"Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi Hương Tràm"

Thảo Nguyên |

Kim Ngân khẳng định rằng: "Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi Hương Tràm".

"Hương Tràm trao cho fans một thứ quyền lực đặc biệt"

Đã 5 năm kể từ khi đăng quang The Voice mùa đầu tiên, Hương Tràm trải qua không ít thăng trầm trên con đường âm nhạc. Vướng phải không ít scandal song Hương Tràm luôn tự tin vì được sự ủng hộ của FC cả nước với số lượng fan rất đông đảo.

Trưởng FC Hương Tràm ở Hà Nội là Kim Ngân, một cô cử nhân Luật khá năng động. Không chỉ là một fan đơn thuần, Kim Ngân là người đã theo Hương Tràm từ những ngày đầu tiên nữ ca sĩ chập chững hát trên sân khấu The Voice:

"Tính đến thời điểm này là hơn 5 năm kể từ ngày đầu tiên tôi biết đến nàng ấy (Hương Tràm – PV). Ngay từ khi xem phần trình diễn của Tràm tại vòng giấu mặt chương trình The Voice 2012, tôi đã có ấn tượng sâu sắc về cô gái này. Tôi bắt đầu tìm hiểu và kết bạn trên Facebook với nàng ấy và bắt đầu nói chuyện qua lại với nhau.

Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi Hương Tràm - Ảnh 1.

Kim Ngân đồng hành cùng Hương Tràm từ những ngày đầu tiên nữ ca sĩ xuất hiện ở The Voice.

Từ đó mỗi khi Tràm diễn ở Hà Nội, tôi sẽ sắp xếp bằng mọi cách để có thể xem show diễn đó. Lâu dần, khoảng cách giữa người người bình thường với người nổi tiếng đã bị xóa bỏ lúc nào không hay.

Chúng tôi thường xuyên chia sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn và cả sự mệt nhọc trong công việc và cuộc sống. Nếu ban đầu, tôi chỉ ấn tượng với Tràm về giọng hát thì sau đó tôi yêu mến cả tính cách, cả cách cư xử của nàng ấy với mọi người xung quanh.

Dường như giữa fan và thần tượng nó cũng có một cái duyên nào đó, bởi kể từ sau Tràm, tôi cũng không thần tượng ai như thế cả".

Kim Ngân chia sẻ, Hương Tràm không xem fan hay FC chỉ là nơi để "đánh bóng tên tuổi", hay để bán vé chạy show mà coi mỗi thành viên như một người thân:

"Tràm luôn xem FC của mình như một ngôi nhà thứ 2, xem fans như những người chị em của mình và trao cho chúng tôi một quyền lực đặc biệt.

Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi Hương Tràm - Ảnh 2.

"Tràm luôn xem FC của mình như một ngôi nhà thứ 2".

Tràm rất bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng vẫn thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đi café, ăn uống, tâm sự và chia sẻ nhiều điều về cuộc sống cũng như các dự định về sản phẩm âm nhạc với fans.

Sẽ chẳng có nhiều ca sĩ, người nổi tiếng chịu "lê la" ăn hàng vỉa hè cùng fans đâu.

 Cũng sẽ chẳng có nhiều ca sĩ mà trước khi chuẩn bị một dự án âm nhạc nào đó, ngoài việc hỏi ý kiến của những người có chuyên môn, lại đi hỏi các fans rằng: "Định hướng như thế có ổn không?" "Mọi người thấy sản phẩm như thế có hợp lý không"… và lắng nghe ý kiến của fans một cách thật lòng. 

Tràm là một trong số ít người nổi tiếng đối xử với fans chân thành như vậy đấy!

Nàng ấy luôn tôn trọng ý kiến của fans, xem fans như những khán giả thực sự chứ không bao giờ có ý nghĩ rằng nàng ấy là idol, nàng ấy nổi tiếng thì nàng ấy ra sản phẩm nào chúng tôi hãy lập tức ủng hộ bất chấp hay hay dở.

Chính sự tôn trọng tuyệt đối đối với fans đã khiến chúng tôi hết lòng vì Tràm. Tôi nhớ, cuối năm 2012, tôi lần đầu đứng ra kết nối để tổ chức buổi offline đầu tiên cho Tràm và các fan. Một mình tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ từ chọn địa điểm, lên kế hoạch cho tới làm MC.

Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi Hương Tràm - Ảnh 3.

"Chính sự tôn trọng tuyệt đối đối với fans đã khiến chúng tôi hết lòng vì Tràm".

Nhưng không may là sát ngày off thì tôi phải tham dự 1 buổi kiểm tra đột xuất, không thể có mặt từ đầu để làm MC được. 

Tôi báo lại với Tràm, nàng ấy không hề khó chịu, giận dỗi hay bắt tôi phải tìm ngay 1 MC khác mà động viên tôi cứ yên tâm làm bài kiểm tra cho tốt, nàng ấy sẽ cố gắng khắc phục.

Khi tôi tới điểm off, thấy Tràm đang vui vẻ giao lưu cùng fans một cách rất tự tin. Thậm chí, khi mic bị lỗi, nàng ấy sẵn sàng bỏ mic, hát "chay" tặng mọi người.

Chính vì Tràm nhiệt tình, tôn trọng fans như vậy nên các fan cũng hết lòng với Tràm. Còn nhớ lần tổ chức sinh nhật Tràm năm 2013 có một bạn tên Ngọc đã bay từ Đồng Nai ra Hà Nội để được gặp Tràm và dự sinh nhật nàng ấy.

Khi đó tôi nhận ra một điều, khoảng cách địa lý, địa vị có thể rút ngắn lại bởi tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau".

"Điều duy nhất tôi không hài lòng về Tràm là sự cố ứng xử với chị Thu Minh"

Tuy là 1 fan, nhưng Kim Ngân cho hay không phải cô và mọi người trong FC sẽ nhất nhất ủng hộ Hương Tràm trong mọi chuyện. Với "quyền lực" của fans đối với thần tượng, FC của Hương Tràm có thể đưa ra ý kiến của mình để góp ý cho thần tượng ngày một tốt hơn:

"Trong 5 năm đồng hành cùng Tràm, có 1 lần duy nhất tôi không hài lòng với nàng ấy, chính là cách Tràm xử lý chuyện giữa nàng ấy và chị Thu Minh.

Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi Hương Tràm - Ảnh 4.

Kim Ngân chia sẻ, điều duy nhất cô không hài lòng Hương Tràm là sự cố ứng xử với Thu Minh.

Nhưng thú thực, các xử lý của Tràm khi ấy có thiếu sót cũng là điều dễ hiểu bởi khi đó Tràm còn rất trẻ. Mà tuổi trẻ thì thường nông nổi nghĩ sao nói vậy, không suy xét mọi chuyện.

Nhưng cũng chính từ lần vấp ngã đó tôi mới thấy Hương Tràm gần gũi, đời thường như thế nào. Và cũng chính từ những lần như vậy, tôi mới biết cô gái ấy tuy ít tuổi nhưng lại rất mạnh mẽ".

Kim Ngân cho biết, làm fan của 1 người nổi tiếng nghĩa là sẵn sàng gửi trọn tâm tư, cảm xúc theo từng bước đi của nghệ sĩ đó.

Nếu công việc của họ thuận lợi, fans sẽ vui và khi họ vướng scandal, fans cũng sẽ lo lắng, băn khoăn tìm cách tháo gỡ:

"Tràm thường hay nói đùa với các fan rằng chắc số Tràm là số thị phi nên chuyện gì cũng có thể gây ồn ào được.

Nhưng nàng ấy luôn dặn dò chúng tôi rằng rằng dù cho bao nhiêu người ném đá, hay nói những điều không hay về nàng ấy thì chúng tôi cũng đừng gây sự hay chửi lại họ mà hãy giải thích nhẹ nhàng cho họ hiểu vì mình không có quyền làm cho người khác bị tổn thương.

Chính vì thế, mỗi khi Tràm xảy ra chuyện việc đầu tiên các thành viên trong FC chúng tôi làm là cùng nhau nhắn tin, gọi điện an ủi động viên Tràm thay vì đi tranh cãi với anti-fan hay cố gắng giải thích một cách vô ích".

Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi Hương Tràm - Ảnh 5.

"Cảm ơn Hương Tràm vì đã trở thành thanh xuân của chúng tôi".

Về quãng thời gian 5 năm dõi theo Hương Tràm, Kim Ngân cho hay đối với cô, đó là những ký ức đẹp về tuổi thanh xuân của mình:

"Có thể nói, yêu mến và dõi theo Hương Tràm 5 năm qua cũng giống như việc tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi một cô gái, đó là Hương Tràm.

Chúng tôi cùng nhau trải qua những cảm xúc vui buồn, những lần thành công hay thất bại, cùng nhau trưởng thành và cùng khẳng định tình cảm dành cho nhau.

Trở thành 1 fan của Tràm, rồi thành trưởng FC Hà Nội, tôi không chỉ được thể hiện tình yêu với nàng ấy mà còn được kết thêm nhiều bạn có cùng 1 tình yêu như mình.

Mỗi khi Tràm hát ở đâu đó, chúng tôi lại rủ nhau cùng đi xem, khi Tràm ra sản phẩm mới hay được đề cử ở một giải thưởng nào đó, tất cả lại hô hào nhau "cày view" hoặc kêu gọi bình chọn.

Đó không phải là những hành động vô ích hay sốc nổi của tuổi trẻ mà với chúng tôi đó chính là nhiệt huyết, là cả tâm tư tình cảm mà chúng tôi dành cho 1 con người, 1 niềm tin và 1 hi vọng.

Tôi tin rằng không chỉ tôi, mà rất nhiều các thành viên khác trong FC sẽ cảm ơn Hương Tràm vì đã trở thành thanh xuân của chúng tôi - một thanh xuân thật đẹp!"

Em gái mưa - Hương Tràm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại