Trinh nữ bị IS rao bán qua mạng với giá 250 triệu và những ký ức kinh hoàng

Vân Anh |

“Còn trinh. Đẹp. 12 tuổi…” là những câu rao bán nữ nô lệ tình dục của IS được đăng trên mạng.

12.000 USD (khoảng 250 triệu đồng) là cái giá mà những kẻ buôn người tại IS đưa ra cho các nữ nô lệ tình dục. Hầu hết các thiếu nữ này là người Yazidi và đang bị IS bắt giữ làm nô lệ.

Khi phạm vi hoạt động của IS ngày càng bị thu hẹp, các vùng đất chiếm đóng đang ngày càng ít đi bắt buộc phiến quân phải rút lui vào hoạt động bí mật.

Ngay cả việc bán nô lệ bây giờ cũng không còn công khai trên mạng như trước mà chỉ đăng chủ yếu qua các ứng dụng mã hóa thông tin như Telegram hay WhatsApp.

Hiện IS vẫn đang giam cầm khoảng 2554 phụ nữ và trẻ em gái là người Yazidi. Phần lớn họ là tù bình bị IS bắt được từ tháng 8/2014 khi phiến quân tấn công Iraq.

Cho đến nay, những người phụ nữ và các bé gái ở đây chưa một ngày được yên ổn.

Trinh nữ bị IS rao bán qua mạng với giá 250 triệu và những ký ức kinh hoàng - Ảnh 1.

Lamiya Aji Bashar, 18 tuổi, bỏng nặng khuôn mặt trong khi trốn khỏi IS. Cô bị mù một mắt nhưng không hề hối tiếc.

Mới đây, những người may mắn đào thoát khỏi "địa ngục trần gian" của IS đã chia sẻ những hình ảnh về các nô lệ tình dục bị đánh đập tàn nhẫn dưới bàn tay của những kẻ buôn người trong IS.

Bây giờ, chúng bán trẻ em và phụ nữ qua các ứng dụng điện tử thay vì bán online hay bán trực tiếp vì sợ sẽ dễ bị truy lùng dấu vết.

Mirza Danai, một người sáng lập tổ chức cứu trợ, cho biết những kẻ buôn người coi các cô gái như tài sản: “Chúng đăng ký định danh cho nô lệ. Tất cả nô lệ thuộc sở hữu của chúng.

Chính vì thế, khi các cô gái muốn đào thoát, chỉ cần đến bất kỳ trạm kiểm soát hoặc lực lượng an ninh nào thì đều bị phát hiện và nhanh chóng trả lại cho những kẻ buôn người”.

Trinh nữ bị IS rao bán qua mạng với giá 250 triệu và những ký ức kinh hoàng - Ảnh 2.

Một phụ nữ Yazidi, Nuri Murat, cho biết IS đã giết chồng cô trước khi bắt cóc con gái cô khi đó mới 16 tuổi.

Lamiya Aji Bashar, một cô gái đã 5 lần bỏ trốn khỏi IS. Đến tháng 3 vừa rồi, cô đã thành công nhưng cũng phải trả giá đắt.

Cô chạy đến biên giới cũng là lúc chiếc máy bay chiến đấu của IS đuổi theo. Hai người bạn của Bashar đã chết. Quả mìn nổ cũng là Bashar mù mắt phải, nửa khuôn mặt bị bỏng nặng.

“Dù tôi mất hai mắt thì tôi cũng không tiếc. Vì tôi đã sống sót.” – Bashare nói.

Trong những bức ảnh mới được tiết lộ, có những cô gái mặc trang phục lộng lẫy, thậm chí trang điểm đậm. Nhưng họ nhìn vào camera buồn bã. Một số người còn rất trẻ, không ai quá 30 tuổi.

Sở dĩ IS thích dùng Telegram và WhatsApp vì cả hai ứng dụng này đều thuộc Facebook. Mạng xã hội lớn nhất thế giới đã mã hóa dữ liệu người dùng để bảo vệ sự riêng tư cho thành viên.

Chính điều này cũng tạo điều kiện cho những kẻ buôn người tha hồ hoạt động mà không sợ bị dò tung tích.

Mark Steinfeld, người đại diện cho WhatsApp, một ứng dụng điện thoại nói: “Chúng tôi không thể tha thứ cho những hành động như vậy và sẽ khóa các tài khoản vi phạm điều khoản của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích người dùng sử dụng công cụ báo cáo nếu họ gặp phải những hành vi này”.

Trinh nữ bị IS rao bán qua mạng với giá 250 triệu và những ký ức kinh hoàng - Ảnh 3.

IS đã chuyển sang bán nô lệ tình dục qua các ứng dụng mạng như WhatsApp hay Telegram vì chúng bảo mật hơn.

Trinh nữ bị IS rao bán qua mạng với giá 250 triệu và những ký ức kinh hoàng - Ảnh 4.

IS bán nô lệ tình dục với giá lên đến 10.000 USD.

Trinh nữ bị IS rao bán qua mạng với giá 250 triệu và những ký ức kinh hoàng - Ảnh 5.

Trinh nữ. Xinh đẹp. 12 tuổi…” là những lời rao thường thấy.

Trinh nữ bị IS rao bán qua mạng với giá 250 triệu và những ký ức kinh hoàng - Ảnh 6.

Telegram và WhatsApp đều có mã hóa dữ liệu, rất tiện cho những kẻ buôn người.

Trinh nữ bị IS rao bán qua mạng với giá 250 triệu và những ký ức kinh hoàng - Ảnh 7.

Bộ quần áo mà các nô lệ tình dục phải mặc.

Trinh nữ bị IS rao bán qua mạng với giá 250 triệu và những ký ức kinh hoàng - Ảnh 8.

Mẩu bánh mì được một cô gái Yazidi giữ khi bị IS nhốt. Khoảng 2500 phụ nữ và trẻ em đã thoát khỏi cảnh nô lệ cho IS, nhưng con số này đang giảm vì IS thắt chặt an ninh.

Trinh nữ bị IS rao bán qua mạng với giá 250 triệu và những ký ức kinh hoàng - Ảnh 9.

Một phần tử tích cực thu thập dữ liệu về tội ác của IS đang xếp lại những tờ nhật ký của một cô gái Yazidi.

Nguồn: Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại