Trinh sát đặc nhiệm QK5: Súng bắn hai tay, đàn hay hát giỏi!

Việt Hùng |

Sau khẩu lệnh của người chỉ huy, những người lính trinh sát đặc nhiệm bám dây tung mình vào khoảng không, nhanh chóng tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu, giải thoát con tin.

Tháng 7 năm 2016, lần đầu tiên Quân khu 5 (QK5) mở lớp huấn luyện chuyên ngành nhằm thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện chuyên ngành trinh sát đặc nhiệm và trinh sát bộ đội cho các địa phương.

Tham gia khóa huấn luyện có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến từ các Đại đội trinh sát của Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian 5 tuần, các cán bộ, chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm, trinh sát bộ đội sẽ được huấn luyện, bồi dưỡng các nội dung cơ bản của ngành Quân báo – Trinh sát như:

- Kỹ thuật bí mật vận động; Kỹ thuật đánh, bắt địch; Chiến thuật trinh sát; Phân đội trinh sát tập kích địch căn cứ lõm; Tổ trinh sát khắc phục hàng rào vướng chân, hào chông;

- Tổ Trinh sát đặc nhiệm khắc phục tường đôi, dây tử thần; Phân đội trinh sát đặc nhiệm tiến công khủng bố giải thoát con tin nhà cao tầng; Phân đội trinh sát bộ đội điều tra vị trí địch phòng ngự;

- Bơi; Bắn súng…

"Đi không dấu, nấu không khói", mọi hành động của người chiến sĩ trinh sát đều phải bí mật, bất ngờ và chuẩn xác. Quá trình luyện tập, họ dùng ánh mắt, cử chỉ làm ký tín, ám hiệu hiệp đồng. Thường xuyên tôi luyện nên các tổ, các phân đội phối hợp rất nhịp nhàng, ăn ý.

Trời về trưa nắng như đổ lửa. Trên sân thượng tòa nhà 5 tầng hun hút gió. Quá quen với độ cao, các chiến sĩ vẫn băng băng luyện tập. Sau khẩu lệnh của người chỉ huy, họ bám dây tung mình vào khoảng không, nhanh chóng tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu, giải thoát con tin.

Theo Đại úy Võ Ngọc Hải, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam): "Hiện nay, điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện của các đại đội Trinh sát còn nhiều khó khăn.

Một số nội dung chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn về lý thuyết, nguyên tắc cho bộ đội chứ không có điều kiện để thực hành. Đợt tập huấn lần này rất thiết thực và bổ ích đối với đơn vị".

Lần đầu tiên được tiếp xúc với thao trường "chuẩn", được quan sát thế hệ đàn anh phô diễn những kỹ năng điêu luyện nên binh nhất Nguyễn Thành Thiện, và mấy cậu lính trẻ cứ thích mê.

Thiện kể, do chưa quen học võ, đu dây giữa tiết trời mùa hè nên mấy hôm đầu ai cũng mỏi nhừ, đến bữa bưng bát cơm mà tay cứ run run nhưng bây giờ ai cũng khỏe như voi. Mới nhập ngũ được gần một năm nhưng Thiện rất chững chạc và rắn rỏi. với cường độ huấn luyện cao Chỉ huy đại đội nhận xét, Thiện biểu diễn võ quyền bài 45 dao rất khá.

Chàng thanh niên quê mình ở Điện Bàn, Quảng Nam ấy khoe với tôi rằng cậu phấn đấu giành được hoa bắn giỏi để hôm nào về phép làm quà cho bạn gái.

Giảng viên của lớp tập huấn là những cán bộ giỏi được lựa chọn từ Phòng Quân báo và Tiểu đoàn Trinh sát 32 của Quân khu 5. Theo quy định, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị đều tham gia huấn luyện. Nắng gió thao trường nên cả "quân lẫn tướng" ai cũng đen như Bao Công.

Trung tá Dương Quang Thi, Trợ lý Phòng Quân báo QK5 chia sẻ:

"Chương trình huấn luyện có nhiều nội dung tuy khó và phức tạp nhưng rất sát với yêu cầu nhiệm vụ của người lính trinh sát trong tình hình hiện nay. Tập đêm hay tập ngày chúng tôi cũng luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Ý thức học tập của bộ đội rất tốt, anh em tiến bộ từng ngày".

Tranh thủ giờ giải lao tôi tiếp cận Trung úy Nguyễn Đường, nhân viên Trinh sát đặc nhiệm, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, người được anh em trong đơn vị gọi vui là "Héc Quyn" vì có sức khỏe phi thường và khả năng đu dây cực đỉnh.

Mỗi lần luyện tập vượt chướng ngại vật gồm 11 vật cản như tường thấp, tường trung, tường cao, tường đôi, cầu độc mộc, ống cống, hàng rào thép gai, đu dây… nhiều đồng đội mệt "thở nơi tai", nhưng với anh chẳng khác nào "muỗi đốt i nốc".

Chia sẻ về "bí kíp" của mình, anh cười hiền "Ngày nào tôi cũng chơi thể thao để rèn sức khỏe. Trước mỗi buổi tập phải khởi động thật kỹ. Lúc thực hành phải bình tĩnh, phân phối sức cho đều. Tôi đang tập thêm động tác ném lựu đạn trúng đích khi đu dây ngược đầu từ trên cao xuống".

Súng bắn hai tay, đàn hay hát giỏi, lính trinh sát anh nào cũng hào hoa, đa tài. Luyện tập vất vả là vậy nhưng chiều nào các đại đội cũng rủ nhau làm vài séc bóng chuyền giao hữu. Sau giờ cơm tối lại ôm đàn nghêu ngao hát đầy sảng khoái, yêu đời.

Trinh sát đặc nhiệm QK5: Súng bắn hai tay, đàn hay hát giỏi! - Ảnh 1.

Dùng mu bàn tay kiểm tra xem hàng rào có điện không. Ảnh: Việt Hùng.

Trinh sát đặc nhiệm QK5: Súng bắn hai tay, đàn hay hát giỏi! - Ảnh 2.

Tổ 3 người hỗ trợ nhau vượt tường cao. Ảnh: Việt Hùng.

Trinh sát đặc nhiệm QK5: Súng bắn hai tay, đàn hay hát giỏi! - Ảnh 3.

Nhanh chóng vượt qua các vật cản. Ảnh: Việt Hùng.

Trinh sát đặc nhiệm QK5: Súng bắn hai tay, đàn hay hát giỏi! - Ảnh 4.

Chinh phục cầu độc mộc. Ảnh: Việt Hùng.

Trinh sát đặc nhiệm QK5: Súng bắn hai tay, đàn hay hát giỏi! - Ảnh 5.

Cơ động tiếp cận địch trong cống ngầm. Ảnh: Việt Hùng.

Trinh sát đặc nhiệm QK5: Súng bắn hai tay, đàn hay hát giỏi! - Ảnh 6.

Lợi dụng khe hở giữa hai bức tường để leo lên cao. Ảnh: Việt Hùng.

Trinh sát đặc nhiệm QK5: Súng bắn hai tay, đàn hay hát giỏi! - Ảnh 7.

Bộ đội thoăn thoát đu dây. Ảnh: Việt Hùng.

Trinh sát đặc nhiệm QK5: Súng bắn hai tay, đàn hay hát giỏi! - Ảnh 8.

Bài tập leo vách núi cao. Ảnh: Việt Hùng.

Trinh sát đặc nhiệm QK5: Súng bắn hai tay, đàn hay hát giỏi! - Ảnh 9.

Vừa đu dây vừa quăng lựu đạn tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: Việt Hùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại