'Tôi phải là một nguồn cảm hứng, một động lực để các em không ngừng học tập, vươn lên'

Mạnh Mường |

Đây là những lời trong bức thư với những cảm xúc chân thành nhất từ một người thầy giáo dành cho các học trò của mình nhân dịp đặc biệt.

Để chuẩn bị cho chương trình trao tặng sách và thành lập CLB Sách Sống tại Bắc Giang, chúng tôi đã trao cho 835 học sinh THCS Mai Trung, Hiệp Hòa mỗi em một phiếu ĐIỀU ƯỚC TRI THỨC.

Ở đó, các em nói rõ tên cuốn sách mình muốn được tặng, người mà các em ước sẽ tặng sách cho mình và các em phải nêu lí do vì sao muốn được tặng cuốn sách đó? vì sao muốn được đích danh người nào đó tặng sách?

Chúng tôi đã tiến hành phân loại chi tiết thành: những lá phiếu có điều ước được ông, bà, cha, mẹ, anh, chị tặng sách; những lá phiếu có điều ước được thầy cô giáo tặng sách; những phiếu có điều ước được các nhân vật nổi tiếng như nhà văn, nhà báo, dịch giả, ca sỹ, diễn viên tặng sách.

Tôi phải là một nguồn cảm hứng, một động lực để các em không ngừng học tập, vươn lên - Ảnh 1.

Sau khi sàng lọc rất kỹ, để lựa chọn ra những phiếu Điều ước phù hợp nhất, ý nghĩa nhất, chúng tôi đã triển khai thực hiện những điều ước đó của các em.

Và trong số những phiếu Điều ước được các thầy cô giáo tặng sách, có rất nhiều em học sinh đã ước được thầy giáo Nguyễn Quốc Khánh - giáo viên dạy văn, đang công tác tại trường THCS Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Lí do, vì đó là người truyền cảm hứng cho các em trong những giờ học ở trên lớp.

Anh Khánh đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động trước những tình cảm mà các học trò đã dành cho mình. Anh đã dành thời gian chọn từng cuốn sách hay và viết lời đề tặng các học sinh của mình như trong phiếu Điều ước ghi.

Tôi phải là một nguồn cảm hứng, một động lực để các em không ngừng học tập, vươn lên - Ảnh 2.

Điều ước tri thức mà một học sinh THCS Mai Trung đã gửi đến thầy giáo Nguyễn Quốc Khánh.

Sau ngày diễn ra chương trình trao tặng sách và thành lập CLB Sách Sống tại THCS Mai Trung, anh Nguyễn Quốc Khánh đã gửi một bức thư đến Tòa soạn, bày tỏ thiện cảm đối với hoạt động GÓP SÁCH của Báo.

Chúng tôi xin đăng lại nguyên văn bức thư này của thầy giáo Nguyễn Quốc Khánh để bạn đọc gần xa hiểu thêm về ý nghĩa chương trình GÓP 1 CUỐN SÁCH và những điều mà chúng tôi đã, đang làm mỗi ngày.

Góp một cuốn sách và những "lần đầu tiên" đầy xúc động!

Chương trình Góp một cuốn sách của Soha.vn thực sự đem lại một luồng gió mới cho không khí học và đọc của học sinh Trường THCS Mai Trung.

Lần đầu tiên sau 15 năm dạy học, tôi được tham dự một chương trình ý nghĩa mang tên Góp 1 cuốn sách của Soha.vn tổ chức tại Trường THCS Mai Trung. Lần đầu tiên tôi biết được những cô cậu học trò tinh nghịch của mình yêu sách và khát khao đọc sách đến vậy.

Lần đầu tiên tôi biết được rằng, cậu học trò tinh nghịch và hay nói chuyện riêng rất hâm mộ mình vì thầy có thể đọc thuộc lòng được cả bộ Truyện Kiều. 

Cái sự hâm mộ ấy làm cho em cũng khao khát có được một bộ Truyện Kiều mà thầy từng kể. Lần đầu tiên tôi khóc khi biết rằng một cô bé học sinh muốn mình tặng sách vì em ấy coi thầy như một động lực để phấn đấu. 

Ước muốn của em khiến tôi hạnh phúc. Nó cũng là nguyên nhân khiến tôi không thể bỏ được cái nghề dạy học nghèo về tiền bạc nhưng giàu có về tình nghĩa này.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến các bậc phụ huynh nắn nót những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chứa chan yêu thương: "Cha tặng con cuốn sách này. Cố gắng học tập con nhé".

Hình ảnh người cha, người mẹ trao cho đứa con mình niềm hi vọng từ những cuốn sách khiến sống mũi tôi cay cay. 

Cám ơn Soha.vn! Cám ơn chương trình Góp 1 cuốn sách! Bởi nó đã thắp lên niềm đam mê học tập cho học sinh vùng quê nghèo Mai Trung. 

Không những thế, nó còn giúp các bậc phụ huynh nhận ra một điều vô cùng có giá trị: Cần! Rất cần phải tặng cho con mình những cuốn sách! Chính những cuốn sách ấy sẽ giúp con tránh xa cạm bẫy, xây đắp ước mơ, tạo nên động lực để các con phấn đấu, trưởng thành.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tặng cho những học sinh yêu quý của mình cuốn sách mà các em yêu thích. Những cuốn sách mà trong những giờ giảng văn, tôi đã kể cho các em nghe. 

Trao tặng sách là trao tặng cả niềm tin, trao tặng cả niềm hi vọng. Lần đầu tiên, tôi thấy mình cần phải đọc nhiều hơn nữa, học nhiều hơn nữa. Bởi tôi hiểu rằng, với các em học sinh, tôi phải là một nguồn cảm hứng, một động lực để các em không ngừng học tập, vươn lên.

Cám ơn Soha.vn đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu sách và ý thức trách nhiệm với sách của giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường THCS Mai Trung. Bởi khi học sinh, thầy cô và phụ huynh.... mỗi người GÓP 1 CUỐN SÁCH sẽ biến những điều ước tri thức của các em học sinh thành sự thật.

Tôi phải là một nguồn cảm hứng, một động lực để các em không ngừng học tập, vươn lên - Ảnh 3.

Thầy giáo Nguyễn Quốc Khánh trao tặng cuốn sách mơ ước cho học sinh của mình

Thực hiện thành công những chương trình vì cộng đồng đã là một niềm vui lớn, được thấy những giá trị mà nó mang lại sau đó nữa thì thực sự hạnh phúc biết bao. Bởi vậy, khi nhận được những dòng chia sẻ, ghi nhận này, chúng tôi càng trân trọng hơn vì biết rằng, những hoạt động đó có giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa chương trình GÓP 1 CUỐN SÁCH để xây dựng các thư viện ở khắp các vùng quê.

Chương trình GÓP 1 CUỐN SÁCH nhằm thắp sáng ước mơ đọc sách cho trẻ em nghèo Việt Nam mong nhận được sự chung tay, ủng hộ từ Qúy bạn đọc gần xa.

Tôi phải là một nguồn cảm hứng, một động lực để các em không ngừng học tập, vươn lên - Ảnh 4.
Tôi phải là một nguồn cảm hứng, một động lực để các em không ngừng học tập, vươn lên - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại