Toàn cảnh câu chuyện lùm xùm giữa Taylor Swift - Kanye West - Kim Kardashian

Nhã An |

Câu chuyện lùm xùm và lằng nhằng nhất của 3 ngôi sao Taylor Swift, Kanye West và Kim trên mạng xã hội thời điểm hiện tại.

Bạn có cảm giác rằng bỗng một ngày thức dậy (chính xác là ngày hôm qua 18/7) và phát hiện ra rằng tất cả mọi người trên hành tinh này đang cùng bàn tán về một vấn đề mà bạn chưa kịp hiểu?

Và kỳ lạ hơn, vụ việc này xoay quanh ba cái tên hot nhất nhì Hollywood là Taylor Swift - Kanye West và Kim Kardashian?

Được rồi, không cần phải lo lắng gì nữa, sẽ có người giải thích cặn kẽ mọi sự tình với bạn. Ngồi xuống, thư giãn và chuẩn bị tinh thần cho "bữa tiệc căm hận" của dàn sao đình đám nhất thế giới này.

Toàn cảnh câu chuyện lùm xùm giữa Taylor Swift - Kanye West - Kim Kardashian - Ảnh 1.

Câu chuyện bàn tán nhiều nhất 2 ngày hôm nay liên quan đến 3 cái tên: Taylor Swift - Kim Kardashian - Kanye West

Đầu tiên là từ năm 2009. "Nàng thơ của làng giải trí" Taylor Swift xuất hiện với vẻ ngoài tươi trẻ và thanh thuần cùng mái tóc xoăn đậm chất đồng quê.

Năm ấy, nàng lần đầu tiên giành giải VMA với ca khúc "You Belong With Me". Và sự kiện ấy có sự xuất hiện của Kanye West cùng bạn gái Amber Rose.

Lúc này, vẫn chưa có sự hiện diện của Kim "siêu vòng ba".

Toàn cảnh câu chuyện lùm xùm giữa Taylor Swift - Kanye West - Kim Kardashian - Ảnh 2.

VMA năm đó

Và, một trong những khoảnh khắc lịch sử nhất của VMA chính là lúc, Kanye West nhảy lên từ phía hàng ghế khách mời, giành lấy chiếc micro và hét lên cho cả thế giới biết rằng, Beyonce mới là người xứng đáng nhận giải thưởng cho ca khúc "Single Ladies".

Toàn cảnh câu chuyện lùm xùm giữa Taylor Swift - Kanye West - Kim Kardashian - Ảnh 3.

Bởi vì năm 2009 vẫn là một quãng thời gian giản đơn, chưa toan tính gì nhiều, nên vụ việc lùm xùm này cũng nhanh chóng chìm xuống.

Ai cũng phải có cuộc đời để sống và vun vén cho riêng mình.

Một vài năm sau đó, chính xác là một mùa hè nhiều nắng năm 2014, Kanye West và Kim Kardashian tổ chức đám cưới rực rỡ trong tòa lâu đài từ thế kỷ 16 Forte di Belvedere ở Florence, Italy.

Toàn cảnh câu chuyện lùm xùm giữa Taylor Swift - Kanye West - Kim Kardashian - Ảnh 4.

Nhiều người đã ngây thơ khi nghĩ rằng, trận chiến giữa Kanye West và Taylor Swift dù vẫn còn lợn cợn nhưng cũng đã dần phai nhạt theo thời gian.

Để rồi, một khoảnh khắc lịch sử (nữa) lại diễn ra, khi vào lễ trao giải Grammy 2015, Taylor và Kanye (cùng cả Kim nữa) vô cùng thoải mái, hiền hòa, thân thiện, vui vẻ mà sát vai sát cánh đứng bên nhau chụp kiểu ảnh như minh chứng hận thù (và lỗi lầm) năm xưa đã "cuốn theo chiều gió" mất rồi.

Toàn cảnh câu chuyện lùm xùm giữa Taylor Swift - Kanye West - Kim Kardashian - Ảnh 5.

Tình bạn của cả 3 cứ thế thăng hoa, khi tại sự kiện VMA 2015 - chính xác là 6 năm sau thời khắc giật mic năm xưa, chính Taylor là người đã xướng tên Kanye West cho giải thưởng Vanguard Award mà anh được trao tặng.

Cái ôm tình cảm, cái ôm ấm nồng cùng những lời lẽ cảm kích đã được thể hiện ngay trên sân khấu, khiến ai ai cũng cảm thấy thế giới này đang ngày càng trở nên tốt đẹp hơn khi hận thù được hóa giải.

Toàn cảnh câu chuyện lùm xùm giữa Taylor Swift - Kanye West - Kim Kardashian - Ảnh 6.

Kanye còn thể hiện tấm chân tình khi gửi tặng Taylor một bó hoa khổng lồ.

Nàng công chúa của chúng ta còn vô cùng phấn khích, chụp ảnh lại và đăng tải trên mạng xã hội Instagram với dòng hashtag #KanTay2020 và cả dòng #BFFs nữa.

Cho những ai chưa hiểu rõ lắm về dòng viết tắt BFFs thì nó có nghĩa là "Bạn thân suốt đời suốt kiếp".

Toàn cảnh câu chuyện lùm xùm giữa Taylor Swift - Kanye West - Kim Kardashian - Ảnh 7.

Bó hoa năm ấy chàng gửi tặng nàng

Nhưng, quay trở lại hiện tại, bây giờ đã là năm 2016 và chúng ta càng ngày càng có tâm lý khó chấp nhận những điều tốt đẹp quá mức, thì, tình bạn của Kanye và Taylor bất ngờ chấm dứt khi ca khúc "Famous" của Kanye ra mắt.

Lời của bài hát có câu: "Tôi cảm giác mình và Taylor vẫn có thể ngủ với nhau/Vì sao ư/ Vì tôi đã khiến "con khốn" đấy nổi tiếng.

Toàn cảnh câu chuyện lùm xùm giữa Taylor Swift - Kanye West - Kim Kardashian - Ảnh 8.

Bắt đầu từ đây, trận chiến hận thù của Taylor và Kanye lại bùng phát.

Kanye ngay lập tức lên trên mạng xã hội và phân bua rằng anh đã hỏi ý kiến của Taylor về bài hát này và Taylor thậm chí còn gửi lời chúc tới Kanye.

Toàn cảnh câu chuyện lùm xùm giữa Taylor Swift - Kanye West - Kim Kardashian - Ảnh 9.

"Điều thứ ba: Tôi đã gọi cho Taylor và chúng tôi đã có cuộc nói chuyện dài 1 tiếng đồng hồ về ca từ của bài hát. Cô ấy còn nghĩ rằng bài hát rất vui nhộn và mang đến cho cô cảm giác tốt đẹp".

VẬY NHƯNG, trong một thông cáo chính thức, đại diện của Taylor Swift đã nói với tờ Buzzfeed rằng, Taylor KHÔNG HỀ được nói về ca từ của ca khúc, và Kanye chỉ hỏi ý kiến của cô về việc sẽ giúp anh quảng bá single này qua trang Twitter của mình mà thôi: "Kanye không hề gọi cho Taylor để xin sự chấp thuận, mà chỉ hỏi Taylor xem có thể (giúp anh) về việc ca khúc "Famous" được quảng bá trên Twitter được hay không.

Cô ấy từ chối và cảnh báo anh ấy về việc phát hành ca khúc mà sử dụng những thông điệp ghét bỏ phụ nữ. Taylor chưa bao giờ được biết tới dòng lyrics: "Tôi khiến "con khốn" đó nổi tiếng.

Thậm chí, trong sự kiện Grammy 2016, Taylor còn có bài phát biểu về tầm quan trọng của việc có những kẻ tự nhận đã góp công vào thành công của người khác.

Toàn cảnh câu chuyện lùm xùm giữa Taylor Swift - Kanye West - Kim Kardashian - Ảnh 10.

Taylor: "Sẽ có những người cố gắng hạ thấp sự thành công của bạn, hoặc nhận rằng họ có công đối với những thành tựu hay danh tiếng của bạn"

Tới đây, cảm tưởng như tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu câu chuyện theo một cách tóm tắt không thể nào ngắn gọn hơn: Kanye phát hành ca khúc về Taylor mà cô ấy không hề biết điều đó, và nàng thơ của chúng ta vô cùng buồn bã.

Đúng không nhỉ? SAI HOÀN TOÀN NHÉ!! Bởi vì Kim Kardashian (lúc này mới ra tay) bất ngờ có cuộc phỏng vấn với tờ GQ.

Cô nói: "Cô ta đã thông qua lời bài hát đó. Cô ta hoàn toàn biết về chuyện câu đó sẽ được cất lên.

Nhưng rồi cô ta muốn tỏ vẻ như chẳng biết gì cả.

Tôi thề luôn, chồng tôi đã nhận nhiều lời chỉ trích về mọi thứ, trong khi anh ấy luôn cố gắng làm đúng mọi nghi thức và thậm chí gọi điện cho cô ta để thông qua câu rap đó. Cô ta đã hoàn toàn đồng ý".

Và trong khi Taylor đang cố gắng tìm một nơi nào đó bớt "thị phi" hơn để nghỉ ngơi thì Kim càng ngày càng "ra đòn" để đi tới cùng của sự việc này.

Trong một tập phát sóng của show truyền hình "Keeping up with the Kardashians", Kim nói: "Thật là buồn cười bởi vì trong cuộc nói chuyện điện thoại với Kanye, cô ta còn nói: "Khi tôi xuất hiện trên thảm đỏ Grammy, cánh truyền thông sẽ nghĩ tôi chống đối lời bài hát này, lúc đó tôi sẽ cười và nói: Các bạn bị lấy ra làm trò cười rồi.

Tôi đã đồng ý thông qua nó mà". Nhưng rồi trong bài phát biểu tại Grammy, cô ta chỉ trích chồng tôi và lại đóng vai nạn nhân lần nữa".

Toàn cảnh câu chuyện lùm xùm giữa Taylor Swift - Kanye West - Kim Kardashian - Ảnh 11.

Trong khi Taylor vẫn "ngụp lặn"giữa những chỉ trích về chuyện tình cảm với bạn trai cũ Calvin Harris, thì (để câu chuyện thêm phần kịch tính), Calvin Harris có tweet một câu: "Tôi biết cô vừa mới kết thúc tour diễn và đang tìm kiếm ai đó mới mẻ hơn để "chôn vùi" như Katy ETC nhưng tôi không phải người đó. Tôi sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu".

Bạn vẫn còn đủ kiên nhẫn để theo dõi tiếp câu chuyện chứ? Bởi vì chúng ta đang tiến đến phần hay nhất của câu chuyện này rồi.

Còn nhớ về câu nói của Kim K khi cô nàng có ý định giải thích rằng Taylor đã chấp nhận ca khúc đó chứ? Lúc đó cả thế giới đều cho rằng Kim lại giở trò để tìm kiếm sự nổi tiếng cũng như bênh chồng mình (không bênh chồng thì biết bênh ai).

Nhưng, khi tập mới nhất của "Keeping up with the Kardashians" lên sóng, cô nàng đã có dòng tweet mập mờ đầy ẩn ý: "Có một sự khác biệt to lớn giữa việc xỉa xói ai đó và nói lên sự thật".

Và rồi, lần đầu tiên trong lịch sử - theo lời đùa của netizen - Kim khiến internet nổ tung khi vẫn còn đang mặc quần áo.

14 đoạn snapchat ghi hình lại cuộc nói chuyện điện thoại giữa Kanye West và Taylor Swift đã được tung lên, cho thấy Taylor thực sự đã cho phép Kanye phát hành ca khúc "Famous".

Một trong những đoạn hội thoại được mọi người chia sẻ và bàn tán nhiều nhất như sau:

Taylor Swift: Ý em là, hãy cho lên những ca từ mà anh cảm thấy nó sẽ hay hơn (better). Nó rõ ràng là cũng rất bông đùa. Và em rất cảm kích khi anh nói với em về chuyện này. Điều đó rất tuyệt!

Kanye West: Yeah, anh chỉ cảm thấy anh phải có trách nhiệm nói cho em với tư cách là một người bạn. Ý anh là, cám ơn em vì em thấy ổn với việc này

Theo lẽ thông thường, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rằng, hóa ra Taylor Swift biết về sự tồn tại của ca khúc.

Nhưng có vẻ như cô không biết về dòng lyrics: "Tôi khiến con khốn đó nổi tiếng". Vì điều này mà Taylor đã có một "tâm thư" đăng tải trên Facebook và Instagram.

Câu chuyện vẫn chưa ngừng rắc rối khi mọi người phát hiện ra rằng, Taylor thực sự đã viết "tâm thư" này trước đó, có nghĩa là, Taylor có vẻ như biết chắc Kim sẽ tung ra loạt snapchat tố cáo cô.

Drama giữa ba cái tên Kanye - Taylor - Kim chắc chắn sẽ vẫn còn tiếp tục, khi cả thế giới bây giờ đang vẫn tích cực mổ xẻ câu chuyện này và dường như, có cái nhìn khác về Taylor Swift - người mà ai cũng nghĩ rằng cô là một nạn nhân đáng thương trong loạt lùm xùm mà Kanye West - Kim Kardashian vẽ ra để được nổi tiếng.

Nguồn: Buzzfeed

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại