Tội đồ của Man United: "Tôi xứng đáng bị đuổi vì chửi trọng tài"

Kim Thiền |

Đêm qua, "Mèo đen" của David Moyes bị loại khỏi League Cup sau trận thua trước Southampton, và "người cũ" của Man United - David Moyes cũng bị tước quyền chỉ đạo.

Cựu HLV Man United đã cực kỳ kỳ tức giận khi Victor Anichebe bị Maya Yoshida đốn ngã trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài bỏ qua, thay vì thổi phạt penalty.

"Tôi bị đuổi khỏi sân vì rời khỏi khu vực chỉ đạo của mình và chửi trọng tài thứ tư. Đáng lý ra tôi không nên làm như vậy. Tôi xứng đáng nhận thẻ đỏ", David Moyes trần tình.

Chưa có được bất kỳ chiến thắng nào ở Premier League, "Mèo đen" dưới bàn tay của dẫn dắt của David Moyes đang lặn sâu ở vị trí "đội sổ" trong bảng xếp hạng. Hẳn đấy cũng là lý do HLV này cay cú khi không thể tìm kiếm nổi một chiến thắng ở đấu trường League Cup để giải tỏa tinh thần cho các học trò.

Tội đồ của Man United: Tôi xứng đáng bị đuổi vì chửi trọng tài - Ảnh 1.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Southampton - đội bóng vừa có trận hòa trước Man City hồi cuối tuần qua trong một trận đấu họ chơi cực hay và có bàn dẫn trước. Bàn thắng duy nhất đến từ pha sút xa cực kỳ đẹp mắt của tiền đạo 23 tuổi Sofiane Boufal.

Southampton 1-0 Sunderland (League Cup)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại