Tin tốt lành ngày 31/7: Người mẹ dũng cảm của "đứa trẻ violin" và nhóm tư vấn cao thủ nhất đẳng

Hoàng Anh Tú |

Người mẹ có con kéo violin ở phố đi bộ dũng cảm nói lời xin lỗi - vụ Văn Miếu thúc đẩy thay đổi mạnh mẽ trong các cơ quan hành chính, chuyện phạt qua camera hay cả những câu chuyện ở nước ngoài gieo lại niềm tin cho chúng ta… Cơn mưa Tin Tốt Lành cho ngày cuối cùng của tháng 7 hứa hẹn một tháng 8 tốt đẹp phía trước.

Sẽ không còn "Bọn Người Xám" trong các cơ quan công quyền

Trong tập truyện ngắn "Thành phố của những linh hồn lạc", tôi gọi những người trẻ vô cảm là "Bọn.Người.Xám"- những người trẻ lạc lối bởi mất đi trái tim nhiệt huyết, vô cảm với mọi thứ họ gặp trong cuộc đời.

Họ là những người trẻ thậm chí cả đến hưởng thụ cũng hưởng thụ theo "lập trình số đông" quên cả niềm vui thực sự của bản thân là gì. Thực tế, trong cuộc sống hôm nay, không khó để nhận ra những người trẻ như thế - "Bọn.Người.Xám".

Nhưng vô cảm đến mức như cán bộ phường Văn Miếu trong vụ cấp giấy chứng tử thì không thể chấp nhận nổi. Dù họ có cái đúng của họ. Như đúng quy trình thủ tục hành chính ở phường Văn Miếu. Nhưng vô cảm. Đó chỉ là 1 trong số rất nhiều ví dụ về sự vô cảm của một số cán bộ hành chính, cơ quan công quyền.

Tin tốt lành ngày 31/7: Người mẹ dũng cảm của đứa trẻ violin và nhóm tư vấn cao thủ nhất đẳng - Ảnh 1.

Thông tin chị Hoa chia sẻ trên mạng xã hội về việc khó khăn khi đi xin giấy chứng tử

Họ - những cán bộ, công chức ấy, trước nhất phải là con người chứ không thể là một cỗ máy được lập trình theo những văn bản- quy định.

May thay, cũng là Tin Tốt Lành để chia sẻ đầu tuần cùng bạn đọc, vụ phường Văn Miếu đã được xử lý nhanh chóng đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống tư pháp, hộ tịch trên khắp thành phố (đọc tin chính), tốt lành hơn nữa, Quận Long Biên chia sẻ mô hình cấp giấy khai tử tại nhà.

Hy vọng trong thời gian tới, không chỉ trong việc cấp giấy khai tử hay ứng xử với các trường hợp vi phạm của cơ quan công quyền mà là nhiều hơn nữa những nỗ lực của các cơ quan công quyền lấy chỉ số hài lòng của người dân làm mục tiêu và thước đo năng lực của mình. Đừng để "Bọn.Người.Xám" xuất hiện trong các cơ quan công quyền nữa!

Một vụ việc khác nữa, cũng ầm ĩ không kém, chuyện cậu bé 15 tuổi kéo đàn violin trên phố đi bộ Hồ Gươm bị hỏi giấy phép biểu diễn. Câu chuyện ầm ĩ đến độ cộng đồng mạng quên đi cả chuyện ở Văn Miếu mà kéo nhau ùn ùn sang đây.

Tin tốt lành ngày 31/7: Người mẹ dũng cảm của đứa trẻ violin và nhóm tư vấn cao thủ nhất đẳng - Ảnh 2.

Hình ảnh về một trong những lần cậu bé kéo đàn violin trên tuyến phố đi bộ

Người mẹ cậu bé tố lực lượng chức năng ở Hồ Gươm quát tháo con chị. Ban đầu, tôi cũng như nhiều người đọc khác đều cho rằng đó lại là một biểu hiện vô cảm của chính quyền, dù đúng về mặt quy trình, lệ bộ. Ai lại đi quát tháo một đứa trẻ 15 tuổi cơ chứ?

Nhưng rồi, tối qua, trên chính Facebook của người mẹ, lời xin lỗi được phát đi. Tôi cho đó là một TIN TỐT LÀNH dũng cảm. Nhiều người mắc lỗi có thể đổ lỗi cho quy trình, do người đánh máy nhưng chị Hằng, mẹ cháu bé, đã rất dũng cảm khi nói lời xin lỗi công khai như vậy.

Từ một câu chuyện tưởng chừng xấu xí nhưng giờ thì đã khép lại một cách thẳng thắn, trung thực, can đảm xứng đáng để không chỉ cư dân mạng mà kể cả các cán bộ công quyền cần học theo! (đọc tin chính).

Những chiếc camera giao thông đẹp nhất Việt Nam

Thay vì cầm dùi cui lao ra bắt xe hay bám vào đầu xe, đu trên nắp ca pô, rượt đuổi truy bắt như thể người không đội mũ bảo hiểm là tội phạm nguy hiểm hoặc như nhiều phen mạng xã hội dậy sóng với hình ảnh phản cảm công an tung cước đạp văng người vi phạm giao thông chỉ vì người đó bỏ chạy… Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng triệt để mô hình phạt nguội qua camera.

Tin tốt lành ngày 31/7: Người mẹ dũng cảm của đứa trẻ violin và nhóm tư vấn cao thủ nhất đẳng - Ảnh 3.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh tra cứu chủ phương tiện vi phạm Luật GTĐB qua hình ảnh ghi lại của camera. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Điều này vừa đảm bảo tính thực thi pháp luật, an toàn cho cả các chiến sỹ công an giao thông lẫn sự tâm phục khẩu phục của người vi phạm.

Với hình ảnh thu được từ camera, không chỉ loại bỏ được tình trạng tiêu cực nhũng nhiễu của cảnh sát giao thông biến chất, không còn nữa những vụ "đi đêm" dúi tiền cho cảnh sát giao thông thay vì nộp phạt mà còn giúp người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông thay vì chỉ mắt trước mắt sau xem có công an không mà vi phạm nữa. (đọc tin chính)

Ở Đà Nẵng, công an Thành phố Đà Nẵng cũng đã áp dụng mô hình phạt nguội qua camera nhưng còn được "nâng cấp" lên với việc công khai biển số xe vi phạm lên Facebook.

Trong số 6.000 trường hợp bị công khai lên, đã có hơn 2.000 chủ xe đến nộp phạt. Số còn lại sẽ được chuyển sang cơ quan đăng kiểm và khi chủ xe đưa xe đi đăng kiểm sẽ phải chịu nộp phạt nếu muốn được tiến hành đăng kiểm.

Cũng sử dụng camera giao thông, TP HCM lại dùng nó để phân tích - đánh giá để đưa ra các thông báo kẹt xe. Theo đó, hệ thống sẽ "đếm xe" để đánh giá mức độ.

Mưa tin tốt lành cho một đầu tuần mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một tổ tư vấn kinh tế cho mình với 14 vị "cao thủ nhất đẳng" về kinh tế. Tổ tư vấn kinh tế không chỉ giúp thủ tướng đưa ra những quyết sách chính xác mà còn giúp thủ tướng nghiên cứu đưa "doanh nghiệp đất nước" của mình phát triển mạnh mẽ hơn nữa (đọc tin chính)

Cũng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 13 bộ trưởng và các Chủ tịch tỉnh trong việc chậm giải ngân. Việc giải ngân chậm không chỉ khiến nhiều dự án bị bế tắc mà còn khiến chính phủ phải "gánh lãi" nặng hơn. (đọc tin chính)

Tin tốt lành ngày 31/7: Người mẹ dũng cảm của đứa trẻ violin và nhóm tư vấn cao thủ nhất đẳng - Ảnh 4.

Trúng thầu xuất khẩu 175.000 tấn gạo vào Philippin cũng là một tin tốt lành cho xuất khẩu gạo của Việt Nam (đọc tin chính)

Câu chuyện môi trường cũng đang được đón nhận một Tin Tốt Lành từ việc đề xuất nâng đánh thuế vào túi nhựa mỏng, nilon lên 200.000đ/kg (mức hiện nay là 40,000đ/kg).

Việc nâng thuế lên rất có thể lại bị mạng xã hội "auto chửi" vì nó sẽ ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm với 80 tấn rác thải từ túi nhựa, nilon mỗi ngày tại TP HCM và Hà Nội??? (đọc tin chính)

313.707 hộ gia đình người có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ về nhà ở ngay và luôn cũng là một Tin Tốt Lành (đọc tin chính)

Nhà hát Hoa Sen lớn nhất thủ đô với sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi (tính cả diện tích xung quanh có thể chứa được 25.000 người vào vui chơi mỗi ngày) là một tin vui cho Hà Nội nói riêng và khách du lịch sẽ tới Hà Nội nói chung.

Được biết, ngoài công viên Cầu Giấy, từ nay đến năm 2020, Hà Nội sẽ triển khai thêm 11 công viên. Được biết, năm 2016, 7 công viên đã được khởi công, 2017, sẽ có 4 công viên nữa cũng bắt đầu đi vào hoạt động.

Gieo tin nước ngoài - chờ gặt ở Việt Nam

Hẳn sẽ nhiều người cho rằng đó chỉ là chuyện xảy ra ở nước ngoài chứ ở Việt Nam thì còn khuya. Nhưng tôi vẫn đưa nó vào bản tin tốt lành cuối cùng của tháng 7 này để chờ đợi nó sẽ xảy ra tại Việt Nam trong tháng 8 tới, trên những bản tin tốt lành của mình.

Ở Na Uy, chỉ cần đăng nhập Facebook là có thể biết ngay bạn mình kiếm lương bao nhiêu mỗi tháng. Và nếu chuyện này xảy ra ở Việt Nam, liệu Facebook-er Việt Nam còn lại bao nhiêu người dùng? (đọc tin chính)

Và câu chuyện hài hước xảy ra tại Trung Quốc, cậu bé 8 tuổi viết đơn xin nghỉ phép cho… bố mình đưa mình đi du lịch nữa.

Nếu ở Việt Nam, bao nhiêu đứa con sẽ viết đơn xin nghỉ phép cho bố mẹ mình? Mùa Hè sắp kết thúc rồi, bạn đã đưa con mình đi du lịch chưa? Có cần con bạn viết đơn giùm bạn không đấy? (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại