Thời tàn của Mafia Nhật Bản: Từ săn trộm hải sâm tới ăn trộm dưa bở

Bá Di |

Khi chính quyền nước Nhật mạnh tay với hoạt động của các băng nhóm xã hội đen, giới Yakuza buộc phải tìm mọi cách để có thể duy trì nguồn thu nhập dù là khai thác trái phép “kim cương đen” đại dương hay trộm cắp nông sản của bà con.

Săn trộm hải sâm

Trang Shukan Bunshun của Nhật đăng tải, thời gian gần đây Cảnh sát biển Nhật Bản liên tục phát hiện những tàu cá hoạt động bất thường trong đêm và thường bỏ chạy khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Những con tàu bí ẩn được cho là của các băng đảng Yakuza. Và những chuyến ra khơi đêm nhằm khai thác trái phép hải sâm tại biển Nhật Bản và chuyển lậu sang Trung Quốc. Nguồn lợi từ những phi vụ này được đánh giá có thu nhập chẳng kém buôn bán ma túy.

Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ hải sâm lớn nhất, với mức giá tăng tới 10.000 yen cho 1kg hải sâm khô. Hải sâm được xem là món cao lương mỹ vị ở Trung Quốc và một số quốc gia khác do người ta tin tưởng vào tác dụng chữa bệnh của nó.

Thời tàn của Mafia Nhật Bản: Từ săn trộm hải sâm tới ăn trộm dưa bở - Ảnh 1.

Hải sâm mang lại nguồn lợi lớn cho giới Yakuza (ảnh minh họa).

Việc xuất khẩu hải sâm mang về cho Nhật bản hơn 20 tỷ yên mỗi năm, chỉ xếp sau ngọc trai và sò điệp. Chính vấn đề này khiến Chính phủ Nhật Bản bắt đầu tính đến chuyện áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc buôn bán hải sâm.

Vào năm 2017, một thủ lĩnh của băng đảng Yamaguchi-gumi bị buộc tội sở hữu 60 tấn hải sâm trái phép và bị phạt 100 triệu yen (912.000 USD). Gần đây, 5 thành viên khác của băng đảng này cũng bị bắt giữ khi sở hữu 450 kg hải sâm bất hợp pháp.

Hiện tại, mức phạt cho nạn săn bắt hải sâm trái phép là 6 tháng tù giam và 10.000 yen (khoảng 2 triệu đồng) tiền phạt. Mức phạt này có thể ngăn chặn những người dân tìm kiếm nguồn lợi từ hải sâm. Nhưng nó không thể ngăn được các băng đảng Yakuza. Tuy nhiên, những vụ bắt giữ trên là khá hiếm, bởi những kẻ đánh bắt hải sâm chỉ cần bỏ chạy trên những con thuyền cao tốc hoặc cùng lắm là ném tang vật xuống biển.

Các quan chức cấp cao của đất nước đang tính đến chuyện siết chặt việc buôn bán hải sâm tương tự như với các quy định xuất khẩu cá ngừ vây xanh.

Ăn trộm dưa bở

Đối với cá Yakuza ở vùng nông thôn tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ. Một số băng nhóm ở nông thôn buộc phải kiếm tiền bằng những cách thấp hèn như ăn trộm nông sản của người dân.

Uemura, một thành viên 37 tuổi của một tổ chức Yakuza thú nhận về thời gian tủi nhục phải đi ăn trộm dưa bở: "Ban ngày, chúng tôi cử bọn trẻ đi do thám những nơi có khả năng, đêm xuống chúng quay lại nghiên cứu việc bảo vệ tại đó. Cuối cùng, chúng tôi đột nhập để trộm dưa từ những trang trại bảo vệ lơ là nhất".

Thời tàn của Mafia Nhật Bản: Từ săn trộm hải sâm tới ăn trộm dưa bở - Ảnh 2.

Giới xã hội đen buộc phải ăn cắp dưa bở để sinh tồn.

Nhóm của Uemura đã phải tham gia những phi vụ "hạ cấp" này đã được vài năm. Tất nhiên là khó khăn cũng ngày càng chồng chất: những nông sản như dưa bở (hay nhiều loại trái cây, rau quả khác như nho và xoài) rất nặng và cồng kềnh, dễ hư hỏng khi vận chuyển, chưa kể người mua nhiều khi còn để mắt tới xuất xứ của những hàng hóa này.

Ngay cả khi đánh cắp được 100 quả dưa, Uemura và các đàn em cũng chỉ kiếm được khoảng 300.000 yen. Cùng với đó các chủ trang trại đã cẩn trọng hơn nhiều khi họ liên kết với nhau, tổ chức canh gác tuần tiễu ruộng đất của mình.

Số lượng thành viên tụt giảm nghiêm trọng

Theo tờ South China Morning Post, thành viên của các băng đảng xã hội đen khác nhau của Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục là 34.500 vào năm 2018. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, đây là năm thứ 13 liên tiếp con số này giảm và cũng là năm kiếm được ít tiền nhất kể từ khi thống kê lần đầu tiên vào năm 1958.

Theo số liệu từ cảnh sát Nhật Bản, số lượng thành viên trong thế giới ngầm đã giảm khoảng 4.600 người so với năm trước, trong khi có 16.800 thành viên chủ chốt của các băng bảng khác nhau. Lần đầu tiên, các thành viên cầm đầu các băng đảng cũng giảm xuống dưới 20.000 người trong năm 2018.

Vào tháng 4/2018, người đứng đầu của một băng đảng liên kết với băng đảng mafia Kobe Yamaguchi-gumi khét tiếng đã bị bắt vì cố tình ăn cắp 64 sản phẩm của một siêu thị ở thành phố Nagoya, Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại