Thomas Muller: Tôi là một chiến binh và tôi luôn nhìn về phía trước

Hàn Giang |

Một ngày sau khi bị huấn luyện viên Joachim Low công bố 'không có tên trong kế hoạch', tuyển thủ đã thi đấu 100 trận trong màu áo DFB đã lên tiếng với sự giận dữ về quyết định này cũng như cách nó đến.

"Không hiểu" - Müller bắt đầu lời chỉ trích với Löw với sự tức giận không giấu giếm.

Sau một ngày khi nhận được lời công bố mình và các đồng đội cùng  thi đấu tại Bayern Munich là Jerome Boateng và Mats Hummels sẽ không còn được xem xét để lựa chọn trong đội hình tuyển Đức thời gian tới, Thomas Müller đã lên tiếng thông qua một video chia sẻ trên trang xã hội của mình cho biết anh đã rất tức giận.

"Càng nghĩ lâu về nó, tôi càng tức giận về cách điều này xảy ra và tôi không thể vừa lòng,'' tuyển thủ người Đức nói.

Thomas Muller: Tôi là một chiến binh và tôi luôn nhìn về phía trước - Ảnh 1.

HLV Joachim Löw đang đứng trước rất nhiều mũi dùi chỉ trích đặc biệt về thời điểm và cách công bố quyết định loại ba công thần của tuyển Đức: Thomas Muller , Mats Hummels và Jerome Boateng

Thomas chia sẻ: ''Tôi hoàn toàn chết lặng trước quyết định này của huấn luyện viên quốc gia. Một huấn luyện viên quốc gia phải đưa ra quyết định của ông ta, tôi không nghi ngờ điều đó. Nhưng Mats, Jerome và tôi vẫn có thể chơi bóng đá ở cấp cao nhất. Cùng với DFB, chúng tôi đã đi một chặng đường dài, chuyên sâu và chủ yếu là thành công trong những năm qua.''

Nhắc đến cách thông báo, tuyển thủ quốc gia đã có 100 lần khoác áo đội tuyển chua chát: 

"Ngay sau khi chúng tôi biết về quyết định đó của huấn luyện viên quốc gia, chúng tôi đã đọc được các tuyên bố được chuẩn bị sẵn bởi DFB và chủ tịch của nó trên các phương tiện truyền thông. Đối với tôi đó không phải là một cách cư xử tốt và nó chắc chắn không phải là một dấu hiệu của sự tôn trọng.''

Thomas Muller: Tôi là một chiến binh và tôi luôn nhìn về phía trước - Ảnh 2.

Tôi là một chiến binh và tôi sẽ nhìn về phía trước ngay bây giờ. Trò chơi chưa kết thúc." (Ảnh: Nguồn DFB)

Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi khẳng định: "Tôi luôn tự hào khi mặc chiếc áo DFB. Tôi luôn cho đi tất cả mọi thứ. Đó là một hành trình đáng kinh ngạc. Tôi là một chiến binh và tôi sẽ nhìn về phía trước ngay bây giờ. Trò chơi chưa kết thúc."

Về phần mình, Boateng với một giọng điệu ít đối đầu hơn khi anh đăng trên phương tiện truyền thông xã hội về việc bị đội tuyển quốc gia bỏ rơi: 

"Tôi buồn về tin tức này bởi vì nó luôn là điều tuyệt vời nhất đối với tôi để đại diện cho đất nước của tôi. Tuy nhiên, tôi tôn trọng quyết định của huấn luyện viên quốc gia. Khi tôi còn trẻ tôi cũng đã từng phụ thuộc vào những người chơi lớn tuổi hơn để nhường chỗ cho mình.''

"Tôi sẽ luôn luôn nhìn lại với niềm vui lớn về thời gian ở đội DFB. Tôi luôn vô cùng tự hào khi mặc áo của đội tuyển quốc gia và đặc biệt tôi sẽ không bao giờ quên mùa hè 2014,'' Boateng chia sẻ.

Thomas Muller: Tôi là một chiến binh và tôi luôn nhìn về phía trước - Ảnh 3.

Bàn thắng của Jerom Boateng vào lưới Slovakia tại vòng 16 đội Euro 2016. (Ảnh: Nguồn DFB)

Mặc dù vậy, cũng tại những dòng viết trên Instagram trung vệ kỳ cựu cho rằng anh có thể tiếp tục chơi ở cấp độ cao nhất và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Đồng thời đưa ra một nhận xét khá ẩn ý về cách cư xử của HLV và Ban Giám đốc DFB: ''Tất nhiên, tôi đã mong muốn một lời chia tay khác cho chúng tôi. Chúc may mắn cho đội cho tương lai!"

Trong khi đó, người thứ 3 trong danh sách bị loại bỏ, Mats Hummels vẫn đang giữ im lặng.

Cùng ngày, Bayern Munich-câu lạc bộ đang sở hữu 3 cầu thủ này-cũng đưa ra một tuyên bố từ giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge và giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic.

Theo bản tuyên bố, Bayern "không bình luận về các quyết định thể thao của huấn luyện viên quốc gia, việc đề cử đội tuyển của đội tuyển quốc gia hoàn toàn là trách nhiệm của Joachim Löw.''

Tuy nhiên, Ban Giám đốc Bayern đã nhấn mạnh về cách đưa ra công bố của  Löw và DFB: Chúng tôi đặt câu hỏi về thời điểm và hoàn cảnh công bố quyết định này cho các cầu thủ và công chúng.

Trận đấu quốc tế cuối cùng của đội tuyển quốc gia Đức đã diễn ra vào ngày 19 tháng 11 năm 2018. Việc các cầu thủ và công chúng được thông báo khoảng ba tháng sau đã khiến chúng tôi khó chịu.

Thomas Muller: Tôi là một chiến binh và tôi luôn nhìn về phía trước - Ảnh 4.

Bàn thắng duy nhất của Mats Hummel tại tứ kết World Cup 2014 đưa Đức vượt qua Pháp đến với trận bán kết. (Ảnh: Nguồn DFB)

Đáng nói hơn, nó được đưa ra ngay trước trận đấu quan trọng của Bayern vào thứ Bảy tới trong cuộc đua danh hiệu Bundesliga với Wolfsburg và chỉ vài ngày nữa sẽ là trận lượt về quan trọng tại Champion League của chúng tôi với Liverpool.

''Thêm nữa, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi ông Joachim Löw và Oliver Bierhoff (giám đốc đội tuyển Đức và Học viện) đã đến FC Bayern tại Säbener Straße mà không hề thông báo trước,'' Karl-Heinz Rummenigge nói thêm.

Trên trang web của mình, đại diện Bayern khẳng định: Thomas Müller (100), Mats Hummels (70) và Jérôme Boateng (76) đã chơi tổng cộng 246 trận cho đội tuyển Đức và họ đã giúp định hình một thập kỷ cực kỳ thành công cho DFB mà chiến thắng World Cup 2014 là một điểm nhấn tuyệt đối, Bayern rất tôn trọng những đóng góp của Thomas, Mats và Jerome cho đội tuyển quốc gia và bóng đá Đức.

Thomas Muller: Tôi là một chiến binh và tôi luôn nhìn về phía trước - Ảnh 5.

Bàn thắng ra mắt của Muller cho tuyển Đức tại World Cup 2010 vào lưới Australia ngày 13/6. (Ảnh: Nguồn DFB)

Müller có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Đức tại World Cup 2010 với bàn thắng ghi vào lưới tuyển Australia ngày 13 tháng 6 năm 2010. 

Với người hâm mộ, anh là một tượng đài của bóng đá Đức với con số thống kê đáng nể: Đứng thứ 11 các tuyển thủ khoác áo ĐTQG Đức nhiều nhất (100 trận); Đứng thứ 9 tuyển thủ ghi bàn cho ĐTQG Đức (38 bàn); Đứng thứ 7 trong lịch sử các tuyển thủ thế giới ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup (10 bàn); 

Kỷ lục một trong 3 người ghi 5 bàn thắng/giải trong 2 kỳ World Cup liên tiếp (2010 và 2014), sau Teófilo Cubillas ( Peru 1970, 1978) và Miroslav Klose (Đức, 2002–2006). Bàn thắng thứ 38 của Thomas ghi cho tuyển Đức là vào lưới Tây Ban Nha ngày 23 tháng 3 năm 2018.

Thomas Muller: Tôi là một chiến binh và tôi luôn nhìn về phía trước - Ảnh 6.

Bàn thắng thứ 38 của Muller cho tuyển Đức vào lưới Tây Ban Nha ngày 23/3/2018 (Ảnh: Nguồn DFB)

Bộ đôi trung vệ được coi là xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm Mats Hummels đã 70 lần khoác áo tuyển Đức kể từ lần đầu tiên thi đấu quốc tế vào ngày 13 tháng 5 năm 2010 và Jerom Boateng có 74 lần khoác áo tuyển Đức kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2009 trong khôn khổ vòng loại World Cup 2010. 

Mats Hummel đã ghi 5 bàn thắng cho đội tuyển Đức trong đó có bàn thắng duy nhất vào lưới tuyển Pháp tại tứ kết World Cup 2014.  Boateng ghi một bàn thắng tại Euro 2016 mở tỉ số trận gặp Slovakia vòng 16 đội./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại