Toàn cảnh thương vụ Sanchez - M.U: 19h00 tối nay "ván đóng thuyền"

Việt Hùng |

Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, 19h00 tối nay (19.1) theo giờ Việt Nam, Alexis Sanchez sẽ chính thức ra mắt Manchester United.

Tại sao Sanchez không chọn Man City nữa?

Hè 2017 là thời điểm tin đồn về việc Sanchez gia nhập Man City tràn ngập. Không một ai tin thương vụ này có thể thất bại khi người đại diện của Sanchez là Ivan Gazidis đã tới nói chuyện với GĐĐH

Ferran Soriano. Dù bị HLV Wenger "cản mũi" nhưng đôi bên vẫn kiên quyết và chấp nhận chờ 6 tháng.

Thế nhưng khi không thể mua được Thomas Lemar, Arsenal chủ động "giam" Sanchez lại mà không nói trước với Man City một tiếng. Hành động này đã khiến sân Etihad vô cùng tức giận bởi họ nghĩ mình đang trong một thương vụ như trò đùa.

Toàn cảnh thương vụ Sanchez - M.U: 19h00 tối nay ván đóng thuyền - Ảnh 1.

Pep không thể tái ngộ trò cũ. Ảnh: Getty.

Do đó, đến phiên chợ đông 2018, Man City vẫn cho thấy sự chú ý đến tiền đạo người Chile. Nhưng một khi Sanchez đòi hỏi quá mức, "Man Xanh" sẵn sàng gạt đi bản hợp đồng này một cách không do dự.

M.U nắm thế thượng phong

Khi cả Chelsea cũng nhảy vào tạo nên cuộc đua "tam mã" cho chữ ký của Alexis Sanchez, M.U là đội có lợi thế nhất bởi cùng một số tiền chuyển nhượng 30 triệu bảng, "Quỷ đỏ" tỏ rõ sự cầu thị nhất và sẵn sàng đáp ứng mức lương siêu khủng của tiền đạo 29 tuổi.

Trong khi đó, Chelsea vẫn còn Alvaro Morata và Eden Hazard, họ không quá "đâm lao" thương vụ này. 30 triệu bảng không phải vấn đề với Chelsea nhưng kéo về một ngôi sao có số tiền lương ăn đứt những người cũ, nội bộ CLB có thể dậy sóng.

M.U là đội duy nhất thỏa mãn được các yêu cầu tài chính của Sanchez một cách vui vẻ. Bởi nếu có về Old Trafford, tiền đạo này sẽ đá ở hành lang cánh trái, một vị trí không có nhiều sự cạnh tranh khi cả Martial và Rashford chưa thể hiện được quá nhiều.

Toàn cảnh thương vụ Sanchez - M.U: 19h00 tối nay ván đóng thuyền - Ảnh 2.

Mourinho cần một cái tên thật sự đẳng cấp. Ảnh: PA.

Vậy, số tiền mà Sanchez đòi hỏi lớn đến đâu?

30 triệu bảng tiền chuyển nhượng, trong đó có 10 triệu bảng thuộc về người đại diện Ivan Gazidis. Ngoài ra, CLB nào muốn sở hữu Sanchez, họ phải đáp ứng được mức lương dao động từ 300.000 - 350.000 bảng/tuần mà tiền đạo này đòi hỏi.

Nếu về M.U, Sanchez sẽ kí bản hợp đồng 4 năm rưỡi. Tính thêm cả thưởng và khấu trừ thuế, M.U có thể mất tới 180 triệu bảng cho thương vụ này. Một con số không tưởng.

Nhưng tại sao M.U lại dốc lòng vì Sanchez đến vậy?

Không thể phủ nhận Sanchez là cầu thủ tốt và ở thời bão giá như hiện nay, muốn có cầu thủ tốt, bạn phải trả một mức giá không theo bất cứ quy luật nào.

Ngoài chuyện chuyên môn của Sanchez, Phó Chủ tịch của M.U - Ed Woodward cũng cần có một cú "áp phe" tốt để ghi điểm trong mắt ban lãnh đạo CLB. Antoine Griezmann giá 200 triệu là quá sức, chi bằng đem về một cầu thủ thích nghi tốt và đã khẳng định được mình ở Ngoại hạng Anh như Sanchez.

Toàn cảnh thương vụ Sanchez - M.U: 19h00 tối nay ván đóng thuyền - Ảnh 3.

Ed Woodward là đạo diễn mọi thương vụ của M.U. Ảnh: Independent.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại