Tìm ra tên thật của "thiên thần nhỏ" còn vẹn nguyên trong quan tài gỗ 140 tuổi

Cẩm Mai |

Một thợ xây công trình của trường ĐH San Francisco (Mỹ) đã sửng sốt khi phát hiện ra một chiếc quan tài gỗ có nắp kính trong lòng đất.

Bên trong quan tài bằng gỗ, có nắp kính chứa thi thể một bé gái tóc dài màu vàng óng và mặc váy trắng trông xinh như thiên thần nhỏ.

Trên nắp quan tài có chữ "Miranda Eve" là, được cho là tên của cô bé. Thi thể trong quan tài vẫn còn nguyên vẹn.

Cơ quan chức năng của Mỹ, tổ chức phi lợi nhuận Garden of Innocence và bà Elissa Davey – nhà nghiên cứu phả hệ, đã cố gắng truy tìm gốc tích, tên thật của cô bé trong suốt 1 năm qua.

Tìm ra tên thật của thiên thần nhỏ còn vẹn nguyên trong quan tài gỗ 140 tuổi - Ảnh 1.

Chiếc quan tài gỗ, có nắp kính.

Sau một thời gian dài kiên trì, cố gắng, cuối cùng, họ đã xác định được "thiên thần nhỏ" đó tên là Edith Howard Cook, qua đời năm 1876, khi mới 2 tuổi.

Cô bé được chôn cất tại nghĩa trang Odd Fellows, thành phố San Francisco. Sau đó, nghĩa trang được di chuyển đi, để lại mộ của Miranda Eve.

Cha của cô bé là ông Horatio Nelson Cook, là người sáng lập một công ty sản xuất đồ da còn tồn tại đến ngày nay.

Qua phân tích ADN, nhóm điều tra còn tìm thấy chắt của cô bé là ông Peter Cook, đã 82 tuổi.

Đoạn video sau cho thấy rõ chiếc quan tài cô bé Edith Howard Cook.

Phát hiện quan tài nắp kính chôn cất cô bé “ngủ” từ thế kỷ 19.

Nguồn: Huffington Post, Conspiracy Nation


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại