Tiết lộ khó tin về đám cưới của Sir Alex Ferguson

Triệu Mẫn |

Năm 2013, Sir Alex tuyên bố nghỉ hưu với lí do muốn ở cạnh vợ nhiều hơn vì bà đã hi sinh cả đời cho công việc của ông.

Lí do đó chắc chắn khiến nhiều người đàn ông bất ngờ và khiến nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Sir Alex luôn nói đến vợ với sự tôn trọng yêu thương và gần như chịu mang danh "sợ vợ" trên đầu.

Tuy nhiên, người ta có lẽ sẽ suy nghĩ lại khi biết rằng gần như cả cuộc đời vị chiến lược gia người Scotland dành cho bóng đá. Còn bà Cathy lại hi sinh hết cho niềm say mê trái bóng tròn của chồng.

Tiết lộ khó tin về đám cưới của Sir Alex Ferguson - Ảnh 1.

Vợ chồng Sir Alex và các con bên các danh hiệu vô địch.

Trong cuộc nói chuyện mới đây tại Diễn đàn doanh nghiệp thế giới, Sir Alex Ferguson tiết lộ một sự thật bất ngờ về đám cưới của hai người.

"Ngày kết hôn của tôi khá đặc biệt. Tôi làm đám cưới vào buổi sáng và chơi bóng ngay chiều hôm đó. Vợ tôi rất độ lượng. Bà ấy hi sinh tất cả mọi thứ và là một người vợ tuyệt vời".

Cần phải biết rằng, để theo đuổi được và cưới bà Cathy vào năm 1966, Alex Ferguson hồi đấy phải cực kỳ vất vả.

Mất một thời gian dài hai người mới đến được với nhau nhưng bóng bánh là chuyện cũng quan trọng không kém, chẳng thể vứt bỏ được. Vậy nên mới có chuyện Ferguson ra sân chơi bóng ngay trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Tiết lộ khó tin về đám cưới của Sir Alex Ferguson - Ảnh 2.

Sir Alex đã chia sẻ câu chuyện thú vị về đám cưới của mình.

Cũng tại buổi nói chuyện, Sir Alex chia sẻ về nghệ thuật quản lí đúc kết được sau nhiều năm cầm quân:

"Hồi còn trẻ, tôi muốn tự mình chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ, muốn thống trị thế giới này. Tuy nhiên, khi già đi một chút, tôi nhận ra điều đó thật sự không đáng giá và cần tin tưởng nhiều hơn vào thế giới xung quanh.

Sau 10 năm ở Man United, tôi quyết định nên giao phó vài công việc trọng yếu cho những người tin cậy. Cuối cùng, tôi có đội ngũ nhân viên cực kì tuyệt vời.

Khi mới đến với đội bóng, tôi tràn trề năng lượng, trái ngược hoàn toàn với vẻ mỏi mệt khi có tuổi. Tuy nhiên, tôi không muốn các cầu thủ nhận thấy điều đó.

Khi còn trẻ, tôi chỉ ngủ 4 đến 5 tiếng mỗi ngày nhưng khi đã 60 tuổi, thời gian đó tăng lên từ 7 đến 8 tiếng.

Tôi thường ra ngoài vào mỗi đêm thứ Bảy nhưng khi già hơn thì phải về nhà vì thực sự kiệt sức. Những món ăn cũng được thay đổi để phù hợp hơn khi số tuổi ngày một tăng thêm.

Bởi thế, trong bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào, tôi cũng tự thay đổi để các cầu thủ nhận thấy rằng: "Ồ, HLV của mình vẫn còn sung sức lắm"".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại