TIN TỐT LÀNH ngày 27/3: Người gửi xe sắp được cười và yêu râu xanh sẽ bị lên SGK

Hoàng Anh Tú |

Phụ trách bản TIN TỐT LÀNH mệt nhất không phải việc tìm tin mà mệt nhất là chọn TIN TỐT LÀNH nào xuất hiện. Thú thực, tuần này tôi bị quá tải tin tốt khi mà dung lượng của bài viết không thể đăng tải hết những thông tin tích cực!

Những kẻ dùng xe biển xanh-biển đỏ để vi phạm sẽ hết võ?

Hơn 500 xe biển xanh 80A- 80B bị thủ tướng chỉ đạo thu hồi cùng chỉ đạo tổng kiểm tra, kiểm soát lại các xe biển đỏ là tin tốt lành mở đầu cho bản TIN TỐT LÀNH hôm nay.

Đã từ lâu, dư luận râm ran nhiều về một số xe biển xanh, biển đỏ tự tung tự tác đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào đường xe bus nhanh… mà không bị xử lý.

Dân không bức xúc về quyền được ưu tiên của màu biển - dân bức xúc với một vài kẻ sử dụng màu biển để cho mình được cái quyền vi phạm pháp luật, nghênh ngang, ngạo nghễ.

Thậm chí, đã từng có những chiếc xe biển xanh số đẹp được cho là cấp vượt số đang cấp ở Thừa Thiên Huế gây bức xúc dư luận cũng sẽ bị "xử" trong đợt này. "Quyền lực của xe biển xanh" hẳn sẽ vì thế mà hạ nhiệt. Tôi mong là thế! (đọc tin chính)

Hy vọng mới cho giáo dục qua 2 cuộc gặp của Thủ tường và Phó thủ tướng

Trong tuần qua, 2 cuộc gặp của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đều đặt ra những trăn trở của những người đứng đầu Chính Phủ với giáo dục.

Cuộc gặp của Thủ Tướng với hiệu trưởng trường Đại học Harvard, bà Drew Gilpin Faust, là những trăn trở và mong mỏi sẽ có thêm nhiều sinh viên Việt Nam tới Harvard theo học.

Hiện nay, mới chỉ có 16 sinh viên Việt Nam theo học tại trường. Một con số quá khiêm tốn. Cũng trong cuộc gặp này, thủ tướng cũng đề nghị trường ĐH Harvard sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng chương trình đào tạo lãnh đạo cho Việt Nam. 

TIN TỐT LÀNH ngày 27/3: Người gửi xe sắp được cười và yêu râu xanh sẽ bị lên SGK - Ảnh 1.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Còn cuộc gặp gỡ của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam với các nhà quản lý giáo dục Việt Nam thì lại là những trăn trở khác: Vấn đề dân chủ trong giáo dục. (đọc tin chính)

Trường hợp hiệu trưởng tiểu học Nam Trung Yên vừa qua thực sự là một vấn đề: Dân chủ giáo dục đang nặng tính hình thức.

Nếu báo chí không vào cuộc, mặc nhiên, bà hiệu trưởng lắm chiêu này sẽ "qua mặt" tất thảy: Đó là những phiếu khảo sát "công tâm" hay "100% giáo viên đồng tình" dưới sức ép của hiệu trưởng.

Dân chủ trong giáo dục là bước đầu cho việc làm lành mạnh hơn môi trường giáo dục từ chính những nhà giáo.

Chừng nào sự dân chủ ấy được thiết lập thì chừng đó sẽ không còn những người mượn chức làm càn, một tay che khắp bầu trời.

Từ 1/5: Thượng đế gửi xe sẽ không bị chặt chém nữa?

Chắc là không phải chờ đến tận năm 2018 như ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc sở Du Lịch Hà Nội đang hứa hẹn về một thành phố không giấy tờ- Hà Nội thành phố du lịch thông minh.

Kể từ 1/5/2017 tới, Hà Nội sẽ cho triển khai ứng dụng trả tiền gửi xe qua điện thoại di động. Đây hẳn là một tin tốt lành cho những ai đã từng bị "chặt chém" giá gửi xe trong nhiều năm qua.

Các điểm trông giữ xe sẽ không thu tiền trực tiếp nên không thể hét giá trên trời được nữa và thượng đế gửi xe sẽ có thể sẽ nở nụ cười hoan hỉ.

Mặc cho có thể nhiều người tiêu cực đưa ra đủ ví dụ khẳng định việc áp dụng công nghệ không làm thay đổi việc "chặt chém" này thì tôi vẫn xếp tin tức này vào TIN TỐT LÀNH đáng giá nhất. Chúng ta vẫn cứ cần giải pháp chứ không cần những lý do. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 27/3: Người gửi xe sắp được cười và yêu râu xanh sẽ bị lên SGK - Ảnh 2.

Sơn móng tay và xâm hại tình dục sẽ vào sách giáo khoa

"1/5 trẻ em dưới 18 tuổi đang bị xâm hại thể chất, bao gồm cả xâm hại tình dục. Con số 1 đó là quá nhiều. Sức mạnh để chặn đứng điều xấu xa này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay bạn.

Nó có thể bắt đầu bằng việc sơn màu lên một đầu móng tay của bạn. Đầu ngón tay đó sẽ dẫn đến một cuộc đối thoại (với người nào tò mò về nó), mà ở đó việc quyên góp từ thiện có thể được khơi dậy, và giúp bảo vệ những đứa trẻ đáng thương" - Elliot viết trên trang chính thức của Polished Man.

Tôi đã share về FB của mình đoạn viết này cùng đường link này: (đọc tin chính)

Và thật tuyệt khi rất nhiều người đàn ông như MC Phan Anh, như đạo diễn Trần Lực, nhà báo Trương Anh Ngọc,.. đều cho biết sẽ sẵn sàng tham gia nếu như dự án Polished Man được triển khai ở Việt Nam.

Trong khi đó, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết- tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới cho biết sẽ gia tăng nhiều hơn nữa nội dung giáo dục giới tính trong sách giáo khoa mới.

Như vậy, chân dung và cách phòng chống yêu râu xanh, chắc chắn sẽ là một nội dung có mặt trong SGK. (đọc tin chính)

Thực sự, tôi cũng như nhiều bậc cha mẹ đều đang mong Bộ Giáo Dục sớm đưa vấn đề giáo dục giới tính vào sách giáo khoa như một môn học chính thức chứ không phải chỉ là ngoại khoá như hiện nay.

Chuyện người tử tế ở Việt Nam trên báo nước ngoài & những câu chuyện tử tế khác

Trên tờ Channel News Asia có bài viết "Những thiên thần đã mang hơi ấm cho người già không nơi nương tựa ở Hà Nội". Nó đang trở thành một bài viết hot nhất mà cư dân mạng chia sẻ với nhau. (đọc tin chính)

Tôi cũng thấy vui vui khi đọc được bài này nhưng kể từ khi nhận phụ trách chuyên mục Tin Tốt Lành thì cái tin Tốt Lành này chỉ là một cái tin bé xíu giữa hàng trăm Tin Tốt Lành ngay trên báo chí Việt mỗi ngày.

TIN TỐT LÀNH ngày 27/3: Người gửi xe sắp được cười và yêu râu xanh sẽ bị lên SGK - Ảnh 3.

Như câu chuyện em bé bán vé số ở Long An thu nhập mỗi ngày 40.000đ nhưng nhặt được 300.000đ của rơi vẫn vui vẻ trả lại ngay cho người đánh mất. Câu chuyện nhận hàng ngàn lượt like khi MC Phan Anh đưa lại trên Facebook của mình. (đọc tin chính)

Hay như câu chuyện cảm động bà mẹ 79 tuổi cõng con gái 30 tuổi để thấy tình mẹ bao la nhường nào. (đọc tin chính)

Rồi lại như câu chuyện 2 tấn cá nục ở Can Lộc, Hà Tĩnh do lật xe tải đổ cả ra đường. Hàng chục người dân đã đổ xô ra nhặt giùm anh tài xế xe tải. Không còn những câu chuyện hôi của như dạo nào. Bạn thấy không? Sự tử tế có sức lan toả mạnh mẽ nhường nào. (đọc tin chính)

Và cả cái tin cụ ông Năm Hấp 70 tuổi ở Tân Phú dùng đất của mình mở chợ cho dân nghèo buôn bán sau cuộc "giải cứu vỉa hè". (đọc tin chính)

Một tuần mới đã bắt đầu, vẫn như mọi khi, lời chúc Tốt Lành xin gửi đến những ai đọc và chia sẻ bản TIN TỐT LÀNH này. Đọc để tin. Đọc để yêu. Chia sẻ để lây lan bạn nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại