"Trong những giây phút quyết định, tôi ít niềm tin vào…V-League hơn"

Sơn Tùng |

(Soha.vn) - Phát ngôn gây sốt của Trần Tiến Thực cũng có thể áp dụng cho... V-League.

1. Gần đây cộng đồng mạng xôn xao với câu nói của một ứng viên trong trò chơi truyền hình “Ai là triệu phú”. Chuyện xảy ra khi ứng viên Trần Tiến Thực gặp khó khăn ở câu hỏi số 10 với nội dung: “Trở về Eden là tiểu thuyết của tác giả nào?". Anh đã nhờ sự trợ giúp của tổ tư vấn tại chỗ. Trong số những khán giả trợ giúp, chỉ có duy nhất một bạn nam chọn đáp án B (tác giả Rosalind Miles).

Trong khi đó, 2 khán giả còn lại đều là nữ và rất chắc chắn với đáp án A (tác giả Margaret Atwood). Thậm chí một người còn quả quyết đã đọc đi đọc lại tác phẩm 3 lần. Trước hai luồng ý kiến trợ giúp ấy, ứng viên Trần Tiến Thực đã chọn đáp án B với lí do: “Trong những giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ hơn”.

	Ứng viên Trần Tiến Thực đã tạo ra một làn sóng dư luận trên cộng đồng mạng

Ứng viên Trần Tiến Thực đã tạo ra một làn sóng dư luận trên cộng đồng mạng

Sau đó, đáp án của anh đưa ra được công nhận là chính xác. Cộng đồng mạng ngay lập tức “dậy sóng” trước câu nói của Tiến Thực bởi vì nó đã chạm vào một bộ phận giới trẻ, những người vốn không tin vào…phụ nữ.

2. Quay về câu chuyện bóng đá, V-League lại rúng động vì trường hợp “bàn thắng ma” của XMXT Sài Gòn trên sân Thanh Hóa. Mặc dù BTC V-League đã mổ băng và cho rằng quyết định trọng tài là đúng đắn nhưng vẫn không thể dập tắt được sự hoài nghi của NHM và CLB Thanh Hóa.

Bầu Đệ với tư cách là trưởng BTC sân Thanh Hóa, đã làm một việc hy hữu là sao cuộn băng của trận đấu với XMXT Sài Gòn. Mặc dù theo luật thì toàn bộ băng của trận đấu phải được giao cho BTC V-League. Bầu Đệ giải thích hành động của mình là bởi: “Tôi đã yêu cầu bộ phận ghi hình sao lại một cuộn băng có tình huống tranh cãi này, nếu không e rằng BTC giải sẽ lại chỉ xử lý nội bộ mà thôi”.

	BTC mổ băng ghi hình

BTC mổ băng ghi hình "bàn thắng ma" của XMXT Sài Gòn

Từ đó có thể thấy rằng việc bầu Đệ cho sao băng xuất phát từ việc ông không tin tưởng rằng BTC V-League sẽ đưa ra quyết định chính xác theo kiểu “giải quyết nội bộ”.

3. Trước khi có vụ “bàn thắng ma” trên sân Thanh Hóa, đã có nhiều vụ việc khiến người ta phải hoài nghi sự công bằng của V- League. Còn nhớ hồi năm 2012, trọng tài Võ Minh Trí đã có một pha “bẻ còi” trong trận đấu giữa Thanh Hóa và Vicem Hải Phòng.

Từ đó tới nay, dù BTC V-League đã đưa ra nhiều biện pháp nhưng vẫn không thuyết phục được các CLB và NHM. Một câu hỏi được đặt ra, tại sao người ta lại ít có lòng tin với sự công bằng và chính xác ở V-League đến thế ? Phải chăng là những trọng tài và BTC V-League cũng giống như khán giả nữ trong trò chơi “Ai là triệu phú”, đã khẳng định đọc 3 lần tác phẩm “Trở về Eden” mà vẫn đưa ra đáp án sai ?

Nếu đúng vậy, sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi một NHM nào đó phát biểu: “Trong những giây phút quyết định, tôi ít niềm tin vào…V-League hơn”. Và có lẽ, người ta sẽ áp dụng câu nói của Tào Tháo mỗi khi xem các trận đấu ở V-League: "Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại, ắt sẽ thành công".

*Trên đây là bài viết của độc giả Sơn Tùng chia sẻ quan điểm về vụ việc BTC V-League công nhận "bàn thắng ma" của XMXT Sài Gòn.

*Bạn đọc có thể gửi ý kiến và góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo địa chỉ email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ở phần comment cuối bài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại