Tổng thống Trump giải cứu ba cầu thủ Mỹ trộm cắp ở TQ

Thanh Phương |

Các cầu thủ bóng rổ của ĐH California sang Trung Quốc thi đấu giao hữu nhưng lại ăn cắp đồ trong tiệm và bị bắt....

“Bệnh” vô cửa tiệm, nhất là các cửa tiệm bán đồ đắt tiền sang trọng và… khách hay cầm nhầm vẫn hay xảy ra. Ngoài “lòng tham” thì khoa học còn nghiên cứu cho thấy, đó là một “căn bệnh”, bởi “căn bệnh” cầm nhầm đồ ở cửa hiệu nó còn xảy ra ngay cả những người giàu có, những nhân vật nổi tiếng…

Tổng thống Trump giải cứu ba cầu thủ Mỹ trộm cắp ở TQ - Ảnh 1.

TT Donald Trump đang thăm Trung Quốc lại có một "vụ giải cứu" đáng quên

Vừa qua, ba cầu thủ bóng rổ trong đội UCLA ĐH California của Mỹ sang Trung Quốc thi đấu giao hữu quốc tế đã “cầm nhầm” đồ tại một cửa hiệu bán đồ sang trọng Luis Vuitton và bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ.

Ba cầu thủ này là LiAngelo Ball, Cody Riley và Jalan Hill. Ngày 7-11, cả ba đi dạo chơi phố ở TP Hàng Châu, họ đã ghé vào một cửa tiệm Luis Vuitton và cầm nhầm các món hàng đắt.

Tổng thống Trump giải cứu ba cầu thủ Mỹ trộm cắp ở TQ - Ảnh 2.

LiAngelo Ball (phải) và Cody Riley

Chủ tiệm phát hiện sự việc báo cảnh sát và cả ba bị bắt giữ. Khi thông tin còn ở dạng đang kiểm chứng thì báo chí Mỹ đã gọi điện cho HLV Steve Alford để xác nhận. HLV này cho biết chuyện đó có thật, ba cầu thủ bóng rổ của ĐH California đã trộm cắp đồ ở một cửa hiệu Luis Vuitto ở Hàng Châu và bị bắt giữ.

Thời điểm đó đúng vào lúc Tổng thống Donald Trump đang ở thăm Trung Quốc và ông đã có can thiệp để họ được sớm thả và trở về Mỹ. Riley, một trong ba cầu thủ ăn cắp nói với báo chí: “Tôi chịu hoàn toàn lỗi lầm tôi gây ra. Tôi đã làm xấu mặt đất nước Mỹ”.

Tổng thống Trump giải cứu ba cầu thủ Mỹ trộm cắp ở TQ - Ảnh 3.

Ba tội đồ làm xấu mặt nước Mỹ

Hành vi ăn cắp này có thể đối mặt với mức phạt tù 10 năm ở Trung Quốc.

Còn theo ông Dan Guerrero, giám đốc thể thao của đội bóng rổ ĐH California thì cả ba đã đóng phạt 2.200 USD để được tại ngoại. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly cũng xác nhận sự việc trên là có và nhà nước Mỹ đã can thiệp để họ được thả ra. Còn phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì cho biết làm theo luật.

Ba thành viên này trong đội bóng rổ UCLA danh tiếng của ĐH California sang Trung Quốc thi đấu giao hữu quốc tế với Georgia Tech tại Thượng Hải. Sau đó đội UCLA đi TP Hàng Châu du lịch và xảy ra chuyện đáng tiếc trên.

HLV Alford cho biết: “Cả ba còn quá trẻ và nhận thức pháp luật còn quá kém, tôi vô cùng tiếc vì hành động này”.

Theo tìm hiểu của báo chí Mỹ thì sau đó đoàn bóng rổ UCLA về trước, còn ba cầu thủ bị dính án trên về sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại