TIN TỐT LÀNH 30/8: NGỨA ĐẦU chỉ được GÃI CHÂN, nước mắt anh Quảng và nụ cười anh Tạch

Bùi Hải |

Có một việc hi hữu vừa diễn ra tại SEA Games: Một VĐV nhảy cẫng lên ăn mừng dù thất bại. Nhưng ngay cả chuyện lạ ấy cũng khó có thể so sánh với những tin tốt lành hôm nay.

1. Người Trung Quốc chắc chắn không thích con số này của 1 doanh nghiệp Việt

Sau khi ra mắt Bphone 2, cha đẻ chiếc điện thoại made in Vietnam Nguyễn Tử Quảng đã bật khóc. Ông Quảng khóc, không chỉ vì một thời gian dài bị ném đá vì các phát ngôn.

Có lẽ người sáng lập cty diệt virus BKAV còn khóc vì khát vọng công nghệ của ông và người Việt gặp quá nhiều trắc trở và sóng gió.

Ông Quảng rơi nước mắt, nhưng nhiều người Việt Nam lại thấy mừng (tuy nhiên người Trung Quốc sẽ không thích) vì một con số: Chỉ có 0,9% linh kiện chiếc điện thoại Bphone được nhập từ Trung Quốc. Và số tiền 500 tỷ đồng đầu tư cho Bphone cũng lấy từ bán phần mềm diệt virus – một sản phẩm made in Vietnam. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH 30/8: NGỨA ĐẦU chỉ được GÃI CHÂN, nước mắt anh Quảng và nụ cười anh Tạch - Ảnh 1.

Giọt nước mắt của người dám ước mơ và đương đầu Nguyễn Tử Quảng, khiến tôi nhớ đến một chuyện hi hữu.

Cách đây hai ngày, một VĐV nước chủ nhà Malaysia đã nhảy cẫng ăn mừng dù chỉ xếp thứ tư, không giành được ngay cả 1 chiếc huy chương đồng. Anh ăn mừng vì đã làm được điều khó nhất: Vượt qua chính mình.(đọc tin chính)

Câu chuyện của VĐV thất bại trên đấu trường cùng giọt nước mắt của Nguyễn Tử Quảng cho thấy: Không phải là thất bại nào cũng đều cay đắng và bất lợi.

VĐV kia đã chiến thắng chính mình, còn Nguyễn Tử Quảng, ngay cả nếu chưa thành công, sẽ vẫn trở thành nguồn cảm hứng để nhiều người Việt trẻ đi tiếp con đường chinh phục thế giới.

Sự dám đương đầu của Nguyễn Tử Quảng chẳng khác nào việc bố mẹ ngỗng đeo mục kỉnh đẩy những đứa con mới đẻ của mình rơi tự do trên vách đá nhọn hoắt.

Những chú ngỗng con nào vượt thoát thử thách khủng khiếp, sẽ tồn tại và trưởng thành. Vách đá nhọn khi ấy là cơ hội chứ không còn là sát thủ.(đọc tin chính)

Nó cũng giống việc gương mặt vàng Olympic Hoàng Xuân Vinh trắng tay trên đấu trường Seagames lần này. Thua nhiều khi không đồng nghĩa với thất bại. Các chuyên gia đã đưa ra những phân tích rất bất ngờ cho hy vọng "Tái ông thất mã".(đọc tin chính)

2. Cuộc chiến anh Tạch và sự thú vị của những người không phải là… Đại tá

Cả 4 tin tôt lành tôi điểm dưới đây, đều liên quan đến những chiếc xe.

Cuối cùng thì anh Tạch cũng đã có thể mỉm cười trong cuộc chiến lâu dài và không cân sức với Toyota Việt Nam.

Hồi anh Tạch phát động cuộc chiến, có kẻ vô cảm đã bình luận rằng "tên là Tạch thì cũng sẽ "tạch" trong vụ đối đầu vô tiền khoáng hậu này".

Anh Tạch đã không hề tạch. Chỉ những kẻ làm ăn thiếu đàng hoàng mới có luôn đứng trước nguy cơ "tạch". (đọc tin chính)

Tin tốt lành thứ hai đến từ một bài song ca bất ngờ mà những người vốn không ưa nhau là CSGT và người vi phạm giao thông bằng xe máy bị phạt, cùng cất lên trong tình thương mến thương ngộ nghĩnh.(dọc tin chính)

Mặc dù có một Đại tá nói không nên diễn ra việc này, nhưng nhiều cư dân mạng lại vỗ tay như sấm. Đó không chỉ là một bài hát, mà đó còn là một thông điệp quan trọng về ứng xử khiến cả hai bên tâm phục khẩu phục lẫn nhau.

Phạt thì rất dễ, nhưng phạt để tâm phục khẩu phục thì chưa bao giờ dễ.(đọc tin chính)

Từ nỗi nghi ngờ chồng lén lút ngoại tình, người vợ bị liệt đã khám phá ra một chiếc xe đặc biệt.(đọc tin chính)

Còn tin tốt lành thứ tư, là nước mắt của người đàn ông 57 tuổi ở Sài Gòn bị mất chiếc xe ôm. Mất xe máy, ông được ngồi ô tô và được khóc trong xúc động. Đọc xong tin này, tự nhiên tôi thấy yêu địa danh Bình Phước.(đọc tin chính)

3. Bức ảnh lay động thế giới và cái kết tuyệt vời của ba đứa trẻ

Tôi đã phẫn nộ khi đọc cái tin đầu tiên và thở phào khi đọc tin cuối cùng. Người mẹ trẻ dại ấy đã quay trở lại.

Có lẽ mãi mãi về sau đứa con bị bỏ rơi khi mới 14 ngày tuổi ấy, cũng không biết mình có 10 ngày không xa mẹ. Sự hối hận chắc chăn sẽ khiến cô yêu thương hơn núm ruột xuýt bất hạnh của mình.(đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH 30/8: NGỨA ĐẦU chỉ được GÃI CHÂN, nước mắt anh Quảng và nụ cười anh Tạch - Ảnh 2.

Tôi không cần phải kể nhiều về đứa trẻ thứ 2, bởi đọc lá thư này của mẹ bé, độc giả sẽ thấy lòng mình ấm áp: "Hôm nay, gia đình con xin phép được đóng tài khoản nhận hỗ trợ tại đây, để cộng đồng dồn sức sẻ chia, chăm lo cho các bạn đang từng ngày, từng giờ phải chịu đựng những cơn đau, như con từng vô cùng đau đớn.

Mong phép màu của cộng đồng đã dành cho con, từ nay sẽ đến được với các bạn, để các bạn đươc hồi sinh, mau bình phục, trở về bên người thân yêu. Mong sao mọi em nhỏ như con đều được bình an.

Trân quý những tấm lòng vàng cho mỗi phút giây sống của cuộc đời thêm ý nghĩa!( đọc tin chính)

Đứa trẻ cuối cùng không ở Việt Nam, mà ở Mỹ, nhưng em mang trong mình một phần dòng máu Việt. Đứa bé ấy là một phần trong bức ảnh lay động toàn thế giới. Ngày sau, khi nhìn lại tấm ảnh ấy, em sẽ thấy mình thật may mắn khi được sống giữa sự đùm bọc của đồng loại. (đọc tin chính)

4. Sắp có "mắt thần" làm lộ nguyên hình cán bộ vòi vĩnh, hành dân?

Ngày 2/9 Hải Phòng sẽ khánh thành cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Cây cầu sẽ khơi thông huyết mạch du lịch, kinh tế của huyện đảo đầy tiềm năng Cát Bà. Hy vọng tuổi thọ và công năng cây cầu sẽ dài hơn vị thế của nó.

TIN TỐT LÀNH 30/8: NGỨA ĐẦU chỉ được GÃI CHÂN, nước mắt anh Quảng và nụ cười anh Tạch - Ảnh 3.

 Nhưng một "cây cầu" lớn hơn nhiều có thể sắp được đưa vào sử dụng để khơi thông huyết mạch thủ tục hành chính.

Những cán bộ, cơ quan hành dân, vòi vĩnh, nhũng nhiễu, yếu kém năng lực, thiếu trách nhiệm sẽ bị bêu không khoan nhượng lên đầu bàn phím của "ông chủ nhân dân". (đọc tin chính)

Hy vọng, khi "cây cầu" này khánh thành, những người "ngứa đầu sẽ không bị gãi chân" nữa kể cả khi "có những chuyên viên dùng xảo thuật để đánh lừa lãnh đạo nhưng việc đó cũng vẫn để lại vết, có thể thấy hết những lắt léo" – như Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chỉ rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại