Thủy Tiên buồn vì sự vô tâm, Rooney cười cả lúc vô dụng

Quốc Bảo |

Sau khi MC Phan Anh bị tố "làm màu", tới lượt ca sỹ Thủy Tiên bị chê "mặt lạnh" khi đi làm từ thiện.

1. Giống như nhiều ngôi sao giải trí khác, Thủy Tiên cũng "đến lũ lại lên", rất hăng say trong việc hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt. Vừa rồi, bà xã của tiền đạo Công Vinh đã có mặt tại Hà Tĩnh, tự tay phân phát gạo, thuốc và tiền mặt cho từng hộ dân cần đến sự giúp đỡ.

Trong khi đa số dư luận tỏ thái độ ủng hộ nghĩa cử của Thủy Tiên, một bộ phận lại cho rằng giọng ca gốc Kiên Giang đã không có thực tâm, thiếu sự thân thiện khi tiếp xúc bà con tại Hà Tĩnh.

Không đồng tình với ý kiến chỉ trích, Thủy Tiên tổ chức "phản công" trên trang mạng cá nhân. Thủy Tiên kể, cả tuần cô chỉ được ngủ từ 2 đến 5h sáng, thời gian còn lại phải đi mua thuốc men, chuẩn bị phong bì, phải ngồi xe hàng bao nhiêu cây số...

Rồi là "Các bạn ngồi trong nhà mát mẻ, khỏe mạnh làm sao hiểu được cảm giác vừa mệt vì sốc nhiệt mà bà con thì nháo nhào, gọi tên nữ thì nam đến nhận, gọi tên nam thì nữ đến nhận bảo hàng xóm nhận dùm...".

Thủy Tiên buồn vì sự vô tâm, Rooney cười cả lúc vô dụng - Ảnh 1.

Cuối cùng, Thủy Tiên "dứt điểm" bằng một câu mà cô thấy thấm thía: "Cuộc đời này sẽ dịu dàng biết mấy. Khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau".

Đúng là phải đặt mình vào vị trí của người khác, chúng ta mới hiểu hết được những khó khăn, rắc rối mà họ phải đối diện. Nếu ở vào địa vị của Thủy Tiên trong chuyến đi làm từ thiện trong thời tiết thiêu đốt tại Hà Tĩnh, tất cả hẳn sẽ thông cảm với vẻ "mặt lạnh" của vợ Công Vinh.

Tuy nhiên, điều ước của Thủy Tiên sẽ chỉ là "Giấc mơ tuyết trắng" như tựa đề một bài hát của cô. Ai có phận của người nấy, chúng ta không thể đổi chỗ cho nhau được. Mỗi người phải tự tìm cách xoay sở trong trường hợp cuộc đời trở nên thiếu dịu dàng. Có người trúng độc đắc 92 tỷ, thì phải có người bán vé số. Đó là quy luật của cuộc đời.

2. Bàn về nốt thăng trầm của một kiếp sống, Thủy Tiên lúc này chắc chắn không nhiều tâm trạng bằng một đồng nghiệp của chồng cô: Wayne Rooney. Từ chỗ là một nhân tố không thể thay thế tại cả đội tuyển Anh lẫn Man United, Rooney bây giờ phải ngậm ngùi chờ cơ hội vào sân như chờ quà từ thiện.

Nhưng bất chấp những "cái gạt tay" của HLV, mọi tiếng la ó của khán giả, Rooney không hề có dấu hiệu tiêu cực. Không có "status" bi lụy trên mạng xã hội. Không có phát biểu kiểu giận dỗi với truyền thông. Không có phản ứng gây khó chịu trong nội bộ.

Dưới cơn mưa lạnh lẽo tưởng chừng không bao giờ ngớt tại xứ Sương mù, Rooney vẫn giữ được trái tim rực lửa quyết tâm và tinh thần đầy ắp tính chuyên nghiệp.

"Tôi nghĩ rằng mình có thể chơi mọi trận đấu, nhưng dĩ nhiên HLV mới là người có quyền quyết định. Tôi tôn trọng điều đó. Tôi sẽ luôn sẵn sàng khi được cần đến", chân sút sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 31 chỉ 1 ngày sau trận gặp Chelsea chia sẻ với một tờ báo địa phương.

Hoàn toàn đồng ý với Rooney. Sống là luôn cố gắng và luôn nhìn vào những phạm trù tốt đẹp hơn mà cuộc đời gửi gắm cho mỗi người. Đừng nghĩ là cốc nước đã vơi một nửa, hay tâm niệm rằng cốc nước vẫn còn 50%. Nếu Thủy Tiên quan tâm hơi quá mức đến những tiếng càm ràm, thì Rooney tranh thủ tận hưởng từng khoảnh khắc được chơi bóng.

Thủy Tiên buồn vì sự vô tâm, Rooney cười cả lúc vô dụng - Ảnh 2.

Trận gặp Fenerbahce mới rồi, Rooney đã chơi lăn xả, ấn tượng. Từ chỗ chê Rooney hết thời, các CĐV Man United lại quay sang tán dương ngôi sao đã hào phóng nhường quyền đá phạt đền cho Paul Pogba và Anthony Martial.

Không ai ép Rooney phải làm thế, nhưng thủ quân của Man United hiểu rằng mình không thể đổi vị trí cho Pogba hay Martial. Hai đồng đội trẻ trung kia chính là hiện tại và tương lai của Man United. Về phần mình, Rooney đang lùi dần vào lịch sử của đội bóng sở hữu nhiều chức VĐ Anh nhất. Và Rooney nhẹ nhàng chấp nhận điều đó.

Ở cuộc đại chiến với Chelsea, Rooney có thể được đá chính, cũng có thể lại ngồi ghế dự bị. Số 10 có thể tỏa sáng như trước Fenerbahce, cũng có thể lại phải nhận cơn mưa "gạch đá" như những trận đấu trước đó. Nhưng dù có thế nào, Rooney chắc chắn sẽ không làm "mặt lạnh".

Cuộc đời luôn dịu dàng, miễn là chúng ta không sợ phải bước qua những dòng nước dữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại