Thua sốc sân nhà, Real liệu có gặp thảm họa?

Vân Bình |

Real Madrid đã không biết thua trong hơn 9 tháng, để rồi chỉ ở 4 ngày qua, họ phải nhận thất bại đến 2 lần.

Trong toán học, có một thuật ngữ quen thuộc được gọi là "đồ thị hình sin". Theo đó, cứ sau mỗi lần chạm đỉnh, hàm số đó sẽ lại di chuyển về phía đáy. Và sau khi chạm đáy, hàm số đó lại tiến dần lên đỉnh, tuần hoàn và luôn luôn là như thế.

Điều này cũng được áp dụng vào cuộc sống và đôi lúc, đúng đến không ngờ. Real Madrid sau chuỗi ngày thăng hoa tưởng như bất tận với 40 trận liên tiếp không biết mùi thất bại rốt cuộc đã sa lầy ngay trên đống di sản kỳ vĩ của mình.

Nếu như Sevilla là một đối thủ đáng gờm thì Celta Vigo hoàn toàn không thể so sánh với Real, khi mà họ còn được chơi trên sân nhà Santiago Bernabeu.

HLV Zinedine Zidane vẫn tung ra một đội hình cực mạnh với đầy đủ hảo thủ Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modrid và cả siêu sao Cristiano Ronaldo, không ngoài mục đích giải quyết đối phương chỉ trong 90 phút lượt đi của vòng Tứ kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, trong một ngày bị ma ám cùng với tâm lý nặng nề sau thất bại trước Sevilla, đôi chân của các cầu thủ Real như "đeo chì" và chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2. Ronaldo tiếp tục gây thất vọng khi anh mờ nhạt trong cả trận và không thể ghi bàn.

Thua sốc sân nhà, Real liệu có gặp thảm họa? - Ảnh 1.

Real thua 1-2 khi đón tiếp Celta Vigo ở cúp Nhà vua.

Hàng phòng ngự của Đội bóng Hoàng gia vẫn mắc phải một lỗi cố hữu chính là sự thiếu tập trung, để rồi chỉ vài chục giây sau bàn thắng của Marcelo, họ tiếp tục phải nhận một bàn thua từ đội khách. Đó cũng chính là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu 1-2.

Cái tên còn lại xuất hiện trên bảng điện tử là Iago Aspas, khi cựu cầu thủ Liverpool là người mở tỷ số trận đấu.

Nhìn lại lịch sử, lần gần nhất Celta Vigo giành thắng lợi tại Bernabeu đã cách đây hơn 10 năm. Và đó cũng là một trận thắng 2-1.

Trận thua đã lộ rõ điểm yếu của HLV Zidane. Ông không phải là một chiến thuật gia xuất sắc như Pep Guardiola hay Jose Mourinho. Ông chỉ được đánh giá cao ở tiếng nói đến các cầu thủ và khả năng quản lý phòng thay đồ nhờ cái uy của mình.

HLV người Pháp sẽ còn rất nhiều việc phải làm, trước hết là chấm dứt chuỗi thất bại để trở lại với đường ray chiến thắng quen thuộc. Real Madrid chỉ còn hơn Sevilla 1 điểm (đá ít hơn 1 trận) tại La Liga và đứng trước nguy cơ bị loại tại cúp Nhà vua nếu không giành được kết quả có lợi ở trận lượt về.

Real Madrid 1-2 Celta Vigo

Nếu không cẩn thận, một thảm họa trước mắt có thể sẽ lại xảy ra như ở mùa 2014/15, Đội bóng Hoàng gia bay cao với 20 trận thắng liên tiếp. Rốt cuộc, sau khi trở về từ FIFA Club World Cup, họ đánh mất lợi thế bằng hai thất bại trước Valencia và Atletico Madrid. Real trắng tay mùa giải đó và triều đại của Carlo Anceloti kết thúc một cách đầy đau đớn.

Kết quả chung cuộc: Real Madrid 1-2 Celta Vigo

Đội hình ra sân:

Real Madrid: Casilla, Danilo (Benzema 80'), Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Vazquez (Kovacic 71'), Ronaldo, Asensio (Morata 53').

Celta Vigo: Sergio, Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny, Diaz, Radoja, Wass (Guidetti 89'), Hernandez, Bongonda (Sisto 87'), Aspas (Gomez 82').

Bàn thắng:

Real Madrid: Marcelo (69')

Celta Vigo: Iago Aspas (63'), Johny (70')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại