Thợ lặn thám hiểm phát hiện điều "không tưởng" tại Địa Trung Hải

Cẩm Mai |

Mới đây, đội thợ lặn thám hiểm đã có phát hiện quý giá dưới vùng biển Adriatic thuộc Địa Trung Hải.

Đó là một đoạn đường cổ xưa nằm dưới đáy biển được gọi là "Atlantis của Split". Họ còn tiếp tục lặn trong khu vực này để khám phá xung quanh. Các nhà nghiên cứu chưa biết con đường này dẫn đến đâu.

Phát hiện đáng giá có tên "Atlantis của Split" làm các nhà nghiên cứu mong muốn khám phá thêm. Split cách di chỉ khai quật 3,2km.

Thợ lặn thuộc câu lạc bộ Thám hiểm dưới biển Mornar ở Split (Croatia) khám phá ra đoạn đường cổ đại nằm sâu dưới mặt biển 20m.

Nhóm thợ lặn thám hiểm không định tìm kiếm thành phố Atlantis, mà tìm sà lan của Đức bị chìm từ Thế chiến II. Họ thấy những tảng đá lát trông như con đường cổ xưa, không phải tự nhiên mà có.

Họ ngạc nhiên khi thấy con đường dài đến hơn 1km chạy xuyên đến giữa kênh vào tạo thành góc cua mềm mại hướng đến Supetar. Có lẽ ngày xưa kênh Brac kết nối Split đến Supetar.

Trước khi họ phát hiện ra con đường cổ đại họ đã biết đến truyền thuyết về nó. Con đường cổ đại nằm cách xa đất liền thì chưa chắc ngày xưa nó dẫn đến Supetar.

Không biết nền văn minh nào đã xây dựng nó. Họ sẽ đi tìm điều này trong những lần lặn biển tiếp theo.

Thợ lặn thám hiểm phát hiện điều không tưởng tại Địa Trung Hải - Ảnh 1.

Thợ lặn khám phá con đường dưới biển.

Con đường dưới biển rộng 7m được xếp bằng những phiến đá khít nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần phải nghiên cứu thêm để khẳng định đây có phải là phát hiện khảo cổ hay chỉ là sự tạo tác của tự nhiên.

Các thành viên trong câu lạc bộ Thám hiểm dưới biển nói rằng: nếu đây là sự tạo tác của tự nhiên thì đây là lần đầu tiên họ đi trên con đường bằng đá xếp khít nhau đến vậy.

Hy vọng rằng sau này chúng ta sẽ biết được con dường này dẫn đi đâu, vì sao nó chìm xuống biển.

Nguồn: Ancient Code

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại