Thêm thông tin bất ngờ vụ cậu bé nghèo nhặt túi rác làm áo đấu Messi

Thành Đạt |

Không phải Homid mà Murtaza, một cậu nhóc người Afghanistan, mới là nhân vật trong bức ảnh đang gây bão trên mạng trong những ngày vừa qua.

Như đã đưa tin, hôm thứ Hai vừa qua, một kênh truyền hình Iraq đã tuyên bố tìm ra danh tính cậu bé trong bức ảnh mặc áo đấu Messi làm từ túi nilon đựng rác.

Homid tự nhận mình là cậu bé mặc áo đấu Messi làm từ túi nilon.
Homid tự nhận mình là cậu bé mặc áo đấu Messi làm từ túi nilon.

Cậu bé này tên là Homid. Homid cho hay, bức ảnh đã được chụp từ 2 năm trước tại quê nhà của cậu - Dohuk. Nơi này hiện tại đã bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Daily Mail, không phải Homid mà Murtaza, một cậu nhóc người Afghanistan, mới chính là nhân vật trong bức ảnh đang gây bão trên mạng trong những ngày vừa qua.

Nhìn Murtaza giống hệt cậu bé trong tấm ảnh nổi đình nổi đám trên mạng, trong khi Homid cao hơn và không có nhiều nét tương đồng.
Nhìn Murtaza giống hệt cậu bé trong tấm ảnh nổi đình nổi đám trên mạng, trong khi Homid cao hơn và không có nhiều nét tương đồng.

Murtaza hiện sống cùng gia đình ở Jaghori, miền đông Afghanistan. Gia đình Murtaza thuần nông và không thể có đủ tiền để mua cho cậu nhóc một chiếc áo đấu "xịn" của Messi.

Đó là lý do cậu phải nhặt túi nilon đựng rác để tự làm cho mình chiếc áo đấu của thần tượng.

"Con trai tôi rất hâm mộ Messi. Gia đình chúng tôi làm nông nghiệp nên không thể mua chiếc áo đấu của Messi cho nó.

Chính vì thế, cu cậu đã quyết định tự làm bằng túi nilon", bố Murtaza chia sẻ. "Giờ đây, nó đã trở nên nổi tiếng. Cậu bé rất hạnh phúc".

Sau khi bức ảnh nói trên lan tràn trên mạng, Murtaza cũng không hề hay biết. Thay vào đó, người chú họ của em, Azim Ahmadi, hiện đang sống ở Australia, đã tung những bức ảnh chụp cậu bé với chiếc "áo đấu" nổi tiếng để làm chứng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại