Premier League: 10 tân binh gây thất vọng nhất mùa

Tới CLB mới với biết bao kỳ vọng nhưng những gì mà dàn sao tân binh này làm được lại quá ít ỏi.

Soldado có khởi đầu như mơ tại Tottenham Hotspur với những bàn thắng liên tiếp giúp đội bóng chủ quản bay cao ở top đầu. Tuy nhiên, khi các CĐV bắt đầu tin tưởng vào anh thì cựu tiền đạo của Real Madrid lại sa sút trầm trọng. Sau 26 lần ra sân, chân sút có giá 30 triệu euro (~ 900 tỷ VNĐ) chỉ có được 6 bàn thắng và hiện đã đánh mất vị trí chính thức vào tay Adebayor.
Không được xếp đá sở trường (tiền vệ công), ngôi sao đắt giá người Bỉ đã không thể hiện được phong độ đỉnh cao như hồi còn khoác áo Everton. 0 bàn thắng, 0 đường kiến tạo chính là những "đóng góp" của tân binh có giả 27,5 triệu bảng (~ 930 tỷ VNĐ) cho Manchester United ở mùa giải năm nay. Phong cách thi đấu có phần chậm chạp, vụng về của Fellaini đã khiến cho tuyến giữa của Quỷ đỏ rối như canh hẹ.
Demichelis đáp lại sự tin tưởng của Pellegrini bằng những màn trình diễn không thể tồi tệ hơn. Cách phòng ngự nghiệp dư của cầu thủ người Argentina là tác nhân chính khiến đội bóng chủ sân Etihad phải nói lời chia tay 2 sân chơi Champions League và FA Cup. Vị trí phù hợp với Demichelis chính là 1 chỗ trên băng ghế dự bị.
Đến Southampton với cái giá không hề rẻ -13 triệu bảng (~ 442 tỷ VNĐ), nhưng phong độ tệ hại và cá tính bốc đồng đã khiến Osvaldo nhanh chóng bị đội bóng chủ quản đẩy đi chỉ sau nửa mùa giải. Ngôi sao gốc Argentina hiện đang đá cho Juventus dưới dạng cho mượn và cũng chẳng mấy khi xuất hiện ở đội hình chính của Bà đầm già thành Turin.
Phong độ tệ hại của Ozil chính là nguyên nhân khiến Arsenal rơi tự do trên bảng xếp hạng, dù cho Pháo thủ đã dẫn đầu Premier League trong suốt 2/3 mùa giải. Thật khó để có thể lí giải được vì sao bản hợp đồng 42,5 triệu bảng (~ 1460 tỷ VNĐ) của Arsenal lại sa sút nhanh đến vậy, ngoài lí do lịch thi đấu quá dày đặc của Premier League đã bào mòn thể lực của tiền vệ sáng tạo người Đức.
Tức tối vì phải nhận án treo giò 5 trận và phạt 80.000 bảng Anh (~ 2.7 tỷ VNĐ) sau màn ăn mừng bàn thắng theo kiểu "bài Do Thái", Anelka đã tự ý xin thanh lý hợp đồng với CLB West Brom. Dĩ nhiên, West Brom đồng ý ngay lập tức bởi ngôi sao người Pháp chẳng có đóng góp gì nhiều cho thành tích chung của đội.
Chẳng ai biết Tiago Ilori là ai, ngoại trừ những fan "cứng" của Liverpool. Được đội bóng đất cảng "rước" về với giá 7 triệu bảng (~ 238 tỷ VNĐ) từ Sporting Lisbon, nhưng tài năng mới 20 tuổi này không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức và hiện đang lưu lạc tại Granada theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa giải 2013/14.
Chuyển tới Tottenham hồi đầu mùa với mức phí lên tới 30 triệu bảng (~ 1,050 tỷ VNĐ), nhưng Erik Lamela không đóng góp được gì nhiều cho đội bóng thành London. Nguyên nhân khiến Lamela thi đấu kém cỏi chính là việc anh không thể hòa nhập được với giải NHA. Sau một năm không lấy gì làm hạnh phúc, thậm chí cựu tiền đạo của Roma đã tuyên bố rằng anh sẽ làm mọi cách để rời Tottenham, thậm chí kể cả phải giảm lương.
Mua tiền đạo Andreas Cornelius với giá 5 triệu bảng (~ 160 tỷ VNĐ) từ FC Copenhagen được coi là bản hợp đồng hớ nhất trong lịch sử của đội bóng xứ Wales. Andreas Cornelius chỉ xuất hiện vài lần từ băng ghế dự bị, không ghi được bàn thắng nào và bị Cardiff bán trở lại CLB cũ ngay trong tháng 1.
Chuyển đến Man City với mức giá 24 triệu bảng (~ 816 tỷ VNĐ) từ Fiorentina hồi mùa Hè với biết bao kì vọng, thế nhưng Jovetic lại chỉ được ra sân có vài lần và công việc chủ yếu của anh là đánh bóng ghế dự bị. Cũng phải thông cảm cho chân sút từng làm mưa làm gió tại Serie A bởi đánh bại Aguero, Dzeko hay Negredo để chiếm một suất đá chính là điều bất khả thi ở thời điểm hiện tại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại