Thí sinh Nguyễn Kim Anh khiến Đông Nhi bật khóc

Long Phạm |

Chứng kiến những dòng nước mắt lăn trên má cô học trò nhỏ bé, Đông Nhi cũng bật khóc theo.

Đêm liveshow đầu tiên của Giọng hát Việt nhí 2016 vừa diễn ra với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Mở màn đêm thi là bé Nguyễn Kim Anh đến từ đội Ông Cao Thắng – Đông Nhi với ca khúc Ăn gì đây.

Với tiết mục này, Kim Anh thể hiện một cách sôi động và tự tin trên nền nhạc EDM. Sự cố gắng hết mình của cô đã nhận được những tràng pháo tay không ngừng từ khán giả.

Điều này đã khiến Kim Anh xúc động đến rơi nước mắt vì thời gian qua cô bị áp lực rất nhiều từ những ý kiến trái chiều của dư luận. Chứng kiến học trò của mình nức nở trên sân khấu, ca sĩ Đông Nhi cũng bật khóc.

Nhận xét về tiết mục đầu tiên, Vũ Cát Tường cho rằng Kim Anh giống như một Đông Nhi nhí, đem đến sự tươi tắn cho khán giả.

Màn trình diễn của Kim Anh.

Thí sinh Nguyễn Kim Anh khiến Đông Nhi bật khóc - Ảnh 2.

Kim Anh bật khóc vì áp lực dư luận.

Thí sinh Nguyễn Kim Anh khiến Đông Nhi bật khóc - Ảnh 3.

Khiến Đông Nhi cũng nén mình rơi lệ.

Nối tiếp chương trình là phần thi của thí sinh Hồ Thảo Nguyên đến từ đội Vũ Cát Tường. Thảo Nguyên chọn một ca khúc rất khó, đòi hỏi kĩ thuật cao nhưng sẽ giúp cô "khoe" được chất giọng cao vút của mình. Đó chính là ca khúc Bóng cây Kơ Nia

Màn trình diễn của Thảo Nguyên.

Lê Băng Giang, thí sinh được Noo Phước Thịnh cứu từ đội Vũ Cát Tường lại đem đến sự huyền bí, ma mị trong liên khúc Độc huyền cầm – Thư pháp.

Phần trình diễn này được xem là khá già dạn, từ trang phục tới cách hát, cử chỉ, chứng tỏ một sự đầu tư làm việc rất nghiêm túc. Thí sinh đã thừa nhận mất tới nửa tháng để học ca khúc này.

Màn trình diễn của Băng Giang.

Nguyễn Hoàng Vân Trang của đội Vũ Cát Tường đem lại không khí sâu lắng trong bản ballad Mùa đông.

Giọng hát và phong cách trình diễn của thí sinh này trưởng thành hơn hẳn các bé còn lại, rất chững chạc, xuống quãng trầm tốt. Đây là màu sắc nổi trội hơn các thí sinh khác.

Màn trình diễn của Vân Trang.

Đào Nguyên Thụy Bình đến từ đội Vũ Cát Tường đem lại không khí dân ca Nam bộ mùi mẫn trong ca khúc Nhớ mẹ lí mồ côi.

Những luyến láy phản nam của thí sinh khá ngọt ngào, khiến Noo Phước Thịnh vô cùng thích thú, bắt Vũ Cát Tường phải giữ bé đến tận chung kết mới vừa lòng.

Màn trình diễn của Thụy Bình

Trần Minh Nguyệt đến từ đội Noo Phước Thịnh trầm lắng nhưng cũng bùng cháy trong ca khúc Papa, ca khúc gắn liền với tên tuổi Hồng Nhung.

Thí sinh Nguyễn Kim Anh khiến Đông Nhi bật khóc - Ảnh 8.

Trần Minh Nguyệt

Vũ Đàm Thùy Dung đến từ đội Ông Cao Thắng – Đông Nhi đêm nay "chơi trội" hơn các thí sinh khác khi đưa khán giả đi vòng quanh đất nước trong liên khúc Bà tôi – Huế tình yêu của tôi – Đất phương Nam.

Cô bé đã hát được đủ giọng dân ca ba miền Bắc – Trung – Nam. Đây là thử thách rất khó mà ngay tới người lớn cũng khó làm được.

Màn trình diễn của Thùy Dung

Thí sinh Nguyễn Kim Anh khiến Đông Nhi bật khóc - Ảnh 10.

Thùy Dung

Trịnh Nhật Minh – thí sinh "nhỏ mà có võ" đến từ đội Ông Cao Thắng – Đông Nhi khiến khán giả lắng lòng khi phô diễn giọng hát trong ca khúc Mẹ tôi.

Thí sinh được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh nhất đêm nay, với nội lực, kĩ thuật tốt và phong cách trình diễn bản lĩnh.

Thí sinh Nguyễn Kim Anh khiến Đông Nhi bật khóc - Ảnh 11.

Trịnh Nhật Minh

Mai Anh từ đội Noo Phước Thịnh vô cùng tự tin, nhí nhảnh trong phong cách trình diễn. Cô bé còn dám mời huấn luyện viên lên diễn rất tự nhiên cùng mình.

Thí sinh Nguyễn Kim Anh khiến Đông Nhi bật khóc - Ảnh 12.

Mai Anh

Do là đêm Live show đầu tiên nên không có thí sinh nào bị loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại