Tiếc ly cà phê chưa kịp uống, ẩu đả rồi xảy ra án mạng

Bảo Minh |

Mặc dù đã được cảnh báo không rời đi sẽ có chuyện, nhưng nam thanh niên tiếc ly cà phê mới kêu ra chưa kịp uống để rồi dẫn đến ẩu đả xảy ra án mạng.

Ngày 9/6, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên bị cáo Trương Minh Khang (SN 1994, quê Long An) y án 15 năm tù về tội "Giết người".

Liên quan tới vụ án, bị cáo Trương Minh Kha (SN 1989, anh Khang) cũng bị tuyên y án 1 năm tù về tội "Che giấu tội phạm".

Theo bản án sơ thẩm, trưa 3/6/2016, sau khi dự đám giỗ ở huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) Trần Văn Dương (SN 1992, quê Đồng Tháp) mua thêm một két bia ra quán để tiếp tục ăn nhậu với nhóm bạn. Sau đó quán bị cúp điện, nhóm bạn của Dương lại tiếp tục đi chỗ khác nhậu tiếp, riêng Dương nằm lại võng trong chòi lá của quán để nghỉ ngơi..

Lúc này, Kha cùng 1 người bạn cũng tới quán này vào nằm võng ở chòi lá kế bên uống nước. Chẳng rõ vì lí do gì, Dương cảnh báo "Hai bạn về đi, ở đây một chút có chuyện". Tuy nhiên, do mới kêu ly cà phê ra chưa kịp uống, Kha trả lời: "Ở đây uống cà phê một chút rồi về".

Lúc này, mặc dù không quen biết hay xảy ra mâu thuẫn với Kha, Dương lại gọi cho nhóm bạn nói mình bị đánh.

Thấy nhóm bạn Dương có mặt tại quán, Kha đoán có chuyện chẳng lành liền bỏ đi nhưng bị Dương cầm đá chặn lại đánh rách da lòng bàn tay. Sau đó, Dương cầm vỏ chai nước ngọt và cây kéo tiếp tục đuổi đánh Kha thì bị người của quán ngăn lại.

Kha điện thoại cho em ruột à Trương Minh Khang kể sự việc. Khang mang theo dao chạy đến lao vào hỗn chiến để ứng cứu cho anh trai. Trong lúc ẩu đả, Khang đâm Dương tử vong.

Kha và Khang chở nhau lên TP HCM rồi ra Khánh Hòa để lẩn trốn. Sau một tháng, cả hai anh em ra đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại