TIN TỐT LÀNH 27/9: Máy xét nghiệm tham nhũng và giọt máu ở chân trẻ sơ sinh

Bùi Hải |

Những người vô cảm ngay với ruột thịt của mình, với đồng loại, chắc sẽ thấy xấu hổ khi xem clip về một con vật hàng ngày vẫn bị người Việt đưa lên bàn nhậu.

Chó mẹ Phú Quốc và bài học cho người vô cảm

Cuối cùng thì ông cựu Chủ tịch Gia Lai đã phải thừa nhận các vi phạm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo(.đọc tin chính)

Trước đó, ông này đã gây bức xúc dư luận khi thể hiện rất rõ tư tưởng "hạ cánh là an toàn", khi phủi tuột trách nhiệm "Tôi nghỉ hưu rồi, họ xử thế nào thì xử" khi phát biểu về việc Ủy ban Kiểm tra TƯ xử lý sai phạm.

Thái độ trước đây của ông Cựu, rất giống như thái độ vô cảm của một người mẹ với đứa con dứt ruột đẻ ra của mình: Bỏ rơi con, quay lại nhìn 15 phút, rồi chuồn thẳng.(đọc tin chính)

Núm ruột của người mẹ trẻ, cũng như sai phạm của ông cựu Chủ tịch, là thứ không phải muốn vứt bỏ là được. Đã là con người, phải có trách nhiệm với những gì mình gây ra – tạo ra.

Khi tôi giận dữ bao nhiêu khi đọc tin về người mẹ vô cảm, thì lại xúc động bấy nhiêu khi nhìn clip chó mẹ Phú Quốc xả thân để cứu đứa con mới đẻ. Một điều tưởng như không thể đã xảy ra.(đọc tin chính)

Tình mẫu tử tuyệt vời và sự xả thân, dù chỉ là của một con vật, vẫn có thể truyền năng lượng cho người tốt và cảm hóa kẻ xấu.

Clip chó mẹ vĩ đại đã khiến tôi nhớ đến bài diễn văn hay nhất mọi thời đại, về con chó của luật sư George Graham Vest:

"Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quí cũng như lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yêu trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi miễn sao được kề cận bên chủ là được.

Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này…" (đọc tin chính)

Khi xem clip cảm động này, một cư dân mạng đã hỏi: "Ai biết xấu hổ thì dũng cảm giơ tay nào?". Những người vô cảm ngay với ruột thịt của mình, với đồng loại, chắc sẽ thấy xấu hổ khi đọc những lời chan chứa về một con vật mà hàng ngày vẫn bị người Việt đưa lên bàn nhậu.

Vá lỗ thủng quyền lực

Hai ông già ít tiền Đặng Quang và Phan Sơn ở Can Lộc, Hà Tĩnh đã tự nguyện "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng": Mua đất để vá lại hàng trăm mét đường dày đặc ổ trâu ổ gà nhưng không được chính quyền xử lý triệt để.

Nếu có nhiều người dân tuyệt vời như ông Quang, ông Sơn thì các con đường sẽ không trở thành chiếc bẫy đồng loại. Việc làm ấy cũng khiến chính quyền sở tại thấy nhột vì sự chưa làm tròn trách nhiệm của mình.(đọc tin chính)

Những lỗ thủng trên mặt đường, xét về phương diện nào đó, cũng giống như lỗ thủng trong cơ chế nhốt quyền lực, rất cần vá lại.

Đại án ngàn tỉ, công trình ngàn tỉ đắp chiếu, những công bộc phá nhiều xây ít, chính là những ổ voi cản trở nghiêm trọng cỗ xe phát triển của một đất nước đang đứng trước khoảng cách rất xa về phát triển với các quốc gia khác.

Cái tin kế toán trưởng đương nhiệm của Tập đoàn dầu khí và lãnh đạo Ocebank Hải Phòng bị bắt hôm qua, đã bổ sung vào danh sách rất dài những người không thoát khỏi lưới trời.

Đó là những nỗ lực và quyết tâm lớn chưa có tiền lệ của các nhà lãnh đạo và bộ máy chống tham nhũng, tha hóa.

Truy tố, xét xử rất quan trọng trong việc làm trong sạch bộ máy, nhưng việc ngăn ngừa công bộc không thể và không dám đục khoét, còn quan trọng hơn nhiều.

Những con đường chất lượng sẽ không xuất hiện vô số ổ gà. Khi quyền lực bị cơ chế nhốt chặt trong lồng, chúng ta sẽ không phải "vá đường" liên tục.

Bệnh Nhi TƯ đã làm chủ phương pháp phát hiện 50 bệnh chuyển hóa bẩm sinh trong 24-48 giờ, chỉ nhờ xét nghiệm một giọt máu lấy từ chân trẻ sơ sinh. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH 27/9: Máy xét nghiệm tham nhũng và giọt máu ở chân trẻ sơ sinh - Ảnh 1.

 Xét nghiệm tham nhũng không dễ như như xét nghiệm máu.

Nhưng hoàn toàn có thể sản xuất ra vô số "máy xét nghiệm tham nhũng hiệu quả", bằng những cách mà nhiều chuyên gia đã đề cập.

Tạo điều kiện để tất cả người dân có cơ hội "nội soi" tài sản, đạo đức của công bộc. Người dân luôn nhìn rõ "nguyên liệu" để đưa vào xét nghiệm xem có tham nhũng, tha hóa hay không: Biệt phủ, cả họ làm quan, thăng tiến thần tốc, tài sản bất minh... 

Mở ra cơ chế để người dân chấm điểm online, offline năng lực của "đầy tớ". 

Nhân rộng cơ chế thi tuyển nhân tài, áp dụng cả những vị trí cao trong bộ máy.

Khuyến khích và hỗ trợ khu vực kinh tế - dịch vụ tư nhân như diễn đàn kinh tế tư nhân họp đã đề nghị, bởi thực tiễn cho thấy ở khối tư, tham nhũng ít hơn rất nhiều khối công.

Tư nhân sẽ chùn tay khi đốt tiền mồ hôi nước mắt họ không giống như công bộc đốt tiền chùa.

Khi nhốt được chiếc lồng quyền lực, tha hóa, thì chúng ta sẽ ít phải nghe những lời đầy nước mắt khi nói về con thơ, mẹ già trước vành móng ngựa, của những người mà trước đó không lâu còn rao giảng với nhân viên về đạo đức và cống hiến.

Nếu phải chọn lại, tôi vẫn cứu…

Hai ngày qua, thực sự có rất nhiều tin tốt: Đã có nhà máy sản xuất linh kiện máy bay đầu tiên ở Việt Nam; (đọc tin chính)

Thành phố HCM trên lộ trình trở thành đô thị thông minh; (đọc tin chính)

Thêm một "người bố nhân dân" trong con mắt con gái; (đọc tin chính)

Câu chuyện xúc động đằng sau tấm ảnh cưới lạ lùng; (đọc tin chính)

Trung úy CSGT cứu sống 5 người trong vụ cháy kinh hoàng; (đọc tin chính)

Nhưng một trong những tin tốt lành để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất là nụ tâm sự của người hùng đã cứu sống 11 người trong một sự kiện chấn động nhân tâm 10 năm về trước.

Ông bảo nếu phải lựa chọn lại, ông vẫn sẽ lao vào nguy hiểm để giành giật mạng sống cho đồng loại. (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại