Triệt phá ổ nhóm buôn cần sa, cỏ mỹ quy mô lớn

Thanh Huyền |

Cần sa, cỏ mỹ được ngụy trang bằng những gói trà giảm cân rồi tung ra thị trường đầu độc giới trẻ khiến người dân hoang mang. Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy Công an TP.HCM (PC47) cho biết vừa xóa sổ tổ chức tội phạm này, bắt và khởi tố 6 đối tượng, thu giữ khoảng 24 kg cần sa, hơn 60 kg cỏ mỹ.

Qua đấu tranh với một số tay buôn ma túy sừng sỏ đơn vị mới triệt phá, các chiến sĩ Đội 4–PC47 phát hiện đối tượng tên Nguyễn Văn T. (SN 1974, ngụ Q. Bình Thạnh) chuyên mua bán ma túy, cỏ mỹ trái phép với một số chân rết trên địa bàn quận 4…

Nguồn "hàng" đối tượng này mua chủ yếu từ Campuchia và của người phụ nữ tên Lê Thị N. trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Ngoài ra, T. còn có quan hệ làm ăn bất chính với Tiêu Chí Hùng (tức Hùng Tàu, SN 1978, ngụ Q.1), từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vốn là con cáo già trong lĩnh vực này nên Hùng rất láu cá, hiếm khi xuất đầu lộ diện, mọi giao dịch mua bán cần sa đều giao phó cho vợ chồng anh ruột mình là Tiêu Chí Tài (SN 1974) và Nguyễn Thị Diễm Trinh (SN 1993, cùng ngụ Q.1) thực hiện.

Sau khi ra tù, Hùng hoạt động ngày càng táo tợn, bỏ mối cần sa cho nhiều chân rết trên địa bàn Quận 4 và một số quận huyện lân cận.

Để đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ, Hùng bắt mối mua cần sa của đối tượng Isamael (tự anh Ba, Sơn, SN 1960, người dân tộc Khơme, tạm trú huyện Bình Chánh).

Sau khi nắm thông tin về tổ chức tội phạm do anh eem Hùng – Tài điều hành, các chiến sĩ Đội 4 - PC47 đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Nhiều ngày theo chân bọn chúng, các trinh sát dần làm rõ được phương thức, thủ đoạn của Hùng và đồng bọn.

Do đó, khi phát hiện vợ chồng Tài – Trunh chở nhau ra khỏi nhà vào chiều 18-5, trinh sát đã bám theo, bắt quả tang cặp đôi này đang lấy 5kg cần sa của Isamael, cùng số tiền 70 triệu đồng trước số 291 Cách Mạng Tháng Tám, P.12 Quận 10.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Isamael cho biết sáng cùng ngày anh ta nhận được điện thoại của Hùng đặt mua 5kg cần sa, thỏa thuận 14 triệu đồng/kg. Hùng điều vợ chồng anh trai đi gặp Isamael lấy cần sa thì bị tóm gọn.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Isamael ở huyện Bình Chánh, công an thu giữ 12,5 kg cần sa được giấu trong 4 thùng giấy, 1 bịch nylon, 4 keo thủ tinh…và 1 bán ép chân không.

Tại nơi tá túc của Tài ở Quận 1, trinh sát thu giữ số lượng lớn cần sa để trong nhiều bịch nylon.

Sau đó, đến lượt Tiêu Chí Hùng xộ khám. Hắn khai mỗi lần lấy của T. từ 50-10 gói Cỏ Mỹ với giá 140.000 đồng/gói, sau đó đem về bán lại cho khách hưởng chênh lệch từ 50 đến 70.000 đồng/ gói.

Riêng cần sa, Hùng mua của Isamael với giá 14 triệu đồng/kg sau đó đem về phân ra, đem đi bỏ mối cho các đầu nậu với giá 18 triệu đồng/1kg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại