Tình cờ chạm mặt, cha giải cứu thành công con trai mất tích 9 tháng khỏi tay bọn bắt cóc

Tuyết Nhung |

Sau 9 tháng kể từ khi con trai bị bắt cóc, người đàn ông không ngờ cuối cùng mình cũng có thể tìm lại được con trai từ tay lũ buôn người nhờ một lần chạm mặt trên phố.

Mới đây thông tin về việc một người đàn ông may mắn cứu thoát đứa con trai khỏi tay bọn buôn người đã đồng loạt xuất hiện trên các trang thông tin của Trung Quốc thu hút nhiều sự quan tâm chú ý.

Theo People’s Daily, người đàn ông may mắn trong câu chuyện trên là anh Chen Zhonghong sống tại làng Matang, huyện Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Ngày 27/5/2016, cậu bé Chen Jiafu 5 tuổi – con trai của Chen đã bị bắt cóc ngay tại nhà. Theo lời kể của Chen cho biết, vào hôm đó anh phải ra ngoài làm việc nên đã để Jiafu và con gái lớn ở nhà để chúng tự xem ti vi và chơi đùa với nhau.

Hai giờ sau khi Chen rời khỏi, một người hàng xóm đã đến nhà chơi và được chị gái của Jiafu báo rằng cậu em trai đã bị một người lạ mặt bắt đi mất. Kể từ đó, gia đình không ngừng tìm kiếm tung tích của cậu bé suốt 9 tháng trời nhưng đều vô vọng.

Tình cờ chạm mặt, cha giải cứu thành công con trai mất tích 9 tháng khỏi tay bọn bắt cóc - Ảnh 1.

Gia đình đăng tin trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm tung tích của Jiafu.

Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với gia đình này khi trong một lần tình cờ, Chen nhìn thấy con trai mình đang đi cùng với ba tên buôn người trong lúc đi mua sắm tại trung tâm thương mại Qingxin Town hôm 21/2/2017.

Ngay lập tức, Chen lao đến giữ chặt lấy cậu bé và gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường bắt giữ ba nghi phạm trong đó có hai người đàn ông họ Ou và Chen cùng một người phụ nữ họ Li.

Hôm 10/11 vừa qua, phiên xét xử vụ án bắt cóc cậu bé Jiafu đã được diễn ra tại tòa án Nhân dân Qingxin. Theo đó, Ou chính là người đứng đầu đường dây buôn người và đang tiến hành nhiều vụ buôn bán trẻ em, trong đó có Jiafu cho những gia đình khác.

Thay mặt bồi thẩm đoàn, thẩm phán Hou Zhaoxing tuyên án Ou 6 năm tù giam về tội buôn bán trẻ em và phải nộp phạt 10.000 tệ (hơn 30 triệu đồng). Li với bản án 3 năm tù giam và Chen 2 năm tù giam về tội bắt cóc trẻ em.

Tình cờ chạm mặt, cha giải cứu thành công con trai mất tích 9 tháng khỏi tay bọn bắt cóc - Ảnh 2.

Ba tên buôn người trả giá cho hành vi của mình tại phiên tòa xét xử hôm 10/11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại