nhiều đặc điểm giống với người khổng lồ băng Bắc Âu cổ đại, chúng là những nhân vật có sức mạnh siêu phầm. Chúng cao hơn một người đang ông trung bình và có hình dạng gồ ghề như đá tảng bị thời tiết bào mòn, tóc của chúng khá lộn xộn. 

Một vài jontar thậm chí còn lớn và gồ ghề đến nỗi cây cỏ có thể mọc rễ trên da chúng. Những jontar xấu xí nhất chỉ có một mắt, giống như gã khổng lồ cyclop, hoặc nhiều đầu.

Trái ngược với jontar, huldrefolk có vẻ bề ngoài dễ chịu hơn. Chúng gần giống con người, thậm chí đôi khi người ta có thể bị nhầm lẫn chúng với con người. Thứ duy nhất tố cáo thân phận của chúng là những cái đuôi bò hoặc đuôi cáo bị giấu dưới lớp quần áo.

Troll: Loài sinh vật tinh quái chỉ có trong truyền thuyết - Ảnh 3.

TROLL SỐNG Ở ĐÂU?

Troll có hình dạng giống người nhưng vẫn mang đặc tính của ma quỷ, chúng tự tách mình khỏi nền văn minh của con người, sống lẩn khuất trong những hang động hoặc rừng rậm âm u, nơi ít người lui tới.

Đôi khi, chúng cũng tụ tập với nhau thành một cộng đồng nhỏ, tuy nhiên lại khá vô tổ chức. Thường thì chúng sẽ lựa chọn một cá thể mạnh nhất để trao quyền cai trị, ra lệnh cho những con còn lại. Bên cạnh đó, chúng cũng rất thù ghét tôn giáo. 

Truyền thuyết kể rằng tiếng sét của thần Thor và sau đó là tiếng chuông nhà thờ khiến chúng phải bỏ chạy. Troll hay tấn công các tín đồ Kito đi lang thang, bắt cóc trẻ em chưa được rửa tội hoặc phá hoại các nhà thờ khi có cơ hội.

Troll: Loài sinh vật tinh quái chỉ có trong truyền thuyết - Ảnh 4.

Một số ít Troll có thể săn bắn hoặc trồng trọt, nhưng phần lớn chúng đều chọn cướp bóc. Nạn nhân của chúng là các khách lữ hành, họ bị trấn lột đồ vật có giá trị và đôi khi bị ăn thịt. Những con hung hãn nhất có thể vào làng mạc để phá phách, cướp bóc, bắt cóc trẻ em hoặc phụ nữ đẹp.

TROLL – GIỐNG LOÀI TINH QUÁI

Troll: Loài sinh vật tinh quái chỉ có trong truyền thuyết - Ảnh 5.

Troll có những khả năng siêu việt bẩm sinh như sức mạnh thể chất và mối liên kết chặt chẽ với thiên nhiên. Chúng có thể nhổ cây để sử dụng làm vũ khí hoặc ném những viên đá thay cho tên bắn. Thế nhưng, mạnh mẽ hơn tất cả là khả năng tạo ra giông bão và tuyết lở.

Những con nhỏ bé thậm chí còn tiến xa hơn đám anh em to xác của chúng, nhờ vào đầu óc mưu mẹo. Con cái có giọng nói tuyệt vời như tiếng gió, tiếng nước chảy. 

Và thế là chúng dùng chất giọng đó vào việc ca hát để dụ dỗ đàn ông đến những nơi hoang vắng. Một số con khác lại có phép thuật vặt vãnh khiến người ta mất ngủ, mất thời gian, nhìn thấy những ảo ảnh về kho báu,...

CÁC TRUYỀN THUYẾT VỀ TROLL

Troll xuất hiện trong nhiều câu chuyện cổ tích của cư dân Scandinavia như "Những cuộc phiêu lưu của Askeladden" và "Ba con dê cộc cằn." Ở các phiên bản cổ tích, Troll thường được miêu tả là sinh vật ngu ngốc, dễ dàng bị những sinh vật yếu ớt hơn qua mặt. Tuy nhiên, đến thế kỷ XX, chúng đã được nâng cấp với miêu tả như giống loài mưu mô, thỉnh thoảng dễ mềm lòng.

Do đó mà Troll được các nước Châu Âu khác biết đến và đưa vào văn học giả tưởng, đặc biệt là văn học giả tưởng Anh của C.S. Lewis, J.R.R Tolkien và JK Rowling, thì hình tượng của chúng đều: đần độn, xấu xí và hung dữ.

Trái ngược với hình tượng xấu xí ở Châu Âu, ở Mỹ, Troll lại gắn liền với hình tượng dễ thương, nhỏ bé, đặc biệt đáng yêu và gần gũi với trẻ con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại