TIN TỐT LÀNH NGÀY 24/2: Hy vọng về xã hội kỷ cương và những điều tốt đẹp không đơn độc

Phạm Trung Tuyến |

Động thái quyết liệt nhằm lập lại kỷ cương ở chính quyền các cấp mang lại hy vọng về những điều tốt đẹp hơn, còn phát hiện về 7 "anh em" của Trái đất giúp chúng ta thấy không còn cô đơn.

Nhà nước không bỏ thêm tiền cho các dự án nghìn tỷ thua lỗ

Đó là khẳng định của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ hôm 22/2 trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo của Chính phủ về xử lý tồn tại yếu kém tại một số doanh nghiệp của Bộ Công thương.

Hiện tại Bộ Công thương đang có 12 dự án, nhà máy trị giá trên ngàn tỷ phải đắp chiếu vì hoạt động không hiệu quả, càng làm càng lỗ.

Những dự án này trở thành gánh nặng kinh tế của Nhà nước trong nhiều năm qua bởi sự chần chừ, chậm trễ trong việc xử lý.

Sự khẳng định quyết liệt của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ buộc các dự án, nhà máy này, hoặc phải tái cơ cấu lại, giảm giá trị vốn đầu tư, thậm chí phải bán đấu giá, cho thuê lại, thay vì đắp chiếu, hoặc sản xuất cầm chừng buộc Nhà nước chịu lỗ.

Nhà nước không bỏ thêm tiền cho các dự án nghìn tỷ đang thua lỗ, điều đó có nghĩa là trách nhiệm của các tập thể, cá nhân tạo ra các dự án, nhà máy để đắp chiếu sẽ được làm rõ, không thể tiếp tục duy trì trạng thái để đánh bùn sang ao. (đọc tin chính)

Và đây là một thông tin tốt lành, một tiền đề để chấm dứt tình trạng đầu tư bừa bãi nhằm trục lợi.

Thế chấp sinh mệnh chính trị để duy trì quyền được đi bộ trên vỉa hè cho người dân

Đó là hành động của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP HCM. Để thể hiện sự quyết tâm lập lại kỷ cương đường phố, đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, ông Hải đã trực tiếp chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cho dù đó là xe ô tô của người đồng cấp dừng đỗ sai quy định, hoặc là tường xây lấn chiếm của cơ quan Bộ Công thương.

Không những thế, ông Hải cũng không ngần ngại tuyên bố nếu không dẹp được tình trạng lấn chiếm vỉa hè thì sẽ "về vườn". (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH NGÀY 24/2: Hy vọng về xã hội kỷ cương và những điều tốt đẹp không đơn độc - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1. Ảnh: Viết Dũng.

Tuyên bố có phần hảo hán đó của ông Phó chủ tịch quận 1, dù có nhiều đánh giá ngược xuôi, song đó không phải một tuyên bố cải lương.

Chúng ta vẫn thường nhắc đến lễ hội Minh Thề ở Hải Phòng và than rằng không có quan chức nào về dự để thề trước thánh thần về sự công chính của mình.

Thì đây, trước bàn dân thiên hạ, trước sự chứng kiến của báo chí, ông Hải đã mang chức vụ, sinh mệnh chính trị của bản thân ra để "thề" sẽ đòi lại vỉa hè cho người dân.

Chúng ta không cô đơn

Những điều tốt đẹp không bao giờ lạc lõng trong cuộc đời này. Những quyết tâm vì dân vì nước cũng sẽ không cô đơn. Tôi tin điều đó, cũng như tôi tin rằng hành tinh của chúng ta không cô đơn trong vũ trụ này.

TIN TỐT LÀNH NGÀY 24/2: Hy vọng về xã hội kỷ cương và những điều tốt đẹp không đơn độc - Ảnh 2.

Sáng 23/2 các nhà khoa học ở Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố 7 hành tinh to gần bằng trái đất của chúng ta và có khả năng có sự sống, và chỉ cách chúng ta 39 năm ánh sáng. (đọc tin chính)

Mặc dù việc khẳng định chắc chắn các hành tinh này có sự sống hay không vẫn còn cần một vài năm nữa, song phát hiện mới của NASA về các hành tinh giống trái đất và có nhiệt độ không quá khắc nghiệt đã củng cố rất nhiều cho niềm tin vào việc tồn tại sự sống bên ngoài trái đất.

Rất có thể chúng ta không hoàn toàn cô đơn trong vũ trụ này. Rất có thể cuộc sống đang diễn ra bên ngoài trái đất của chúng ta. Điều đó có thể không trực tiếp tác động nhiều đến những vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện tại.

Nhưng, ít ra, việc hình dung về việc ngoài không gian xa xôi kia có những điều gần gụi cũng sẽ khiến con người trở nên lãng mạn hơn. Ít ra, sự lãng mạn cũng sẽ mang lại những cảm giác tốt lành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại