Tình yêu mù quáng và 2 lần sa chân vào động quỷ của thôn nữ

Nguyễn Song |

Vì tình yêu mù quáng của người thôn nữ mà cô đã 2 lần bị Tuân bán sang Trung Quốc để rồi phải sống những tháng ngày ê chề trong động quỷ nơi đất khách quê người.

Thôn nữ ngây thơ vướng lưới tình gã đàn ông có vợ

Chị Hoàng Thị Lan là một người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang. Do cuộc sống khó khăn, khoảng năm 2007, chị vào Sài Gòn kiếm sống. Tại đây, chị quen biết rồi phải lòng gã đàn ông tên Ma Duy Tuân (SN 1982, ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Tuy nhiên, khi quen với chị Lan, Tuân không nói tên thật mà dùng một cái tên giả.

Mặc dù yêu nhưng Lan không ngờ người đàn ông ấy đã có vợ và con ở quê Thái Nguyên.

Tuân vào Sài Gòn sinh sống cũng chẳng phải vì muốn gây dựng sự nghiệp cao cả mà chỉ vì ở quê, hắn lười nhác không chịu lao động nên vợ chồng thường xuyên cãi vã. Bực tức, gã bỏ nhà đi biền biệt, bỏ mặc vợ một mình nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ già của hắn.

Tuân đi lang thang nhiều nơi cuối cùng dừng chân ở TP Hồ Chí Minh làm thuê làm mướn.

Trong thời gian ở tại đây, Tuân quen chị Lan. Bằng những lời lẽ ngọt ngào, có cánh của mình nên dù không có vẻ ngoài đẹp trai hay túi tiền rủng rỉnh, Tuân cũng đốn ngã cô gái thôn quê non nớt.

Chị Lan ngỡ rằng mình gặp được một người đàn ông dạn dày sương gió để có thể là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời người phụ nữ ở chốn Sài thành đông đúc.

Không mảy may nghi ngờ về nhân thân của người yêu mình, chị Lan đã một lòng yêu dâng hiến sự trong trắng cho Tuân.

Khi nghe tin mình mang thai đứa con đầu lòng, chị Lan vui mừng khôn xiết nhưng Tuân thì ngược lại. Cả 2 sau đó đã thống nhất về Bắc Giang sống cùng bố mẹ chị Lan. Tuy nhiên, khi sống cùng bố mẹ vợ thì Tuân lại xảy ra mâu thuẫn cãi vã rồi cả 2 lại dắt díu nhau bỏ đi.

Chị Lan đã nhiều lần yêu cầu Tuân đưa mình về nhà để ra mắt bố mẹ chồng nhưng đều bị gã từ chối. Không thể trốn tránh được, Tuân buộc phải đưa chị Lan về Thái Nguyên nhưng gã cũng không cho cô vào nhà mà dắt người yêu vào nhà nghỉ để tá túc qua đêm.

Chỉ đến lúc này, chị Lan mới biết tên thật của người yêu mình, bố của đứa con sắp chào đời.

Cảm thấy nghi ngờ với những hành vi và sự dối trá của Tuân nhưng vì đã mang trong mình đứa con của gã và cũng vì yêu mù quáng mà người con gái này đành nhắm mắt đưa chân, tiếp tục đi theo Tuân.

Sau đó, 2 vợ chồng kéo nhau lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) để kiếm sống. Hàng ngày, chị Lan đi làm thuê ở một cửa hàng cơm còn Tuân thì đi bốc vác…

Trốn khỏi động quỷ vẫn tiếp tục bị lừa bán lần 2

Trong thời gian làm bốc vác tại cửa khẩu, Tuân có quen biết với một đối tượng tên Hiền, người Việt Nam đang ở tại Trung Quốc.

Nghe thấy Tuân than thở về cuộc sống khó khăn, người phụ nữ này đã gạ gẫm hắn tìm phụ nữ để bán qua Trung Quốc sẽ được 5000 nhân dân tệ (tương đương 17 triệu đồng).

Đáng sợ là trong đầu gã đàn ông này lại xuất hiện ngay hình ảnh người phụ nữ mà hắn vẫn nói yêu, đang mang trong mình giọt máu của chính hắn.

Tối hôm đó, Tuân mua đồ ăn ngon rồi về với vợ, hắn tỉ tê về hoàn cảnh kinh tế gia đình, về chuyện buôn người rồi nhẫn tâm nói ý định bán chị Lan sang Trung Quốc kèm theo lời hứa sẽ tìm mọi cách để đưa vợ về sớm nhất.

Khi nghe những điều đó, tim người thôn nữ như muốn tan nát nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào, chị vẫn tin vào những lời nói của Tuân. Tình yêu mù quáng đặt không đúng chỗ ấy đã đẩy cuộc đời chị Lan bước sang những ngã rẽ mới.

Sang tới Trung Quốc chị Lan mới biết mình bị chính gã chồng đốn mạt lừa đến ê chề. Cầm được tiền, hắn ăn chơi mà quên luôn vợ và đứa con còn chưa chào đời. Ở nơi đất khách quê người, chị Lan bị ép bán dâm và đau đớn hơn là bị buộc bỏ mất khúc ruột mình đang mang trong người.


Ma Duy Tuân tại cơ quan công an - Ảnh: Người lao động

Ma Duy Tuân tại cơ quan công an - Ảnh: Người lao động

Sống khổ sở, tủi nhục ở nơi xa, chị Lan đã nhiều lần nung nấu ý định trốn thoát để về nước vạch mặt gã đàn ông bạc tình.

Sau một thời gian, chị Lan trốn được về Việt Nam và tìm gặp Tuân. Những tưởng khi gặp gã, chị sẽ trút hết giận hờn, tủi nhục nhưng bất ngờ thay, nhìn thấy hắn, trái tim chị lại mềm lòng trước những lời nói dối ngọt ngào của gã đàn ông xấu xa để rồi tiếp tục vấp ngã.

Lần thứ hai, vào khoảng tháng 6 năm 2008, vì cần tiền tiêu xài Tuân tiếp tục nói rằng có người muốn trả giá cao hơn. Lẽ ra phải tỉnh táo hiểu ra ý đồ xấu xa của gã Sở Khanh nhưng rồi, không hiểu sao chị Lan lại đồng ý để rồi tiếp tục được bán vào động quỷ…

Người phụ nữ này không hề biết rằng, Tuân đã nói với các đối tượng buôn người đưa vợ sâu vào nội địa để chị không có khả năng bỏ trốn.

Sau khi bán Lan, Tuân lại làm quen với chị Chu Thị Pha (SN 1986, trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Với thủ đoạn rủ đi buôn điện thoại, cùng lời lẽ ngọt nhạt, Tuân đã dụ dỗ rồi đưa chị này sang Trung Quốc bán cho Hiền.

Thật tình cờ, Lan và Pha gặp nhau ở Triết Giang (Trung Quốc) để rồi ngỡ ngàng biết cả 2 đều là nạn nhân của Tuân mà khóc nức nở kể cuộc đời của mình.

Sau khi bán người, Tuân tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ mua bán khác rồi sống tại Trung Quốc cùng 1 cô bồ trẻ và vẫn tiếp tục dùng các mạng xã hội để làm quen rồi lừa các cô gái nhẹ dạ để bán qua Trung Quốc.

Khoảng thời gian này, cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được tin của Công an tỉnh Thái Nguyên về một đường dây mua bán người, nghi vấn đối tượng tên Tuân nhưng chưa thu thập được thông tin.

Đến khoảng đầu năm 2015, khi đã có chồng con ở Trung Quốc, chị Lan về nước thăm gia đình và tố cáo hành vi mua bán người của Tuân tới công an huyện Hữu Lũng.

Ngày 3/2/2016, Tuân mò về Việt Nam, tìm người bạn gái mới quen trên mạng thì bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ ngay khi vừa đặt chân qua biên giới.

Tuân khai, ngoài trường hợp của nạn nhân Lan và Pha, Tuân còn bán thêm 5 nạn nhân khác, mỗi người được khoảng 24 triệu đồng. Tất cả số tiền kiếm được, Tuân đều dùng vào việc chi tiêu cá nhân.

Trong số các nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, cơ quan chức năng đã giải cứu được hai nạn nhân, đưa về nước an toàn.

Vụ án hiện đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại