Vỡ sọ vẫn tiếp tục đá bóng vì đam mê

hoanghuyen |

Một chàng thiếu niên 17 tuổi vừa quyết định quay lại tiếp tục thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá của mình sau tai nạn…vỡ hộp sọ.

Tom Buckett, một cầu thủ bóng đá nghiệp dư đã lâm vào tình trạng hôn mê trong 2 tuần sau khi gặp tai nạn rơi từ mái nhà của trường đại học vào tháng 5 năm ngoái. Sau sự cố đáng tiếc này, hộp sọ của Tom bị vỡ làm 10 mảnh và cảnh tượng đầu chàng trai rơi xuống được ví như “quả trứng vỡ”.

Hộp sọ hiện tại của Tom nhìn từ bên ngoài.

Cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo này gần như đã chết sau khi hôn mê trong 2 tuần. Tuy nhiên điều thần kỳ đã xảy ra. Tom được cứu sống nhờ thủ thuật tái tạo hộp sọ và anh là người thứ 3 tại nước Anh được mang một hộp sọ giả trên đầu.

Mặc dù đã được các bác sĩ cảnh báo không thể chơi bóng được nữa, nhưng sau vài tháng trị liệu, Tom quyết định quay lại câu lạc bộ để tiếp tục thi đấu.

Phim chụp lại hộp sọ vỡ của Tom.

“Tôi rất khao khát được chơi bóng thêm một lần nữa. Tôi đã phải chờ đợi đến giây phút này trong thời gian dài. Bóng đá chính là cuộc sống của tôi. Thật may mắn là tai nạn này đã không cướp mất nó.” Tom chia sẻ trong sự phấn khích.

“Các bác sỹ đã cảnh báo tôi không được sử dụng đầu để chơi bóng nếu không tôi sẽ chết. Nghe có vẻ đáng sợ nhưng tôi không hề lo lắng một chút nào. Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc vì có thể tiếp tục chơi bóng.”

Tiền đạo nghiệp dư này sẽ chơi bóng với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu.

Tom là một fan cuồng nhiệt của đội bóng đang chơi ở giải ngoại hạng Anh Stoke City. Khi nghe tin về chàng trai vì bóng đá mà quên mạng sống của mình, các cầu thủ Stoke City đã không quản ngại đường xa đến tận nơi thăm và gặp gỡ chàng thiếu niên phi thường này.

Ngôi sao của CLB Stoke City Andy Wilkinson chụp ảnh cùng chàng trai 17 tuổi có ý chí mạnh mẽ.

Theo GenK

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại