Tình yêu là sự hy sinh

PV |

Hy sinh cả quyền được làm mẹ, vượt qua bao nhiêu thử thách của cuộc sống, chị vẫn luôn giữ cho mình ý chí và nghị lực để cuộc sống luôn ý nghĩa, dù chỉ còn một ngày đi nữa.

Xuất thân từ Hải Dương, chị Lê Thị Mịn lại có một cuộc đời không như tên gọi của chị, nó không được mịn màng, không được bằng phẳng.

Khi đang công tác trong một xí nghiệp gạch ngói ở Hải Dương, qua người em gái kết nghĩa công tác cùng xí nghiệp, chị đã biết đến anh, người thương binh từ chiến trường trở về và mang trên thân mình 80% tỷ lệ thương tật.

Thời gian đầu, tình cảm của chị dành cho anh chỉ là lòng thương cảm dành cho anh khi anh bị liệt nửa người, không tự chăm sóc được bản thân.

Nhưng rồi tình cảm dành cho anh lớn dần, cho đến một ngày chị quyết định dọn đến vùng đất Đoan Hùng và trở thành vợ anh, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

Nhưng cuộc hôn nhân đó nào đã trở thành nơi chốn bình yên của anh chị khi chị vẫn nhận sự ghẻ lạnh từ phía gia đình nhà chồng, không nhận được sự trợ giúp từ phía gia đình chồng ngoài khoản trợ cấp thương tật hàng tháng của anh.

Nhưng chị vẫn chấp nhận và vượt qua tất cả bởi tình yêu của chị dành cho anh quá lớn.


Đôi bàn tay lật từng ký ức.

Đôi bàn tay lật từng ký ức.

Cuộc sống của anh chị cứ thế trôi đi nhưng họ vẫn luôn bên nhau, vẫn dành cho nhau những cử chỉ, hành động chân thật nhất của tình cảm vợ chồng dù rằng chị phải hy sinh rất nhiều từ quyền làm vợ cho đến điều thiêng liêng nhất của người phụ nữ là làm mẹ.

Dường như những điều khó khăn đó chỉ càng làm chị thêm cứng cỏi, sắt đá và tiếp thêm nghị lực cho chị trong việc chăm sóc anh hàng ngày.

Bên cạnh đó, anh chị cũng nhận nuôi một bé trai tên Giang. Bé cũng đã trở thành niềm vui, niềm an ủi trong căn nhà nhỏ tuy khó khăn nhưng không bao giờ thiếu tiếng cười và niềm tin vào cuộc sống.

Nhưng, lại một lần nữa chữ nhưng đã cắt ngang những gì tốt đẹp của cuộc sống với gia đình nhỏ này. Sau ngày chồng mất một năm thì Giang cũng bỏ chị ra đi vì bị đuối nước trong một lần đi chơi cùng bạn bè.

Ông trời dường như đã thử thách bản lĩnh của chị đến tột cùng khi lấy đi hai người đàn ông mà chị yêu thương nhất. Vượt qua nỗi đau mất mát to lớn, chị vẫn đứng vững, vẫn có niềm tin lạc quan với cuộc sống.

Chị vẫn tươi cười, vẫn truyền cảm hứng của cuộc sống cho mọi người xung quanh. Với chị, cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp dù cho chuyện gì có xảy ra đi nữa.

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ, đôi bàn tay chị vẫn hàng ngày lật từng bức ảnh kỷ niệm, từng trang ký ức của chồng con, những ký ức đó càng tiếp thêm cho chị nghị lực trong cuộc sống hàng ngày và có lẽ ở một nơi xa xôi nào đó chồng và con chị cũng đang mỉm cười với chị.

Bên cạnh đó là sự động viên tinh thần của hai người con nuôi của chị ở Hà Nội.

Mong ước của chị hiện nay là hoàn thành mộ phần cho chồng con vì trong hai năm qua nhà chị có tang nên kiêng chưa thể hoàn thành được, sau đó về quê và sống nốt phần đời còn lại cùng họ hàng, người thân ở Hải Dương.

Hãy sống trọn vẹn từng phút, từng giây cuộc đời, dù khổ đau hay sung sướng, đời này ta chỉ có thể sống một lần mà thôi. Đó là những gì chị Lê Thị Mịn muốn chia sẻ với mọi người, với xã hội thông qua chương trình Hôm nay ai đến.

Hôm nay ai đến đang được phát sóng trên VTV6 vào lúc 21h00 các ngày thứ 2,3,4,6 hàng tuần. Mỗi tập là một câu chuyện ý nghĩa về mọi khía cạnh của cuộc sống được chia sẻ và lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

Tên nhân vật: Lê Thị Mịn.

Địa chỉ: Cột cây số H2-98 Đường cao tốc số 2, Đoan Hùng, Phú Thọ.

Hình ảnh trong bài do Ban biên tập Chương trình Hôm nay ai đến cung cấp.

Truy cập: https://www.facebook.com/homnayaiden để cùng tương tác và chia sẻ với chương trình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại