Toan tính nào phía sau cái tên Sài Gòn FC?

Hà Quang Minh |

Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến, cái ngày mà đội bóng từng mang tên CLB Hà Nội, giờ lại thành Saigon FC, chính thức chơi trận đầu tiên trên SVĐ Thống Nhất, căn nhà tha hương.

Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến, cái ngày mà đội bóng mới ngày nào mang tên CLB Hà Nội, giờ lại mang tên Saigon FC, chính thức chơi trận đầu tiên trên căn nhà mới, SVĐ Thống Nhất, căn nhà tha hương.

Bỏ lại sau mọi tranh cãi nhạy cảm lẫn lý tính về câu chuyện dọn nhà một CLB từ một thành phố đối trọng sang một thành phố đối trọng khác về kinh tế, văn hoá của quốc gia, chúng ta tạm thời chấp nhận sự thật không thể thay đổi.

Nhưng chúng ta hẳn sẽ vẫn lấn cấn trong lòng về câu chuyện đầy "tự ái" ấy.

Người Sài Gòn yêu bóng đá, thèm được sống lại cảm giác có một đội bóng của mình chơi ở V-League.

Nhưng không phải cứ lấy một đội bóng ở đâu đó mang về thành phố và làm đại diện như một thực thể gắn bó lâu năm, với những tình cảm quyến luyến là có thể thỏa mãn ước mơ của họ.


CLB Hà Nội khó biến thành Saigon FC một cách thực sự!

CLB Hà Nội khó biến thành Saigon FC một cách thực sự!

Cái tên Sài Gòn dù sao cũng là văn hoá, là lịch sử, là kỷ niệm, là tình cảm và với người Sài Gòn, cái tên đó không phải thứ dễ dãi cho đi. Bởi thế, Sài Gòn FC mới gây tranh cãi là thế. Suy cho cùng, việc đưa một đội bóng từ địa phương này sang địa phương khác là quyền của ông chủ của nó.

Việc đổi tên đội bóng thành một cái tên khác cũng là quyền của ông chủ của nó, nhất là trong bối cảnh người hâm mộ bóng đá vốn dĩ không được xem trọng như thời bây giờ và sự dễ dãi, thiếu nguyên tắc của VFF, VPF vẫn là ‘đặc sản’ của nền bóng đá Việt Nam suốt cả vài chục năm nay.

Nhưng giữa cái môi trường nhăng nhố ấy, làm cái việc nhăng nhố mà nó còn hợp tình một tí thì ít ra còn nhận được sự thông cảm. Đằng này…

Suy cho cùng, cộng đồng người Hà nội nhập cư vào làm ăn, sinh sống và chọn Sài gòn làm quê hương thứ hai rất đông và đưa một đội bóng từ Hà nội vào chắc chắn cũng có thể thu hút được một lực lượng fans hâm mộ nhất định.

Nhưng dường như ông chủ của Sài Gòn FC (mới) không hướng về khán giả, mà hướng về cá nhân khác trong cuộc chuyển địa chỉ, nhân thân đội bóng thì phải???

Vì vậy, ông mới có cái quyết định đặt tên theo kiểu hơi "ngạo" đối với người Sài Gòn theo kiểu này.


Lãnh đạo của CLB Hà Nội cũ có hướng về NHM, khi lấy tên mới là Saigon FC?

Lãnh đạo của CLB Hà Nội cũ có hướng về NHM, khi lấy tên mới là Saigon FC?

Sài Gòn FC nó cũng như cái tên miền trên internet vậy. Người Sài Gòn muốn có đội bóng mang tên ấy, nhưng phải là của họ, do họ, từ họ và vì họ. Cái cách chuyển đổi của giới chủ CLB kia như kiểu đăng ký trước tên miền của người khác, theo dạng xí phần.

Nhưng nó khác với cách xí phần tên miền để đầu cơ vốn phổ biến khoảng hơn 10 năm trước đây ở chỗ: đây là cách chặn trước với lý do họ đang có thế, có thần.

Tính đi tính lại, nếu CLB Hà Nội được đưa vào TPHCM và lấy sân QK7 làm sân nhà, đóng trụ sở ở quận Tân Bình, rồi chọn một con đường nào đó mang cái tên có hơi hướng Hà Nội (vốn dĩ đầy rẫy ở khu vực này) và đặt tên CLB theo tên con đường ấy, có khi CLB lại nhận được sự chào đón của người thành phố.

Chẳng hạn, nếu đặt trụ sở ở đường Hồng Hà, lấy tên CLB là Hồng Hà FC, chắc chẳng ai trách giận gì cả. Nó vừa là một CLB mới của TPHCM, lại vẫn mang cái hơi thở của CLB Hà Nội cũ nhờ cái tên Hồng Hà. Nó dung hòa được tất cả. Đằng này…

Có thể, người ta vội, nên người ta không nghĩ ra.

Cũng có thể, người ta không đủ sâu sắc để nghĩ ra điều đó.

Cũng có thể nữa, người ta dư sức nghĩ ra nhưng người ta quyết chẳng làm theo cách ấy chỉ vì muốn phục vụ một vài con người cụ thể nào đó, có thể mang lại ích lợi cho họ sau này???

Thế mới nói, đổi tên CLB Hà Nội thành Sài Gòn FC rồi, nghĩa là ‘chết tên’, theo đúng cách nói của người Sài Gòn khi ta đặt tên cho ai đấy. Nhưng điều đó cũng có thể đồng nghĩa với một cái điềm: CLB ấy rồi sẽ chết chỉ vì cái tên…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại