Tin dữ cho bóng đá: Balotelli hết "điên", muốn làm "trai ngoan"

Bảo Nam |

Có một cái tên mà bất kể anh có thi đấu hay không, thi đấu cho CLB nào, người ta vẫn chú ý đến anh: Mario Balotelli. Nhưng đó là Balotelli của quá khứ mất rồi.

1. Hôm qua, trang Troll Football, một trong những fan page lớn nhất về bóng đá trên Facebook tung lên bức ảnh Mario Balotelli đang thản nhiên… nằm thư giãn khi cả đội đang căng mình tập luyện.

Bức ảnh đó được chú thích là: Những hình ảnh mới nhất của Balotelli ở CLB Nice – đội bóng mà siêu quậy Italia vừa gia nhập. Bức ảnh như muốn chứng minh, dù đá ở CLB nào, lâm vào tình thế nào thì Balo vẫn không thể bỏ được cái sự khác người của mình.

Tuy nhiên, nếu tinh ý, chúng ta có thể lập tức phát hiện đây chỉ là bức ảnh giả. Áo tập của Nice màu đen, ngắn tay, còn áo tập Balotelli mặc trong ảnh màu xanh, có tay.

Tin dữ cho bóng đá: Balotelli hết điên, muốn làm trai ngoan - Ảnh 1.

Bức ảnh được dùng để trêu chọc Balotelli.

Lần tìm về nguồn gốc bức ảnh rốt cuộc cũng biết: Đây là bức ảnh chụp từ năm 2012, và buổi tập mà Super Mario đang góp mặt là một buổi luyện tập của ĐT Italia. Trong buổi tập này, Balo làm tất cả chỉ để trở nên… khác người.

Đồng đội chống đẩy, anh nằm chơi. Đồng đội tập chạy, anh ngồi uống nước, ra nghịch ngợm cột cờ phạt góc, đùa cợt với hình nộm.

Trở lại với bức ảnh trên Troll Football. Thực tế là chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện bức ảnh này là giả hay thật. Bởi trong đầu NHM luôn mặc định nghĩ rằng: Balotelli xuất hiện, hẳn phải có một cái gì đó sai sai, lố bịch đi kèm.

Ai sẽ quan tâm đến việc Balotelli tập luyện ra sao. Người ta chỉ muốn biết anh quậy thế nào mà thôi.

Và oái oăm là Balotelli hút fan cũng vì cái sự… sai sai đó. Thời còn ở Anh, Super Mario quậy đến mức báo chí phát rồ. Anh đốt pháo hoa trong nhà tắm dẫn tới cháy nhà.

Tin dữ cho bóng đá: Balotelli hết điên, muốn làm trai ngoan - Ảnh 2.

Balotelli từng có những ngày tháng "điên" như thế.

Anh đứng trên ban công sân tập của Man City dùng phi tiêu ném… vào các cầu thủ trẻ. Nói như Jose Mourinho thì làm việc với Balotelli không điên mới lạ.

Tháng 3/2011, Man City đá một trận đấu quan trọng với Dinamo Kiev tại Europa League. Man xanh ghi bàn trước để thắp lên hy vọng lội ngược dòng sau khi thua 0-2 ở trận lượt đi.

Bên đường pitch, HLV Roberto Mancini ra dấu yêu cầu Balo dâng cao tấn công ghi thêm bàn thắng nữa. Nhưng khi tất cả đang tràn trề hy vọng vào một màn ngược dòng, Balo bỗng xuất hiện ở giữa sân và nhảy lên đạp thẳng vào ngực Goran Popov trong một tình huống tranh chấp không có gì nguy hiểm.

Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Balo đi thẳng vào phòng thay đồ, mặc lại quần áo bình thường rồi phóng siêu xe ra đường… gây sự với CĐV của Kiev.

Bức ảnh chụp lại cho thấy, Balo đỗ xe giữa đường và đang đứng chửi nhau tay đôi với CĐV đối phương. Anh về nhà mới biết tin, Man City tuy thắng, nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League. Nhưng Balo không quan tâm.

2. Thực ra những ví dụ trên chỉ mang tính chất điểm phác họa sơ qua hình ảnh của một gã cầu thủ lắm tài, nhiều tật. Có người nói Balo sở hữu cá tính mạnh, tuổi thơ lận đận nên phản ứng của anh với xã hội bất thường.

Nhưng cũng có người ác ý cho rằng, Balo thực tế là một cầu thủ… dở hơi. Khi anh tài giỏi, người ta chấp nhận sự dở hơi đó. Nhưng khi anh phá hoại, không ai có thể chịu đựng nổi.

Tranh luận về Balotelli là một cuộc tranh luận vô nghĩa. Bởi có lẽ ngay bản thân anh cũng không ý thức được hành vi của mình. Và một cầu thủ như thế thật sự rất… thú vị trong thời đại này.

Bóng đá bây giờ xây dựng nên những cầu thủ quá chuyên nghiệp. Họ được ăn tập bài bản, được học văn hóa bóng đá, biết giữ phom, sinh hoạt điều độ để giữ phong độ.

Và họ là những cầu thủ nhàm chán. Trong tập thể nhàm chán ấy, Balotelli nổi lên như một hình thức giải trí.

Nhưng thật đáng buồn khi chúng ta chợt nhận ra: Đó là Balotelli của quá khứ mất rồi. Có vẻ như thời gian và những va vấp trong sự nghiệp đã khiến Super Mario thui chột cái chất ngổ ngáo, điên điên của mình.

Tin dữ cho bóng đá: Balotelli hết điên, muốn làm trai ngoan - Ảnh 3.

Balotelli giờ đây muốn làm "trai ngoan".

Trong bài phỏng vấn trước báo giới Pháp mới đây, Balotelli trả lời lịch lãm, rụt rè như một chú bé mới bước chân vào làng bóng đá chuyên nghiệp. "Tôi nhớ bóng đá lắm rồi", Balo của quá khứ không nói những câu thế này.

Đi tìm những hình ảnh thật của Balotelli trên sân tập với Nice, chúng ta cũng thấy một Super Mario rất khác: Một cầu thủ chăm chỉ, hiền lành. Có vẻ như Balo đang thật sự muốn chơi bóng đá một cách nghiêm túc. Anh muốn trở nên nhàm chán như những chú gà được nuôi công nghiệp.

Con ngựa bất kham Mario Balotelli phải chăng đã bị thuần chủng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại