Pháp - Brazil: Đại chiến thời mất giá

huongngan |

Thông thường những cuộc đụng độ giữa Pháp và Brazil sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ giới mộ điệu,

Trước khi vướng vào vụ scandal gây chấn động tại World Cup, tuyển Pháp luôn được đánh giá là một trong những đội tuyển hàng đầu trên thế giới. Đặc biệt, với những gì Les Bleus đã thể hiện tại World Cup 1998, Euro 2000 và gần nhất là World Cup 2006, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ tất cả mọi đối thủ. Brazil cũng vậy. Với 5 chức vô địch thế giới có được, cùng với vô số những ngôi sao trong đội hình, đi đến đâu đoàn quân áo Vàng Xanh cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý…

Tuyển Pháp đang chập chững đi trên những đôi chân mới

Vậy nên, màn so tài giữa hai “ông lớn” này sẽ rất được trông đợi? Có lẽ với nhiều người câu trả lời sẽ là: Đương nhiên! Thế nhưng, một số khác (có thể là không nhiều) sẽ cho rằng cuộc đụng độ giữa hai cường quốc này chỉ còn hào nhoáng bởi vẻ bề ngoài. Nói một cách rõ hơn, đây không còn là cuộc đại chiến đích thực, bởi hiện tại cả Pháp lẫn Brazil đều đang sống nhờ quá khứ vang dội của chính mình.

Nên nhớ, chỉ vài tháng trước đây thôi, tuyển Pháp tới Nam Phi dự World Cup 2010 với vai trò là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. Thế nhưng, những gì mà họ thu được chỉ gói gọn trong hai từ “thất vọng”. Kết thúc vòng bảng, Tuyển Pháp giành được đúng một điểm và sớm phải sách va ly về nước. Chưa hết, kết quả đó còn khiến Les Bleus tan đàn xẻ nghé để rồi buộc phải tạo ra một cuộc đại phẫu miễn cưỡng.

Trên thực tế cuộc đại phẫu đã giúp tuyển Pháp hồi sinh khi họ toàn thắng 4 trận gần đây. Dẫu vậy các CĐV áo Lam có lẽ chưa thể yên tâm khi mà các đối thủ của Les Bleus đều không được đánh giá cao, chỉ là Bosnia&Herzegovina, Romania và Luxembourg. Có chăng, chiến thắng trước tuyển Anh trong trận giao hữu tháng 11 năm ngoái là đáng chú ý, nhưng cũng cần xin lưu ý rằng khi đó “Tam sư” cũng đang trong cảnh khó khăn chồng chất.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu này, tuyển Pháp đã không có sự phục vụ của chân sút Anelka và hậu vệ Evra do án treo giò. Những sự vắng mặt này đều dễ hiểu và có lẽ không khiến các CĐV Les Bleus phải bận tâm. Song việc Nasri và Ribery không thể thi đấu thì chắc chắn sẽ khiến người dân Pháp nuối tiếc. Cả hai cầu thủ này đều đang tỏa sáng trong màu áo của Arsenal và Bayern Munich, nhưng chấn thương đã khiến họ phải vắng mặt.

Bên phía đối lập, Brazil đã gây thất vọng cực lớn ở World Cup 2010 khi bị gạch tên ngay từ vòng tứ kết bởi Hà Lan. Trọng trách tìm lại ánh hào quang đã buộc HLV Mano Menezes phải cơ cấu lại nhân sự. Kết quả là một loạt danh thủ như Lucio, Juan, Enalo, Gilberto Silva, Kaka, Nilmar và Fabiano không còn chỗ đứng trong ĐTQG. Thay vào đó rất nhiều gương mặt mới toanh đã được triệu tập như Hulk, Sandro, Hernanes, Jadson Augusto, Breno…

Tình cảnh của Brazil cũng chẳng khác nhiều so với chủ nhà Pháp

Giống như tuyển Pháp, cuộc cải tổ đã giúp Brazil thay đổi khi giành chiến thắng 3 trận liên tiếp trước tuyển Mỹ, Iran và Ukraine. Thế nhưng, khi chạm trán đối thủ cân tài cân sức như Argentina, Selecao lại để thua. Thất bại trước kình địch Argentina không nói lên điều gì, nhưng nó cũng cho thấy Brazil không còn hùng tráng như trước kia nữa, nếu không muốn nói là kém xa rất nhiều.

Trong trận giao hữu đêm nay, HLV Menezes có lẽ chỉ sử dụng một vài người đã từng dự World Cup 2010 như Cesar, Alves, Thiago Silva, Ramires, Robinho và Pato. Dù gọi là từng trải trong màu áo đội tuyển, nhưng các cầu thủ nêu trên hiện đều không có được phong độ tốt nhất trong màu áo câu lạc bộ. Những gương mặt khác cũng không thực sự được chờ đợi, bởi ngoài việc non kinh nghiệm thi đấu, họ cũng chưa phải là những cầu thủ tiếng tăm.

Nói tóm lại, cả Pháp và Brazil đều là những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới, song cuộc đụng độ giữa họ vào thời điểm này chưa hẳn đã là trận cầu đỉnh cao. Với mục tiêu hoàn thiện đội hình và tìm một hướng đi mới, có lẽ HLV hai đội sẽ không quá coi trọng vấn đề thành tích. Vậy nên, thật khó để tin vào một kết quả tưng bừng diễn ra tại Stade de France.

Đội hình dự kiến:

Pháp:Lloris; Sagna, Koscielny, Mexes, Abidal; Diarra, Diaby; Malouda, Gourcuff, Cabaye; Benzema.

Brazil:Julio Cesar; Alves, Luiz, Thiago Silva, Marcelo; Hernanes, Lucas, Ramires; Robinho, Hulk, Pato.

Dự đoán: 1-1

Theo Zing

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại