Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác, danh tính 'người hùng' tìm thấy và cứu sống em còn choáng hơn

Phương An |

Khi thấy chú chó sủa không ngừng bên cạnh thùng rác, nhân viên an ninh liền mở nắp thùng ra và kinh hãi khi thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác.

Vào khoảng 6h sáng 25/5, một nhân viên an ninh dắt một chú chó đi tuần tra quanh siêu thị 99 Speedmart thuộc thành phố Ampang Jaya, Malaysia thì chú chó bất ngờ sủa không ngừng. 

Khi tới gần một thùng rác, chú chó càng sủa dữ dội hơn.

Lúc này, nhân viên an ninh đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ phát ra từ bên trong thùng rác. 

Ngay lập tức, anh liền mở nắp thùng rác ra và phát hiện thấy một đứa trẻ sơ sinh được quấn xung quanh bằng một chiếc khăn màu xanh, nằm trên đống rác thải. 

Nhân viên an ninh nhanh chóng truy hô mọi người tới giúp đỡ và đưa đứa trẻ tới Bệnh viện Ampang để kiểm tra.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác, danh tính người hùng tìm thấy và cứu sống em còn choáng hơn - Ảnh 1.

Đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác, bên cạnh rác thải hàng ngày.

May mắn thay, em bé không bị thương nhưng tình trạng của em vẫn cần được bác sĩ theo dõi thêm. 

Theo thông tin từ China Press, đứa trẻ này được sinh ra trước đó không lâu. Hiện cảnh sát điều tra các phòng khám và bệnh viện gần đó để điều tra danh tính của người mẹ, người đã bỏ rơi đứa trẻ sơ sinh trong thùng rác.

Chia sẻ về vụ việc, nhân viên bảo vệ nói: “Tôi nghĩ có điều gì đó đáng ngờ khi chú chó sủa lên bất thường như vậy. 

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh và khi mở nắp thùng rác ra, tôi vô cùng sốc khi thấy một đứa trẻ nằm trong đó. May mắn thay, đứa trẻ vẫn còn sống“.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác, danh tính người hùng tìm thấy và cứu sống em còn choáng hơn - Ảnh 2.

May mắn thay, đứa trẻ được chú chó kịp thời phát hiện và cứu sống.

Vụ việc sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. 

Đa số mọi người đều chỉ trích hành động vô nhân tính của người bỏ rơi đứa trẻ trong thùng rác, số khác lại ca ngợi sự thông minh của chú chó.

Một số người bình luận: “May mắn là chú chó đã tìm thấy đứa trẻ, nếu không em có thể sẽ chết trong thùng rác. 

Chó là người bạn thân thiết của con người“, “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chú chó không tìm thấy đứa trẻ? Tôi thực sự không dám nghĩ tới nữa“.

Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nhưng sao lại có người nhẫn tâm vứt con trong thùng rác như một thứ bỏ đi vậy chứ?“, “Đứa trẻ đã được sinh ra thì hãy để người khác nuôi nó nếu như bạn không muốn nuôi. 

Tại sao lại ném đứa trẻ vào thùng rác? Đây là một vụ giết người. Không thể tha thứ cho hành động này được“, “Hãy đưa đứa bé cho tôi nếu bạn không muốn nuôi. Đừng vứt đứa trẻ như rác thải“,…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại