Thủ phạm sát hại bé gái 11 tuổi khai gì?

Duyên Hà |

Sau khi gây án, đối tượng cởi quần của nạn nhân để lau máu rồi trèo tường đi về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Như Công lý đã thông tin, sáng 21/5, Công an TP Hải Phòng xác nhận đã bắt nghi phạm Bùi Mạnh Cường (SN 1998, trú thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng) để điều tra, làm rõ cái chết của cháu Nguyễn Thị Y.N (SN 2005, trú cùng thôn).

Trước đó ngày 14/5, trong lúc bố mẹ đi sơ chế thuốc lào, cháu N ở nhà một mình thì bị kẻ gian đột nhập sát hại.

Qua nghiên cứu hiện trường, pháp y tử thi, cơ quan Công an nhận định nạn nhân bị kẻ gian dùng gạch đập vào đầu chết trong nhà sau đó kéo thi thể ra góc sân.

Thời điểm phát hiện sự việc, trên người nạn nhân không mặc quần nên có thông tin nghi vấn cháu N bị xâm hại trước khi bị đánh chết.

Đây là vụ án nghiêm trọng, gây hoang mang, chấn động dư luận địa phương nên Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng, đặc biệt là Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra, truy bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ được chiếc quần dính máu vứt tại bờ ao và chiếc điện thoại của nạn nhân ngay gần tường bao của gia đình.

Sau 6 ngày tích cực điều tra, truy xét, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/5 Công an TP Hải Phòng đã làm rõ đối tượng gây án là Bùi Mạnh Cường.

Tuy nhiên, Bùi Mạnh Cường là đối tượng câm điếc bẩm sinh nên việc lấy khai nghi phạm là hết sức khó khăn.

Sau nhiều giờ đấu tranh, khai thác bước đầu những tình tiết của vụ án đã được cơ quan Công an làm rõ. Qua đó, Cường khai nhận đã gây ra cái chết cho em N do mâu thuẫn cá nhân.

Tối 14-5, Cường đã nhảy qua tường bao vào trong nhà bé Nhi và dùng một viên gạch bê tông đập vào vùng đầu và mặt làm bé Nhi bị tử vong.

Sau đó, Cường lôi xác nạn nhân ra ngoài sân. Khi Cường thấy trên tay chảy nhiều máu do vết thương ngã xe đạp trước đó, Cường định cởi áo nạn nhân ra lau nhưng không được nên mới cởi quần của N để lau.

Ý định mang thi thể nạn nhân phi tang nhưng sợ phát hiện nên Cường lấy chiếc điện thoại của nạn nhân cho vào túi quần, sau đó cầm chiếc quần dính máu trèo tường ra ngoài để vào rọ xe đạp.

Khi trèo tường ra ngoài, Cường đánh rơi chiếc điện thoại nhưng do hoảng sợ nên đối tượng không biết. Trên đường về nhà, Cường vứt quần dính máu xuống bờ ao rồi đi ngủ.

Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại