Tình tiết bất ngờ trong vụ nhân viên đâm Trưởng phòng Tư pháp huyện

Văn Đức |

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, nghi can dùng dao đâm thủng bụng cấp trên có dấu hiệu trầm cảm nên phải kiểm tra sức khỏe tâm thần và chờ kết luận của cơ quan chuyên môn.

Ngày 11-3, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết, cơ quan CSĐT vẫn đang tạm giữ hình sự Trương Văn Ai (50 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, hiện nay chưa thể xác định chính thức về nguyên nhân dẫn đến việc ông Ai dùng dao tấn công cấp trên của mình là ông Nguyễn Văn Đợi, Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn trọng thương.

Quá trình làm việc bước đầu, nghi can Ai có dấu hiệu giống như bệnh trầm cảm.

Vì vậy, cơ quan Công an phải đưa nghi can này đi kiểm tra sức khỏe, nhất là vấn đề về tâm thần, để cơ quan chuyên môn kết luận xem có bệnh hay không, ở mức độ nào thì sẽ xử lý các bước tiếp theo.

Còn thông tin từ gia đình ông Ai cho biết, 13 năm trước, ông này từng bị bệnh tâm thần và được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Sau một thời gian, tình trạng tinh thần của ông Ai đã ổn định nên trở về tiếp tục làm việc tại Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn và sau đó cũng thường lấy thuốc tiếp tục uống…

Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đến nay, bệnh tình của ông Ai có dấu hiệu trở lại, dẫn đến việc ông Ai đuổi vợ đang mang thai ra khỏi nhà. Gần 2 năm trước, người con trai của ông Ai nhảy cầu tự tử.

Cùng ngày, Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Đợi qua cơn hôn mê và đã tỉnh lại; sinh hiệu ổn, không sốt. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn được theo dõi tại phòng săn sóc đặc biệt.

Như tin đã đưa, sáng 10-3, ông Nguyễn Văn Đợi (56 tuổi), Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn vừa vào cơ quan làm việc, thì bất ngờ bị cấp dưới của mình là Trương Văn Ai (công chức) dùng dao bầu đâm thủng bụng, chém đứt gân tay.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người chạy đến đưa ông Đợi đi cấp cứu.

Trong khi đó, ông Ai lấy xe máy chạy về nhà cách hiện trường trên 1 km, khóa trái cửa, mặc áo giáp, cầm hung khí cố thủ bên trong.

Sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, trưa cùng ngày, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Vĩnh Long dưới sử chỉ đạo của Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã phá cửa, khống chế thành công ông Ai, đưa về trụ sở Công an huyện Trà Ôn để làm việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại