Việt Nam vs Malaysia: Hai nỗi khiếp sợ!

Đoàn Dự |

Sẽ không có nỗi khiếp sợ nào trên khán đài Mỹ Đình ngày hôm nay mà sự khiếp sợ sẽ diễn ra trên sân cỏ, nơi ĐT Việt Nam quyết tìm kiếm một chiến thắng giòn giã để tiến vào Chung kết.

Chỉ cần hòa thậm chí là thua với tỷ số 0-1 thì ĐT Việt Nam vẫn giành quyền vào Chung kết AFF Cup 2014.

Bên kia chiến tuyến, Malaysia cần thắng cách biệt 2-0, hoặc thắng và ghi được hơn 2 bàn vào lưới chủ nhà mới mong lật ngược thế cờ.

19h00 11/12, SVĐ Mỹ Đình, lượt về Bán kết AFF Cup 2014: Việt Nam vs Malaysia

Malaysia sẽ không có cầu thủ thứ 12

Trên Shah Alam, ĐT Việt Nam đã thắng Malaysia với tỷ số 2-1 bằng thế trận áp đảo cực kỳ thuyết phục. Nhưng thắng lợi không chỉ nằm ở đó.

Khi một nhóm CĐV chủ nhà tràn sang tấn công NHM Việt Nam, thì dải đất chữ S đã thắng nước bạn thêm một lần nữa, đó là chiến thắng trên các khán đài cổ vũ bóng đá.

Chính chiến thắng thứ 2 ấy đang là nguồn động lực tinh thần cực kỳ to lớn thúc đẩy thầy trò HLV Miura đả bại Malaysia tối nay. Trong khi đối phương lại vô cùng suy yếu và tinh thần.

Đã có 600 CĐV Malaysia từ chối mua vé để tới cổ vũ thầy trò HLV Dollah Salleh.

Điều ấy sẽ không chỉ đơn thuần là Malaysia mất đi một lượng CĐV mà còn là sự hụt hẫng nghiêm trọng trong lòng cầu thủ đội khách.

Trên sân nhà, với trọng tài là “cầu thủ” thứ 12 và NHM là “cầu thủ” thứ 13, Malaysia vẫn thua.

Chỉ mới tập luyện trên đất Việt Nam, Malaysia đã tỏ ra run sợ, lo lắng chứ chưa nói thi đấu tại chảo lửa Mỹ Đình

Chỉ mới tập luyện trên đất Việt Nam, Malaysia đã tỏ ra run sợ, lo lắng chứ chưa nói thi đấu tại chảo lửa Mỹ Đình

Tối nay, họ gần như sẽ không có thêm 2 “cầu thủ” ấy còn Việt Nam có sự cổ vũ thật cuồng nhiệt từ NHM nước nhà.

Kế hoạch “nhuộm đỏ” SVĐ Mỹ Đình của NHM chủ nhà đang lan truyền ý chí cổ vũ bóng đá vô cùng mạnh mẽ. Và khí thế của đội tuyển Việt Nam tất nhiên đang lên rất cao!

Sự khác biệt ở chiếc ghế chỉ đạo

Thêm một lần nữa, ông Miura cho thấy sự khác biệt với HLV Dollah Salleh. Trong buổi họp báo trước trận chiều hôm qua, HLV người Nhật Bản khẳng định:

“Cũng giống như những gì HLV Malaysia đã nói, trong bóng đá khi tiếng còi kết thúc chưa vang lên thì không có gì là chắc chắn.

Chính vì vậy, toàn đội Việt Nam sẽ phải giữ vững sự tập trung nếu không muốn bị loại trước ngưỡng Chung kết".

Trong khi đó, bị đẩy vào thế chân tường, ông Dollah Salleh lại phát biểu quá đỗi tự tin:

“Về quan điểm, tất nhiên tôi muốn giành chiến thắng cùng Malaysia. Sẽ không dễ dàng nhưng trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra.

Trong buổi tập ngày hôm qua, các cầu thủ của tôi đã thể hiện 1 tinh thần đáng khen ngợi. Chắc chắn chúng tôi sẽ nhập cuộc với 200% sức lực”.

Malaysia quyết thắng, nhưng Việt Nam mới là những người ca khúc khải hoàn

Malaysia quyết thắng, nhưng Việt Nam mới là những người ca khúc khải hoàn

Còn nhớ trước trận lượt đi trên đất Malaysia, HLV Dollah Salleh cũng rất tự tin vào chiến thắng cho các học trò còn ông Miura lại khá e dè, úp mở về thái độ của ĐT Việt Nam.

Cuối cùng thì ĐT Việt Nam nhập cuộc nhanh, chơi tấn công như vũ bão khiến Malaysia choáng váng rồi cuối cùng thua trận.

Ở Mỹ Đình, chẳng ai biết HLV Miura sẽ lại dành cho Dollah Salleh bất ngờ gì.

Người Mã thì không còn lựa chọn nào ngoài tấn công tìm kiếm bàn thắng, trong khi đó HLV Miura có thể chọn đá bất cứ phương cách nào ông thích.

Tất nhiên, phương án khả thi nhất vẫn sẽ là Việt Nam sẽ lại chơi đôi công với Malaysia.

Nắm quá nhiều lợi thế trong tay, chủ nhà có thể tự tin rằng sẽ đàn áp được bầy hổ đang trong cơn tuyệt vọng và chiến thắng với tỷ số đậm đà.

Dự đoán: Việt Nam 3-1 Malaysia

Thông tin lực lượng:

Việt Nam: Vũ Minh Tuấn chưa chắc ra sân.

Malaysia: Hai tiền vệ Mohd Shukor Adan và Amri Yahyah trở lại.

ĐH dự kiến:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Xuân Thành, Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải, Thành Lương, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Công Vinh, Văn Quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại