Thuật khích tướng của Mourinho

Minh Tuấn |

Điểm thú vị trong chiến thắng 2-0 trước Watford tối qua không nằm ở sự kiện Man United kéo dài chuỗi bất bại lên con số 16 trận liên tiếp, cũng không thuộc về sự kiện Juan Mata lần đầu sau 1 năm ghi bàn trong 2 trận Premier League liên tiếp…

Đầu tiên xin báo cho fan Man Utd một tin không vui: Dù vừa nâng tổng số trận bất bại lên 16 trận liên tiếp, tức là chỉ còn cách 2 trận so với kỷ lục bất bại gần nhất được tạo ra dưới thời Sir Alex Ferguson (18 trận, lập năm 2013).

Dù Mata tiếp tục thi đấu rất hay và Man United thắng mà không cần Ibrahimovic phải ghi bàn… Nhưng sau hàng loạt sự kiện nghe rất vui tai đó, Quỷ đỏ Manchester vẫn đứng ở vị trí thứ 6.

Thuật khích tướng của Mourinho - Ảnh 1.

Juan Mata ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với Watford

Đã 2 tháng liên tiếp, Man Utd dù có thắng, có thua, có đá hay, đá dở ra sao thì vẫn cứ ngồi bền vững ở ngôi số 6. Ở Anh, Arsenal bị gọi troll là "chú Tư" vì trung thành mù quáng với ngôi số 4. Và nếu Quỷ đỏ cứ ở lỳ thứ 6 thế này, họ sắp bị đổi tên thành bác Sáu mất thôi.

Nhưng thôi, tạm gác chuyện không vui đó lại.

Trở lại với trận đấu tiếp đón Watford tối qua, các bạn nghĩ ai là cầu thủ hay nhất trận? Câu trả lời là Anthony Martial. Với 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng, lâu rồi chúng ta mới thấy Martial đá tốt như vậy. Nhưng nguồn cảm hứng nào đã đưa ngôi sao người Pháp trở lại với sân khấu Premier League?

Thuật khích tướng của Mourinho - Ảnh 2.

Anthony Martial ghi bàn thắng ấn định tỷ số trong trận Man Utd tiếp đón Watford

Đó là Jose Mourinho, hay nói chính xác hơn là nhờ thuật khích tướng rất tinh vi của Mourinho. Người đặc biệt dường như đã dồn Martial vào đường cùng, rồi mở cho anh một lối thoát.

Các bạn có biết điểm tuyệt vời nhất khi con người rơi xuống một hố sâu là gì không? Đó là chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài leo lên. Martial đã bị Mourinho đẩy xuống hố.

Ngày 21/1, Martial bất ngờ biến mất trong đội hình Man United làm khách trên sân của Stoke. Khi bị báo chí chất vấn về sự vắng mặt này, Mourinho trả lời ráo hoảnh: Vì cậu ấy không được chọn.

Tại sao không được chọn? Vì Mourinho không thích thái độ của Martial trong trận đấu với Liverpool. Có một chút bất kham nhẹ của chú ngựa chứng này.

Thuật khích tướng của Mourinho - Ảnh 3.

HLV Jose Mourinho vẫn còn rất đặc biệt

Mourinho dường như đã đẩy Martial vào cảnh chỉ còn duy nhất con đường rời Old Trafford. Ông đẩy một tài năng bóng đá vào "lãnh cung", liên tục mượn báo chí nói rằng, ông rất thất vọng với thái độ của Martial và thậm chí đã mất hoàn toàn kiên nhẫn vào sự trưởng thành của anh.

Thế rồi đúng vào lúc Martial hoang mang nhất, anh được đá chính trong trận gặp Watford. Vị trí của Martial trong những trận trước đều được Marcus Rashford gánh vác khá thành công, càng khiến cho tiền đạo người Pháp tin rằng anh không còn được trọng dụng nữa.

Cũng chính vì vậy khi bất ngờ được trọng dụng, Martial giống như một chú ngựa đứt cương, lồng lộn thể hiện khả năng của mình và thành công. Mourinho đã ra cho Martial một ơn huệ và đây chính là miếng mồi ông tung ra để cầu thủ này phải tuân lệnh mình. Tôi ra ơn, anh phải trả ơn, đó là triết lý sống.

Thuật khích tướng của Mourinho - Ảnh 4.

Martial thi đấu thăng hoa trong trận tiếp đón Watford với một bàn thắng và một đường kiến tạo

Cũng giống hệt như trường hợp của Mkhitaryan trước đó, Mourinho cũng dồn nén cảm xúc của Mkhitaryan bằng việc nhốt anh lên ghế dự bị, rồi bất ngờ sử dụng trở lại. Kể từ khi đó, Mkhitaryan trở thành một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất tập thể Man Utd.

Ai nói Mourinho đã hết đặc biệt?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại