Tổng thống Philippines thừa nhận "vỗ mông" nữ cảnh sát

Thi Anh |

Ông Duterte phàn nàn: Hiện giờ có quá nhiều cấm đoán, thành ra cuộc sống mất cả vui.

"Vấn đề là thời nay và trước đây, chuyện gì cũng bị cấm", ông Duterte phát biểu trước các cựu sinh viên luật của Đại học San Beda.

"Tôi thích bông đùa. Lúc cáu bẳn, tôi vẫn vỗ vào mông các nữ cảnh sát ở Malacanang. Tôi dùng tập tài liệu và bảo họ: Cô cũng có phần lỗi đấy", ông Duterte nói và mô tả lại hành động của mình.

Thế rồi ông nói, "Giờ cuộc sống của chúng ta chẳng còn thú vị gì nữa".

Trước đó, Duterte cho rằng: Đáng ra Đại học San Beda nên cho phép nữ sinh theo học hồi ông còn là sinh viên. Nếu như vậy ông đã học hành tốt hơn, đặc biệt là khi có các bạn nữ xinh đẹp.

Tuy nhiên, Tổng thống Philippines cũng khẳng định ông nhận thức được rằng tình trạng quấy rối tình dục đang diễn ra.

Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Jose Luis Martin Gascon cho rằng, việc Tổng thống Duterte nhận thức được vấn đề này là điều tốt và thế có nghĩa là ông Duterte biết đó là sai trái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại