Triệu phú "hút máu" Mariah Carey, Michael Jackson là ai?

Habi |

Nhà triệu phú của Sony, Tommy Mottola được ví như “con quỷ hút máu” các nghệ sĩ, chà đạp lên họ và bất chấp tất cả vì lợi nhuận.

Rất ít người biết sự thật đáng sợ về Tommy Mottola, người chồng đầu tiên của Mariah Carey, nhà sản xuất triệu phú của Sony. Người đàn ông này luôn vì lợi nhuận, sẵn sàng bóc lột và chà đạp các ca sĩ.

Chính vì vậy, Tommy Mottola có biệt danh “con quỷ hút máu” và hai nạn nhân nổi tiếng nhất của ông là Mariah Carey và Michael Jackson.

Định mệnh của Mariah Carey

Bước đường đi tới danh vọng của diva Mariah Carey bắt đầu từ năm 1986, khi cô rời bỏ quê hương để đến New York hoa lệ với mơ ước đổi đời.

Tròn 17 tuổi, Mariah Carey kiên quyết bước vào con đường nghệ thuật bằng giọng hát của mình. Nhưng khi đó, cô quá nghèo để có thể bắt đầu sự nghiệp.


Diva Mariah Carey thời trẻ.

Diva Mariah Carey thời trẻ.

Để kiếm sống, Maria phải làm bồi bàn ở một nhà hàng tại New York. Khi tan ca, cô gái trẻ trở về trên chiếc giường xoàng xĩnh trong một phòng trọ hạng thường.

Mỗi khi có show biểu diễn ca nhạc ở gần nơi cô ở, Mariah lại xin ông chủ được phép đi xem và hứa sẽ làm ngoài giờ để bù vào thời gian vắng mặt.

Giấc mộng luôn đau đáu với Mariah khi cô khao khát trở thành ca sĩ, khao khát được mặc những bộ váy thật sặc sỡ và đứng trên sân khấu đón nhận những tràng vỗ tay không dứt của khán giả.

Năm 1990, định mệnh đã cho cô gặp Tommy Mottola, nhà triệu phú nổi tiếng của hãng Sony Music. Bị thu hút trước sắc đẹp và giọng hát khủng của Mariah Carey, Tommy đã hứa bảo trợ và lăng xê cô trở thành một Withney Houston thứ hai của nước Mỹ.


Thành công của Mariah Carey có sự đóng góp không nhỏ của ông trùm Sony Tommy Mottola.

Thành công của Mariah Carey có sự đóng góp không nhỏ của ông trùm Sony Tommy Mottola.

Đây chính là thời khắc cuộc đời Mariah rẽ sang một bước ngoặt mới. Để rèn dũa “viên ngọc còn thô”, Tommy đã mời những thầy giỏi nhất New York để dạy và uốn nắn phong cách trình diễn cho Mariah Carey.

Đồng thời, ông cũng mời các nhà tạo mốt nổi tiếng và khó tính nhất lúc bấy giờ đến bồi dưỡng thẩm mỹ và cách ăn mặc cho Mariah Carey.

Trong thời gian thực hiện album đầu tay, Mariah và Tommy đã phải lòng nhau. Nhà triệu phú đã đánh đổi vài triệu đô la để ly dị người vợ cũ và sau đó kết hôn với Mariah Carey.

Năm 1993, Tommy và Maria Carey tổ chức lễ thành hôn xa hoa với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng.

Thế nhưng, nếu cuộc hôn nhân giữa Mariah và Tommy là tình yêu của cô, thì với Tommy, đó chỉ là một sự đầu tư mang lại lợi nhuận trong việc kinh doanh.

Lòng dạ của người đàn ông hiểm ác

Cùng với thời gian và sự giúp đỡ của Tommy, Mariah Carey trở thành ca sĩ nổi tiếng. Hơn 80 triệu đĩa bán ra đem lại khoảng 200 triệu USD lợi nhuận cho Sony Music.

Tuy nhiên, cô phải đánh đổi lấy tự do cho chính mình. Trong nhiều năm chung sống, Tommy xây riêng cho Mariah một căn biệt thự với miếng đất rộng tách biệt với bên ngoài, cô chỉ được quanh quẩn trong đó để sáng tác nhạc.


Cuộc hôn nhân giữa Mariah và Tommy kéo dài 4 năm.

Cuộc hôn nhân giữa Mariah và Tommy kéo dài 4 năm.

Nhất cử nhất động của cô đều bị Tommy theo dõi, giám sát chặt chẽ. Không dừng lại ở đó, Tommy còn đích thân lựa chọn toàn bộ nam diễn viên, toàn là những người đồng tính để đóng MV với Mariah.

Sự kiểm soát gắt gao đến nỗi quần áo của cô cũng do Tommy chọn, tiền tiêu cũng phải thông qua ông.

Năm 1997, Mariah quyết định chia tay sau khi không thể chịu đựng được nữa. Ngay lập tức, Tommy đã dùng nhiều thủ đoạn để "dìm hàng " cô trên báo chí.

Điều này lí giải vì sao những album của Mariah trong giai đoạn hậu li dị dù rất chất lượng, tính nghệ thuật còn hơn những album trước đó, nhưng lại không đạt được nhiều thành công như mong đợi.


Mariah luôn hối hận về cuộc tình với Tommy.

Mariah luôn hối hận về cuộc tình với Tommy.

Vụ chia tay này gây tổn thất không nhỏ cho Mariah. Năm đó, cô cũng bị hãng Virgin Records cắt bỏ hợp đồng thu âm trị giá 100 triệu USD sau hàng loạt những suy sụp nặng nề về thể chất lẫn tinh thần trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Một trong những chiêu bài chơi xấu của Tommy là lăng xê Celine Dion, Shakira và Jennifer Lopez để đánh bại cô vợ đơn phương độc mã của mình.

Hẳn ai cũng biết, thời Mariah rục rịch phát hành album “Glitter”, Tommy đã từng lén ăn trộm một bản sample ca khúc “Lover boy” của cô cho Jennifer Lopez, biến nó thành bài hit “I'm real” để cạnh tranh với Mariah.


Sau khi ly hôn, Tommy lăng xê Jennifer Lopez nhằm hạ bệ vợ cũ.

Sau khi ly hôn, Tommy lăng xê Jennifer Lopez nhằm hạ bệ vợ cũ.

Trải lòng mình trên tạp chí nổi tiếng Hello, nữ ca sĩ chia sẻ về cuộc hôn nhân với Tommy: Nếu được trở lại ngày ấy, nhất định tôi sẽ không làm như vậy”.

Một nạn nhân khác - Michael Jackson - cũng phải rời bỏ Sony vì chịu nhiều áp bức dưới trướng Tommy.

Anh nói rằng anh đã kiếm ra nhiều tỷ USD cho Sony, anh là một nghệ sĩ, nhưng họ nghĩ trong đầu anh chỉ có âm nhạc và nhảy, họ bắt anh phải làm việc không ngừng nghỉ, vắt kiệt sức lao động của anh và dùng nhiều thủ đoạn khác.

Trong một buổi tố cáo Tommy, Micheal Jackson đã kể lại: “Sau khi li dị Tommy, Mariah đã đến bên tôi và khóc. Cô ấy khóc rất to, tôi đã phải ôm cô ấy. Và, cô ấy nói với tôi rằng: Đây là một kẻ xấu xa. Michael, con người này đang theo dõi em”.

“Ông ta rất độc ác, cô ấy không tin tưởng ông ta. Ông ta thực sự là một kẻ độc ác. Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh cho đến khi ông ta bị tiêu diệt! Chúng ta không thể để ông ta làm thế với nghệ thuật chân chính”, Michael thể hiện sự bức xúc.

Sau khi Michael mất đi, các fan đã đồng loạt tẩy tay mọi sản phẩm tưởng nhớ anh của Sony, không để cho Tommy kiếm lời từ cái chết thương tâm của idol mình.

Về phía Mariah, mãi đến những năm sau này, Tommy Mottola mới có lời xin lỗi đến cô. Ông thừa nhận những sai lầm trong hôn nhân và những thủ đoạn đã dùng để bôi nhọ Mariah sau khi hai người ly dị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại