Thưởng Tết bằng gạo: Câu chuyện "cười ra nước mắt"

Dịp Tết vừa rồi, các cầu thủ Than Quảng Ninh nhận được phần thưởng là 15 kg gạo. Nhưng đó có thể mới chỉ là một phần của những gì tồi tệ đội bóng này sắp nhận.

Trước Tết Giáp Ngọ, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã “ngỡ ngàng” khi nhận được món thưởng tết: Mỗi người được 10 kg gạo tẻ và 5 kg gạo nếp. Liền đó, đội nhận được quyết định từ VPF: Từ ngày 9.2, đội sẽ không được chọn Cẩm Phả làm sân nhà vì không đủ tiêu chuẩn thi đấu tại V-League...

Bóng đá hài hước

Lẽ ra, Than Quảng Ninh đã được quyền lên chơi V-League cách đây 2 năm khi họ là á quân hạng Nhất mùa 2010 (đồng nghĩa với việc có suất lên V.League 2011). Nhưng, Than Quảng Ninh chưa kịp mừng thì họ nhận được quyết định từ VFF: Phải đá trận play-off với đội đứng thứ 13 V-League 2010 là Navibank Sài Gòn. Lý do là các đội hạng Nhất khác chưa đủ tỉ lệ chuyên nghiệp hóa theo quy định, nên hạng Nhất thay vì có 2 suất lên chuyên nghiệp chỉ còn 1 suất chính thức và 1 suất phải đá play-off.

Quá đen cho đội... Than. Vì vô tình họ phải chịu trách nhiệm vì các đội khác không chịu “chuyên nghiệp". Trong trận play-off năm ấy, Than Quảng Ninh chưa đá đã biết thua, bởi so với Navibank Sài Gòn, lực đã yếu hơn và quan trọng, mức tiền thưởng - thứ doping cho mỗi trận ở V-League - của Than Quảng Ninh quá thấp so với đối thủ.

Than thua, ở lại hạng Nhất trong sự bực bội của khán giả Quảng Ninh và điểm nhấn là tấm băng-rôn trên khán đài của trận play-off: VFF = Vietnam Football Funny (bóng đá Việt Nam thật hài hước) để chế giễu cách làm bóng đá của VFF.

Sự cố năm ấy đã gây ảnh hưởng khá nhiều tới bóng đá Quảng Ninh: Không lên V-League nghĩa khoản tiền nâng cấp sân Cẩm Phả cũng hẹp lại và chuyện đầu tư một dàn đèn cho đúng tiêu chuẩn phải có của một đội chuyên nghiệp cũng gặp trục trặc. Nhưng vấn đề của Than Quảng Ninh không phải là đèn, hay cái sân Cẩm Phả trước nay chỉ có quy mô cấp huyện, mà là tương lai của đội bóng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm và động viên các cầu thủ trong buổi tập đầu xuân ngày 4.2.2014.

Khi niềm vui lên chơi ở V-League 2014 chưa nguôi thì ngày 18.9.2013, Tập đoàn Than Khoáng sản VN có công văn số 1887/Vinacomin - TVT đề nghị tiếp nhận quản lý đội Than Quảng Ninh. Công văn có đề cập tới đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn Than khoáng sản VN giai đoạn 2012-2-15" theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Than Khoáng sản VN sẽ buộc phải thoái vốn tại VPF. Công văn của Vinacomin khẳng định : Đội bóng cần được chuyển giao cho tỉnh Quảng Ninh quản lý và Vinacomin chỉ đóng vai trò là một trong những nhà tài trợ (chứ không phải là nhà bảo trợ chính như hiện tại).

Có thể hiểu, Vinacomin muốn “nhả”, tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh lại chưa muốn... “ôm”. Sau công văn của Vinacomin chừng hơn 1 tháng, ngày 25.10.2013 Sở VHTTDL Quảng Ninh có công văn gửi UBND tỉnh đề nghị tỉnh Quảng Ninh và Vinacomin thống nhất mô hình quản lý, đồng thời đưa ra con số kinh phí đầu tư cho đội bóng riêng năm 2014 là 63 tỉ đồng. Trong đó 12 tỉ nhằm nâng cấp sân Cẩm Phả, kinh phí hoạt động trực tiếp 51 tỉ đồng. Trong đó, đề xuất Vinacomin chi 36 tỉ, tỉnh Quảng Ninh chi 27 tỉ.

Đèn yếu và thưởng tết bằng... gạo

Việc trả lại đội bóng cho tỉnh của Vinacomin quá gần ngày V-League khởi tranh. Mặt khác, kinh phí cho một đội bóng dự V-League (tối thiểu là 35 tỉ đồng/năm) là... quá sức với một tỉnh giàu có như Quảng Ninh. Bởi thế, theo Vinacomin, “cứ để hết mùa 2014 rồi... tính tiếp”.

Kết quả là, trước tết nguyên đán, các cầu thủ Than Quảng Ninh nhận được mức thưởng tết 4 bao gạo (10kg gạo tẻ, 5 kg gạo nếp). Mức thưởng “có một không hai” này còn thua xa mức 5 triệu đồng/người mà các cầu thủ Quảng Ninh nhận được hồi năm ngoái khi còn chơi hạng Nhất.

Khoản thưởng Tết của các cầu thủ: 4 bao gạo.

Tất nhiên, các cầu thủ Than Quảng Ninh chỉ biết “than” là quá... đen. Nhưng trên thực tế, họ phải chấp nhận, vì đội Than Quảng Ninh hiện do Cty Tuyển than Cửa Ông (được Tập đoàn Than - Khoáng sản VN giao cho quản lý đội bóng) cũng chẳng có nguồn thưởng nào khác. Hơn nữa, theo một lãnh đạo ngành Than thì việc các cầu thủ nhận lương 20-25 triệu đồng/tháng đã là quá cao, gấp 3-4 lần lương công nhân mỏ, nên việc nhận thưởng tết tượng trưng là hợp lý.

Dù Than Quảng Ninh đang là “hiện tượng” của V-League khi đứng thứ 5 của giải sau 3 lượt đấu (thắng V.Ninh Bình, hòa B.Bình Dương). Thế nhưng, nhiều cầu thủ lại cho rằng tương lai của họ không sáng hơn ánh đèn yếu ớt sân Cẩm Phả là mấy.

Vẫn chơi sân Cẩm Phả:

Theo thông tin mới nhất, dù VPF yêu cầu Than Quảng Ninh phải chọn sân khác thay cho sân Cẩm Phả, nhưng ở lượt đấu ngày 9.2.2014, Than Quảng Ninh vẫn được... chiếu cố chơi ở sân Cẩm Phả khi gặp ĐT.LA, lúc 15h.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại