TIN TỐT LÀNH 19/2: Dịu dàng chữa thịnh nộ và điều tử tế tốt lành thì không nghỉ Tết

Hoàng Anh Tú |

Giữa những ồn ào từ cơn thịnh nộ với kẻ giết chết cả một gia đình 5 người ở Bình Tân (TP HCM), số người chết vì tai nạn giao thông trong dịp Tết tăng cao… thì những Tin Tốt Lành này thực sự là liều "giải dược" cho một tuần mới bắt đầu cũng như những ngày nghỉ Tết còn lại của chúng ta!

1. Hoa trong nghịch cảnh & Người đáng yêu nhất là người dịu dàng giữa thịnh nộ

Không phải là năm đầu tiên, lần đầu tiên những người bán hoa chiều 30 Tết đập vỡ chậu cây, bứt rễ, dập vùi hoa rồi đưa lên xe rác. Họ làm vậy là bởi họ không muốn tạo tiền lệ xấu: Người dân đợi đến 30 Tết mới đến xin lại hoa ế. Không có hoa miễn phí cho những ai thích hoa nhưng không chịu bỏ tiền ra mua.

Từ năm trước rồi, đến cả 30 Tết năm nay, nhìn những gương mặt giận dữ đập vỡ chậu, bứt rễ, dùng mọi thứ trên tay để đập, dập nát những chậu hoa… tôi không khỏi xót xa và cả giận dữ nữa. 

Vẫn biết rằng hoa ấy là của họ, họ thích thì họ dập vùi thôi. Vẫn biết rằng họ có lý do để làm vậy. Mà vẫn xót xa. Vẫn giận.

Tôi đã từng đi mua hoa ngày 26 Tết với giá cao gấp 3 đến 5 lần, thậm chí 10 lần khi đi mua hoa vào ngày 29-30 Tết. Tôi vẫn tự hỏi rằng tại sao họ cần phải hét cái giá cao khủng khiếp ấy để rồi không ai muốn mua hoa sớm.

Trong khi nếu như họ lấy bằng hoặc cao hơn chút chút- đủ lợi nhuận mỗi chậu hoa ngay từ 26 Tết hẳn họ sẽ bán được nhiều hơn và hết hàng trước 30 Tết.

Sao họ cần phải thét giá thật cao để rồi 30 Tết lại đập dập hoa như thế? Và khi đập dập những chậu hoa ấy, họ có nhớ những giọt mồ hôi họ đã đổ xuống cho những chậu hoa đó không? 

Tôi không nói đến những người xin hoa, rình đợi chiều 30 Tết để đi "hôi hoa ế" vì họ vốn cũng như nhiều người dân trí thấp khác, cứ ở đâu miễn phí dù phải đánh đổi bằng lòng tự trọng, danh dự của mình thì họ vẫn cứ có mặt.

Tôi chỉ nói về những người yêu hoa- sẵn sàng chi trả một khoản tiền nhất định cho mỗi chậu hoa.

TIN TỐT LÀNH 19/2: Dịu dàng chữa thịnh nộ và điều tử tế tốt lành thì không nghỉ Tết - Ảnh 1.

Liệu những người đó có muốn mua hoa của những người đang bặm môi trợn mắt đập dập những chậu hoa kia không? Sự hung tợn ấy, cơn thịnh nộ ấy vốn khó có thể thông cảm nổi.

Thế nên, câu chuyện một thương lái nào đó thay vì bặm môi trợn mắt, hung tợn và thịnh nộ đập chậu hoa thì đã chở hoa ra vòng xoay Trần Não xếp gọn gàng chúng ở đó- tặng lại cho đường phố Sài Gòn những sắc xuân thực sự trở thành câu chuyện hot nhất.

Câu chuyện khiến cư dân mạng không ngớt lời tán thưởng và trở thành điều tốt lành, tử tế lan toả ấm áp cho những ngày đầu năm thế này. Nói như một Facebook-er: "Hoa trong nghịch cảnh là bông hoa đẹp nhất.

Người đáng yêu nhất là người dịu dàng giữa thịnh nộ. Mất mát là một phần của cuộc sống, còn mến thương cuộc sống là đặc quyền của chúng ta. Thanks anh chị!".

Và thật hy vọng 30 Tết tới, những người tử tế sẽ tìm thấy người tử tế, những chậu hoa có thể không bị đập bỏ mà sẽ được tặng lại cho các góc phố, vòng xoay, những ngôi chùa, đền hay tặng cho những người nghèo.

Và cần lắm những người tử tế cùng nhau gom tiền mua lại hoa để giúp những nông dân bán hoa ấy lan toả những chậu hoa đẹp đến nhiều nơi hơn nữa. 

2. Nghỉ Tết thôi, đừng nghỉ những yêu thương và điều tử tế

Những ngày này đang là Tết ấy thế mà tràn ngập khắp các trang báo- tivi là con số tăng chóng mặt những vụ tai nạn giao thông do uống rượu bia, bệnh viện nào cũng quá tải.

Những ngày này đang là Tết ấy thế mà trên mạng xã hội người ta share câu chuyện nghi phạm Nguyễn Hữu Tình 18 tuổi xuống tay tàn độc giết chết cả nhà 5 người trong đó có 3 đứa trẻ 13, 11 và 6 tuổi.

Lại một Lê Văn Luyện- Nguyễn Hải Dương nữa xuất hiện đúng trong dịp Tết lẽ ra chỉ để nói chuyện vui vẻ, lan toả hạnh phúc, đoàn viên.

Những ngày này đang là Tết… Tôi, người đang giữ chuyên mục Tin Tốt Lành mở báo hàng ngày đọc mà cứ xót xa. Mới đầu năm mà đã phải nhắc đến những điều xấu xí, tiêu cực.

Thế nên, tôi chọn đọc nhiều hơn, tìm nhiều hơn những Tin Tốt Lành để "giải dược" cho tâm hồn mình cũng như tâm hồn của bạn đọc.

Bao nhiêu Tin Tốt Lành đủ để giảm bớt những đớn đau từ Tin Xấu Xí? Nghỉ Tết thôi, đừng nghỉ những điều tử tế- tốt lành!

Như hàng quán có thể đóng cửa nghỉ Tết, trường học và công sở có thể đóng cửa để nghỉ Tết nhưng Viện Huyết Học Truyền Máu TW thì vẫn mở cửa đón nhận người hiến máu. (đọc tin chính). Điều tử tế không có ngày nghỉ, người tử tế không nghỉ.

 Là một công ty TNHH vận tải thương mại- xây dựng và dịch vụ Huy Khánh mở 2 bãi đỗ xe miễn phí với sức chứa lên tới hơn 2.000 xe máy và 1.000 ô tô trong suốt 5 ngày Tết từ 7h sáng đến 19h tối hàng ngày ở Phủ Tây Hồ.

Công ty này huy động đến 50 nhân viên đến bãi trông xe. Ai đó tiêu cực có thể nói đó là "chiêu bài" quảng cáo song tôi và hàng ngàn người dân khác đều mong sẽ có thêm nhiều công ty sử dụng "chiêu bài" này. Chiêu bài của sự tử tế!

Với khẩu hiệu: Giao thừa không rác- 15 bạn trẻ ở TP HCM đã đi thu gom rác và kêu gọi mọi người không xả rác trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hành động của 15 bạn trẻ này không chỉ giúp phố đi bộ Nguyễn Huệ sạch đẹp hơn mà còn thức tỉnh những người vô ý thức xả rác ra đường sẽ dừng việc ấy lại.

Hay chỉ đơn giản và nhỏ bé thôi, câu chuyện CSGT dùng xe chuyên dụng đưa 2 mẹ con người giúp việc về quê đón kịp Giao thừa cũng khiến nhiều người ấm lòng (đọc tin chính)

Rồi ông Bụt ở xóm trọ nghèo nơi có rất đông người nghèo là bệnh nhân và thân nhân của bệnh nhân đang ở trọ đón Tết xa quê đã làm nên một cái Tết ấm cúng cũng khiến nhiều người đọc rơi nước mắt (đọc tin chính)

Những câu chuyện Tốt Lành ấy đã và đang diễn ra hàng ngày bất kể là 30 Tết, 1 Tết hay lúc nào. Nói như câu của Táo Quy hoạch- nghệ sỹ Chí Trung trong chương trình Gặp gỡ cuối năm: Cuộc đời Sáng hay Tối là đều do mắt mình.

Tôi hy vọng những Tin Tốt Lành của mình được "ầm ĩ" nhiều hơn để phần nào xoa dịu bớt những icon phẫn nộ bạn đọc đang thả mỗi ngày trên mạng xã hội. Để Tết này đừng chỉ thấy điều tiêu cực nữa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại