Ronaldo không xứng được đeo băng đội trưởng

Cristiano Ronaldo là ngôi sao CLB, với hàng chục bàn thắng mỗi mùa. Thế nhưng, chiếc băng đội trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha như một gánh nặng lớn, và anh chưa cho thấy mình là thủ lĩnh của “Os Navegadores” (những chàng thủy thủ).

1. Ở Madrid, Ronaldo luôn là tâm điểm của những câu chuyện thu hút sự quan tâm từ truyền thông cho đến người hâm mộ. Đó có thể là vấn đề hợp đồng, tiền lương và bản quyền giá trị hình ảnh, hay những bàn thắng mà anh ghi cho Real Madrid.

33, 53, 60 và 55, đó lần lượt là số bàn thắng mà Ronaldo ghi được trong 4 mùa giải anh chơi bóng trên sân Bernabeu. Ở châu Âu và cả thế giới, chỉ Lionel Messi làm tốt hơn thế trong thời gian tương ứng (lần lượt là 47, 53, 73 và 60 bàn).

Với ĐTQG Bồ Đào Nha, Ronaldo cũng sở hữu những con số mà hẳn là bản thân anh rất tự hào. Với 102 trận đấu kể từ khi ra mắt năm 2003, Ronaldo đứng thứ 3 trong danh sách những người khoác áo ĐTQG nhiều nhất. Cái ngày anh vượt kỷ lục 127 trận của Luis Figo không lâu nữa sẽ đến.

Tháng Mười năm ngoái, CR7 đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt đến 100 trận đấu quốc tế cùng “Os Navegadores”, khi mới 27 tuổi 8 tháng và 11 ngày. Ronaldo, cùng với Simao, cũng giữ kỷ lục thi đấu nhiều trận nhất cho ĐTQG tại các VCK World Cup (11 trận).

Ronaldo không xứng được đeo băng đội trưởng
Ronaldo đang không thể hiện được vai trò ở đội Bồ Đào Nha

Trên bảng xếp hạng các cây ghi bàn tốt nhất lịch sử “Os Navegadores”, CR7 có 38 lần lập công. Phía trên anh chỉ có Eusebio (41 bàn) và Pauleta (47).

2. Nếu chỉ nhìn vào những con số kể trên, mọi thứ với Ronaldo quá hào nhoáng. Tuy nhiên, thực tế khác xa với số liệu thống kê.

Hiệu suất ghi bàn của CR7 chỉ xấp xỉ 0,373 bàn/trận. Thành tích này thua rất xa Pauleta (0,53), và không thể sánh với huyền thoại Eusebio, người đạt hiệu suất 0,64 bàn/trận. Ngay cả Helder Postiga cũng vượt trên Ronaldo về hiệu quả trước khung thành đối phương (0,42).

Ronaldo sẽ sớm vượt qua Eusebio về những bàn thắng, khi khoảng cách chỉ là 3 bàn. Tuy nhiên, giữa hai người vẫn là một khoảng cách rất xa về tầm ảnh hưởng lên ĐTQG. Trong 102 trận, Ronaldo cũng chỉ “nổ súng” 30 trận, và còn lại là những màn trình diễn không mấy thuyết phục.

EURO 2012 là giải đấu hiếm hoi mà Ronaldo tỏa sáng (nhưng vẫn gây thất vọng, đặc biệt là trận bán kết với Tây Ban Nha). Sân chơi ĐTQG như vượt quá tầm của Ronaldo, dù anh đã có tròn một thập niên chơi bóng cùng “Os Navegadores”, và cũng không còn trẻ nữa.

3. Bồ Đào Nha mới chỉ giành 11 điểm sau 6 trận, và cánh cửa đến Brazil đang khá xa. Trách nhiệm không nhỏ thuộc về Ronaldo. Với chiếc băng đội trưởng trên tay, và buộc đội bóng phải xoay quanh mình, CR7 đã không đáp lại được kỳ vọng. Nói công bằng hơn, Ronaldo không xứng đáng là thủ lĩnh BĐN.

Đồng ý là lối chơi của ĐTQG khác nhiều với CLB, và Ronaldo cũng thiếu những đối tác như ở Real, nhưng đó không phải là tất cả. Vấn đề đến từ chính Ronaldo, với phong độ tỉ lệ nghịch so với khi anh khoác trên mình chiếc áo trắng Hoàng gia.

Bằng chứng? Tính đến lúc này, Ronaldo chỉ ghi 1 bàn ở vòng loại bảng F, 2 đường chuyền, và 1 lần nhận án treo giò (2 thẻ vàng). Chấm hết! 5 trận đấu, đá trọn vẹn 450 phút, thực hiện tổng cộng 20 cú sút (với 12 lần thiếu chính xác) và ghi 1 bàn, còn gì để bào chữa cho sự khác biệt giữa môi trường ĐTQG với màu áo CLB? Đơn giản là Ronaldo dứt điểm quá kém, và ném đi hàng tá cơ hội mà đồng đội tạo ra.

Phía trước BĐN là 4 trận đấu đều như các trận chung kết, và chiến thắng là điều bắt buộc. Trong đó, trận đối đầu với Nga mang yếu tố quyết định đến mùa hè của vũ điệu samba và những bãi biển đầy cát trắng. Nếu không thể tạo ra sự khác biệt, có lẽ Ronaldo nên trao lại chiếc băng đội trưởng cho người khác. Điều này cũng là điều tốt cho chính Ronaldo, giúp anh giải tỏa gánh nặng và tìm kiếm hình ảnh mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại