Tối nay, Thái Lan có lộ mặt "hổ giấy"?

Đoàn Dự |

Là ĐKVĐ SEA Games nhưng lứa trẻ Thái Lan hiện tại bị chính NHM nước nhà đánh giá không mạnh. Điều đó đã thể hiện phần nào ở trận đầu thuộc VL U23 châu Á.

Ở trận đấu đó, U22 Thái Lan đã bị U22 Mongolia cầm hòa 1-1. Các cầu thủ trẻ xứ Chùa tháp thi đấu không thật sự mạch lạc và thiếu hiệu quả. Việc nơi lỏng trong phòng ngự cũng khiến họ phải ôm hận, đánh rơi điểm số.

Vào 19h00 hôm nay, 21/7, U22 Thái Lan sẽ còn phải thi đấu trước địch thủ khó nhằn hơn và cũng mang nhiều ý nghĩa. Đấy chính là việc họ gặp U22 Malaysia, chủ nhà của SEA Games 29.

Đây sẽ là trận đấu mang tính chất sống còn đến cơ hội đi tiếp vào giải U23 châu Á của Thái Lan. Trong khi đó, U22 Malaysia dù đang đứng đầu bảng H tất nhiên cũng cần bung sức đá trận này, để đảm bảo vị trí cũng như tìm hiểu đối thủ trước thềm SEA Games.

Với mọi đội bóng ở ĐNÁ hiện tại, muốn ôm tham vọng vô địch Đại hội thể thao trong vùng không thể không tính tới việc vượt qua đối thủ từ xứ Chùa tháp.

Việc U22 Thái Lan gặp U22 Malaysia rõ ràng là chuyện vui với Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực. Đây là cơ hội để kiểm chứng sức mạnh của cả 2. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã được giao nhiệm vụ theo sát trận đấu này để tìm hiểu và báo cáo về VFF cũng như HLV Hữu Thắng.

Sức mạnh chủ nhà SEA Games tới đâu và U22 Thái Lan liệu có phải "con hổ giấy"? Câu trả lời sẽ phần nào có vào tối nay.

Nhiều ý kiến cho rằng, vì mặt sân xấu đã ảnh hưởng lối chơi và khiến U22 Thái Lan bị U22 Mongolia cầm hòa. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cho rằng với bất kì trận đấu nào, sân trơn bóng ướt vẫn thường gây bất lợi cho đội yếu nhiều hơn là đội mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại